1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao luu deeeee.....Nhan ngay 2-9 Tai CLB Kinh ky

Chủ đề trong 'Dancing' bởi BKD, 23/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thành viên TDC cùng thống nhất đi mốt buổi. Mọi người thấy thế nào ???
  2. doedoe

    doedoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Nhưng tôi khônng phài là thành viên của TDC(mặc dù rất muố hưng không đăng ký được) cũng như không phải la thành viên của CLB Kinh Kỳ. Biết ngồi với ai đây. Khổ tôi quá, nhưng tôi sẽ đến
  3. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Ôi!!!!!!! Lần đầu tiên biết thế nào là CLB Kinh Kỳ . Ấn tượng duy nhất là 6 tầng cầu thang và các chị tập thể dục thẩm mĩ ... Hic...
    Ngày thứ bẩy đầy nắng và gió...
  4. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Vì tinh thần khiêu vũ của em cẩm vân mà anh vote cho em 4* nè.Mai gặp trên Kinh kỳ nhé em.
  5. HienAnh85

    HienAnh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hic, mọi ngưòi đi "Kinh Kỳ" thế nào? Ai có lòng tốt có thể tường thuật cho kẻ đang ở " đất khách quêngười" NÀY BIẾT ĐƯỢC KHÔNG NHỈ?( HE, MAI ĐƯỢC VỀ "QUÊ" RÙI!)
  6. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy đề nghị mọi người tường thuật lại cho công chúng khắp nơi được rõ
    Ở trong này cũng có một buổi giao lưu và mình cũng sẽ tường thuật lại cho các bạn
  7. YouNeededMe

    YouNeededMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    uh, để tui tường thuật cho nhé!!
    sau khi vượt chướng ngại vật 6 tầng gác (tui không đi vào ban ngày nên xui xẻo là không thấy...gì cả)
    thấy các bàn đều chật cứng, kiếm mãi mới được mấy chỗ để ghé mông
    chiếm 99% là các cụ, dance rất nhiệt tình
    có 2 hay 3 bàn là thanh niên (không biết có phải là box minh`) nhưng đều ngồi ngắm các cụ (hinh` như để học hỏi kinh nghiệm, hay nhảy siêu quá rui`)
    chắc tui không đi vào buổi sáng nên không khí khác chăng
    làm quen được thêm với một em gái kém tuổi (em toàn làm chân nam)
    vẫn nhảy vô tư như thường
    (ý định lên thử vì thấy không khí trong box mình rất nô nức nhưng thấy có phần hơi..thất vọng )

    it''s a touch when i feel bad
    it''s a smile when i get mad
    all the little thing i''m
    Everyday i...
  8. nhoccon05

    nhoccon05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, sao bac giong em the, dang phan khoi tuong duoc gap moi nguoi trong box ,leo duoc den noi thi toan gap cu gia o dau dau y, hic, em di vao buoi sang, tuong buoi toi phai nhieu nguoi tre hon chu a, hoa ra van the ,hic!
  9. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Em xin tường thuật ạ, đảm bảo tỉ mỉ li kì hấp dẫn vì em đã trót dại đi cả 2 buổi sáng và tối.

    1-SÁNG
    9h 30'' mới mò được đến nơi ------> vé vào cửa số to đùng 116.
    Sàn kín người , chỗ ngồi cũng kín người , chủ yếu là đội hình U60, nhảy rất say mê. Sau khi đi lòng vòng quanh sàn theo hướng ngược chiều kim đồng hồ chẵn chịa 2 lần, cuối cùng cũng phát hiện ra được 1 cái ghế trống trước quầy bar. Ơn chúa !
    An toạ . Thế là bắt đầu trổ tài thám tử quan sát.

    Kết quả quan sát cho thấy số lượng thanh niên rất... lèo tèo , ngồi tập trung ở 2 khu vực : 1 ở trước quầy bar và 1 ở góc đối diện ( mà nếu nối 2 vị trí này vào ta sẽ được 1 đường chéo của hình vuông )
    Hỏi ra mới biết khu vực 1 bao gồm những người ở CLB Bách Khoa , Lý Thái Tổ và 1 vài nơi x y z nào đó, không có ai là thành viên của TDC . Có 1 anh giống Phi Hùng khủng khiếp , còn 1 anh vừa cao vừa đẹp trai vừa nhảy đẹp lúc đầu mình cứ nghĩ là ... Pantherson... Hichic...Mấy người ở đây nhảy giống hệt bước trên cung.
    Khu vực 2 ... lạy chúa... con hỏi trúng 1 chị là thành viên của TDC ( ko nói nick cho mọi người biết đâu ... hê hê ) . Nhưng chẳng hiểu sao mọi người ở bàn đấy lại rất ít ra nhảy . Có 1 anh đeo kính , ko nhảy , chỉ ngồi cười và quan sát mọi người. Nhưng cách quan sát cho thấy đấy là 1 ... CAO THỦ.

    Tiếp tục nhá . 1 lúc sau có 1 nhóm thanh niên bước vào , các chị con gái đều mặc váy... Đấy chính là những người sẽ trình diễn đôi nhảy đẹp.
    3 đôi nhảy biểu diễn chacha và Rhumba... , 1 đôi ( ko nhớ tên ) Jive , cuối cùng là 2 thầy cô nhảy Rhumba . Lần đầu tiên được biết mặt thầy Dũng , 2 thầy cô nhảy Rhumba rất tuyệt , có nhiều bước giống y như trong đĩa , khá choáng vì khi nhảy mặt của 2 người cực kỳ biểu cảm.
    Sau đấy thì mọi người lại tiếp tục nhảy tiếp . Miễn cho em cái khoản tường thuật vụ nhảy nhót này nhá , tại vì lúc đấy em đang bân ... nhảy Là lá la... Mà nếu có tường thuật thì cũng toàn mấy tiếng hự hự thui , mọi người đâm nhau ầm ầm ý , sàn đông quá , lại thêm 4 cái cột to đùng giữa nhà rõ vô duyên.
    11h : bốc thăm may mắn. Màn này nhạt . Mọi người nói chuyện ồn ào át cả tiếng người cầm mic . Thấy mấy hộp quà to to, nhưng mấy cái số trúng thưởng thì ... nhỏ nhỏ ... hic... có nằm mơ cũng ko đến lượt số 116 của mình.
    11h 30'' : Đi dzìa ( sau khi đã kết thúc điệu Waltz ) ... Buồn như con chuồn chuồn... Cứ tưởng mọi người ở TDC phải tập trung thế nào chứ... Hic... Gặp Mr đeo kính( đã nhắc đến ở trên ) ngay ngoài cửa , Mr cười . Mình cũng cười toe . Chắc chắn Mr là 1 cao thủ . Chắc chắn đấy .
    2- TỐI
    Hic... dự định tối nay sẽ học tập tiền bối ngồi quan sát mọi người ... nhưng hichic... chán như con gián.... mọi người đọc bài của Youneededme cho dễ hình dung nhá.
    To chị Youneededme : Em chính là cái đứa toàn nhảy chân nam đưa chị đây này .

    Là lá la la... bài tường thuật đến đây là hết ạ . Xin mọi người 1 tràng vỗ tay an ủi .
    Ngày thứ bẩy đầy nắng và gió...
  10. HienAnh85

    HienAnh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thế có cú dẫm chân định mệnh nào không hả côgái camvan?
    Hôm nào chúng ta lại đưa nhau nhảy nhé! Vẫn vui như thường mà!

Chia sẻ trang này