1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu đii!!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi congailopC, 04/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tức cười quá ^_^, làm như cái cách nói năng trơ trẽn của ông bên đó là có công lao giúp cái box hẩm hiu này "phát triển" lắm vậy đó, ông đừng nói cái giọng đó nữa, tui cười hông nỗi nữa đâu.
    Hưởng ứng cái quái gì khi mà vừa qua đã nói mấy đứa con trai bên đó không ra gì. Mà phải rồi, cái topic của ông cũng được mọi người "hưởng ứng ầm ầm" bằng mấy câu chửi đó, qua đó coi lại đi nghen, có cần tui quote qua đây hông ? Nói thật, nói chuyện kiểu ông dễ ăn đục lắm đó. Thương thương quá luôn T_T
    Để "thưởng công" ông qua bên đó "làm quen", tui có cái công thức này hay lắm tặng ông nè "Sự nhiệt tình + thiếu tài năng = phá hoại". Tui không được tích sự gì nhưng ít ra tui cũng không phá hoại.
    H.Nhân
  2. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Thì dù gì thì cũng hưởng ứng bằng cách vào đấu khẩu với tui tới 3 trang. Thế không phải hưởng ứng là gì? Tại sao lại cứ nghĩ hưởng ứng thì phải khen hay chúc mừng nhỉ. Tui chưa thấy tui phá hoại gì cái box này, mà ít nhất tui cũng làm được cái gì đó, còn hơn ngồi không chê bai kẻ khác. Xem lại thử cái topic đấy đi. Khi tui tuyên bố rút lui ít nhất có 1 cô bên đấy muốn tui tiếp tục câu chuyện kìa. Không phải ai cũng phản đối đâu
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    ỐI ối, ông anh Pminh của tui vui tính quá thể "hưởng ứng bằng cách đấu khẩu với tui 3 trang" mà cũng dám đem khoe nữa kìa trời T_T, ai đời ... từ hồi cha sanh sanh mẹ đẻ tới bi giờ cũng lục đục hai chục năm tới nơi rồi tui mới thấy có người khoe "thành tích" đi làm quen của mình là bị người ta chửi cho té khói vậy, Nói như cái kiểu "Tại sao lại cứ nghĩ hưởng ứng thì phải khen hay chúc mừng nhỉ" của ông thì giống như là đi viết một cuốn sách dở ơi là dở lại đi khoe ầm lên là "ehe, cuốn sách của tao được mọi người hưởng ứng dữ lắm nghen, ai đọc hay chưa đọc hay chưa bao giờ có ý định đọc đều xúm lại chửi hội đồng", thế là .. dân học trò của ta có cái câu "xấu xí làm chuyện để ý" đó. Thiệt là bái phục ... cái da mặt chú.
    Đúng là khi ông định "chém vè" thì có người muốn "níu kéo" lại thiệt bằng cách "tương" 1 câu nghe "mát lòng mát dạ" quá thể:

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    pminh khéo thật đấy !!!
    Gây hỗn loạn ở box LQD rồi nói một câu nhẹ như hẫng . Hay quá nhỉ. Làm quen rồi đấy,biết mặt một đại diện con trai trong ấy rồi đấy ... Chẳng biết có vui...?!
    [/QUOTE]

    Câu này hông phải của tui "sáng tác cả nhạc lẫn lời" đâu đấy nhá, ai muốn kiểm tra lại thì nhào vo
    http://www.ttvnol.com/forum/t_136090/3
    Thương thương chú Pminh quá cỡ vì đã "đóng góp vô-cùng- tích-cực-không-kể-xiết" cho con trai LHP, tui nghĩ chắc ông vẫn còn tưởng đây là một câu ...khen (!) Bây giờ con trai LHP ta đã có một hình ảnh "rất đẹp" trong mắt ít nhất là 1 người bên đó.
    H.Nhân
    Được hnhan sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 17/12/2002
    Được hnhan sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 17/12/2002
  4. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    hnhan : Hì hì giờ phân định ai đúng ai sai thì chắc còn lâu lắm. Đằng nào thì cái topic kia từ lúc tui rút lui nó cũng chết luôn rồi. Ta cũng nên cho cai topic này chết theo luôn. Nó đã hoàn thành xong nhiệm vụ của nó. Chứ giờ anh với chú chiến đấu với nhau thì chỉ khổ cho những người khác phải đọc.
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ, nói vậy thì thôi vậy.
    H.Nhân

Chia sẻ trang này