1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIAO LƯU ĐI ... QUẢNG BÌNH - www.ttvnol.com/forum/f_418

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thanh_hang_new, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Vậy là box Nghệ chuẩn bị ngậm ngùi tiễn be_reu lên đường rồi. Híc, buồn quá! Ai tại độc mồm độc miệng mần chi.
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  2. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    To bác Cyclo và Nat na.
    Kính thưa 2 bác, đó tất cả đều là chử ký của em thôi. Hai bác đừng méo mó sự thật nhé. Còn ko thì em ghé 304 TC và 118 LD tìm hai bác đấy nhé.
    Cây ngay cóc lo chết đứng
    Người thẳng lo gì lời cong
    Kẻ nói những điều không đúng
    Sớm muộn gì cũng đi tong.......
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Hình như em dek biết đùa là gì thì phải. Thế thì anh sozi nhé. Có gì k0 phải mong em bỏ quá cho.



    Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn thấy núi đồi nữa chăng? Phố đông, còn nhớ bản làng? Sáng đèn, còn nhớ mảnh trăng giữa rừng?
     
  4. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng muốn nói.
    Thứ 1: Anh sẽ k0 dùng từ DEK mà dùng từ CÓC để thay thế .
    Thứ 2: ĐT của anh k0 bao giờ để chuông, em cứ việc nhắn tới sáng .
    Thứ 3: Anh nghĩ thế này, khi nào nóng đầu (hay ấm cũng rứa) thì em nên nhúng đầu vào chậu nước lạnh, như thế sẽ tốt hơn .



    Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn thấy núi đồi nữa chăng? Phố đông, còn nhớ bản làng? Sáng đèn, còn nhớ mảnh trăng giữa rừng?
     
  6. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn nói tiếp:
    Thứ nhất: Theo như em nói, thì em chỉ kô thích những chổ viết cho em mà xài chử DEK thôi. Còn Cóc còn sống, Cóc lột da, gỏi cóc hay gỏi Nhái gì gì đó là tùy bác. Văn của bác, chương của bác thì em không ngăn cản được. Bởi vì cái bác muốn và cái em muốn hoàn toàn khác nhau. Nhưng có cái chung là cả em và bác đều ghét bánh Tôm Hồ Tây đúng không nào?
    Thứ hai: Em ko nói em sẽ NT cho bác. Em mà NT ban đêm có nước "con cọp nhà bác" xé xác bác mất.
    Thứ ba: BÁc nói cũng có lý, SG mấy hôm nay nóng quá. Chắc phải đi bỏ thêm nước đá để ngâm cái đấu thôi. Nhưng luôn tiện nhờ bác 1 tí. Em hết tiền mua nước đá rồi, tạm thời bác gởi cho em vay 1 ít đi.
    Thứ 4: Bác đã nhận được hình em gởi ra chưa. Bác đưa cho lão Zulu dùm em nhé. Hôm đó đi gởi thư mà ko cầm giấy theo nên chẵng thăm hỏi được dòng nào.
    Thứ 5: Em đi tìm đại lý đặt mua nước đá dài hạn đây. Để khi các bác vào Xì Gòn, em còn có cái mà mời các bác xài chung. Mà em thì đặt biệt dành riêng cho bác phần nhiều hơn. Thế bác nhé.
    Cây ngay cóc lo chết đứng
    Người thẳng lo gì lời cong
    Kẻ nói những điều không đúng
    Sớm muộn gì cũng đi tong.......
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chê có mấy câu mà chẳng bác nào bày vẽ cho mình. Chán các bác NTĩnh quá đi. Dù sao mình cũng mò mẫm đi được vài chỗ, còn lại thì nằm bẹp dí.
    Thì khen này:
    Quảng trường Hồ Chí Minh rất đẹp và thoáng. Ước gì QBình cũng có một sân chơi như thế. Nhưng tượng bác nhìn chán. Mấy bông hoa be bé xinh xinh ở QTrường rất dễ thương, mỏng mảnh. Hình như tên là hoa cánh **** thì phải...
    Bưu điện Nghệ Tĩnh nhìn bên ngoài đẹp.
    Đội tuyển toán có một cô bé xinh ơi là xinh. No_cry ngồi coi thi cứ ngắm cô bé mãi, và hình như vì thế cô bé không làm bài tốt lắm...Ai bảo con gái Nghệ là xấu!!!
    À, còn giọng nói ngọt ngào của các cô gái Nghệ ở quê bác. Nghe rất cảm động.
    Hết, không biết khen gì nữa, hehe, sorry các bác.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  8. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    No_cry là con trai hay con gái vậy cà  [​IMG]

    Close ur eyes, give me ur lips darling, do you feel my heart breaking...I kiss you when you're sleeping...ggrrruhh, I can't bear anymore...
  9. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    1% là con gái, còn 99% là con trai .



    Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn thấy núi đồi nữa chăng? Phố đông, còn nhớ bản làng? Sáng đèn, còn nhớ mảnh trăng giữa rừng?
     
  10. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này