1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIAO LƯU ĐI ... QUẢNG BÌNH - www.ttvnol.com/forum/f_418

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thanh_hang_new, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tien_dong

    tien_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Việt nam thế kỷ 21 vẫn còn phong kiến uh ? thật lạ lùng , một người có mấy người yêu , một bà mẹ có mấy thằng con rể , trong khi chỉ có một đứa con gái , một cô gái làm dâu mấy nhà chồng liền ! hỗn độn , phức tạp , nhưng mà ước gì mình là một phần trong đó
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Xin thay mặt cho toàn thể thần dân box Quảng Bình.."trẫm" gửi lời chúc mừng đến thần dân box Nghệ Tĩnh vì hoạt động offline vừa qua đã thành công...
    bluemoon
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 15/04/2003
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    "Đồ" nhi ! , con đã về đấy ư?

    Sanu
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì có gì lạ đâu. Ông bà ta cũng nói đi nói lại chuyện này rồi đấy chứ:
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh k0 hỏi những ngày còn k0
    Bây giờ em đã có chồng
    Như chim vào ***g như cá cắn câu

    He he...
    Có chồng thì mặc có chồng
    Phen này quyết chí bỏ chồng theo anh
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Anh đến tìm hoa thì hoa đã nở
    Anh đến tìm đò, đò đã sang sông.
    Anh đến tìm em thì em đã có chồng
    Em yêu anh như rứa có mặn nồng chi mô???

    Bây giờ ta gặp nhau đây
    Như con cá cạn gặp ngày trời mưa

    Được zulu sửa chữa / chuyển vào 06:41 ngày 16/04/2003
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Anh đến vườn hoa, hoa đến thì hoa phải nở
    Anh đến bến đò, đò đầy đò phải sang sông
    Đến duyên em thì em phải lấy chồng
    Người ơi, chứ thiếp thương chàng thì đừng cho ai biết
    Mà chàng thương thiếp thì đừng để cho ai hay
    Rồi ra miệng thế lắt lay
    Cực chàng chín rưỡi mà khổ thiếp đây mười phần

    Người ta có chồng rồi, đừng phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta chứ
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 16/04/2003
  7. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Trên thế gian có muôn nghin vẻ đẹp
    Anh tưởng rằng anh đẹp lắm sao?
    Trên xa mạc anh chỉ là hạt cát
    Tôi sẵn sàng dẫm nát trái tim anh
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn khanh đã hỏi thăm ta, lấy ghế cho ta ngồi đi.....
    bluemoon
  9. tien_dong

    tien_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lại còn thế này nữa sao ? mà nghe nói bên Qb k_k_t_k có mấy cô em xinh xinh , ko biết có phải hàng việt nam chất lượng cao ko hả các vị ?
  10. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he he
    Bao giờ Hồng Lĩnh hết cây
    Sông Lam hết nước thì đó với đây mới hết tình
    Sông Lam biết khi mô cho cạn

    Zulu

Chia sẻ trang này