1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu giữa những người thích tiền

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi belladonna85, 29/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoixua

    hanoixua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng định post bài, nhưng tự nhiên thấy đống tiền lẻ ngứa mắt mà nhớ đén 2tỉ có Franklin
  2. MD19624

    MD19624 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hội này là hội thích tiêu tiền, đếm tiền, hay làm ra tiền ?
  3. hanoixua

    hanoixua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tiêu tiền vào việc tư thì hơi quá đáng, lại mang tiếng thất đức
    Đêm tiền mỏi tay
    Làm ra tiền để mà làm gì khi đã chán 2 điều trên
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    cái hội này chắc là đem tiền về dán ở tường nhà theo tư duy của mod cundc..
  5. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    To HN: tiền nhiều đem lại hạnh phúc cho bản thân và làm được nhiều việc thiện, tư duy thất đức thì không có tiền cũng thất đức.
    Đếm tiền thì đã có ngân hàng đếm hộ( ý chị nói là bây giờ người ta chuyển khoản hết rồi) hoặc ít ra thì lấy máy mà đếm, mấy giờ rồi mà đi đếm bằng tay.
    Cái hội này là cái hội bàn luận về tiền, đúng hơn là chẳng phải là cái hội gì cả, chỉ là nơi cho mọi người bàn phiếm về tiền.
    thôi, đến giờ đi nhận tiền rồi, hic... ko muốn mà tiền cứ vào như nước. Đúng là ông trời thương.
    Tiền ko làm ra hạnh phúc nhưng chẳng có ai ko có tiền mà hạnh phúc cả_Nguyễn Ngọc Ngạn, bạn của the second Kỳ Duyên đấy.
    MC Ngọc Linh,hic...
  6. saodoingoi82

    saodoingoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có một cô bạn nói với em khi bàn về chuyện tiền thế này: "Chị không có khái niệm tiền nữa vì nó chỉ là vật chất thôi, chị đi từ lúc có nhiều tiền đến chỗ chẳng còn gì thế mà lại thấy cuốc sống dễ chịu hơn rất nhiều vì không phải chịu đựng hay lo âu gì nữa"
    Em không hiểu nổi nhưng thấy các pác bàn luận về tiền rôm rả quá nên càng thấy cô ấy khác người. Bản thân em cũng thích có nhiều tiền để làm nhiều việc hay đơn giản là mua cái máy tính xịn nhất mà mình thích nhưng mà sự thật thì... kiếm tiền thật không dễ tý nào cả
  7. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đấy chưa, có tiền thì vẫn tốt hơn chứ, như chị nhé, thích cái máy laptop, ra mua luôn một cái xịn nhất cetrino 2.6 màu đỏ đun for women, nặng có 1,7 kg, hihi... mà chẳng cần phải suy nghĩ gì cả. Kiếm tiền thì nhọc nhằn rồi, nhưng chị thì lại khác , chẳng thấy nhọc nhằn chút nào cả vì ông trời thương chị mà, chị tự hào là những đồng tiền mình kiếm ra trong sạch. Nghề chính của chị là thủ quỹ và quản lý tài sản trong gia đình, hihihi....
    Đố ai biết được mình có bao nhiêu Xiền, hiihihihihi........
  8. saodoingoi82

    saodoingoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    cái đó của chị gái cấu hình cao cho việc văn phòng nhưng lại thấp cho việc thiết kế đồ hoạ. Chị dùng cái đó là thích hợp rồi. Em đang dùng apple dòng Max mà còn thấy chưa đủ. Có thể do em là dân đồ hoạ nên ko có sự so sánh về giá cả để quyết định xem một cái laptop đắt tiền là một cái laptop xịn.
    Em nhớ cô ấy cũng vì ấn tượng về mấy cái đồ máy móc khi đến thăm phòng làm việc riêng ở nhà.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Kè kè... có ai thích kiểu yêu tiền của tôi vậy nhở? Bác Shoneti cũng định kiếm USD làm giấy dán tường hở? Kekekeke Đảm bảo ngủ ngon trong căn phòng màu dollar đó.
    Kể bà con nghe chuyện này:
    Chàng: Cô thì lúc nào cũng tiền, tiền, tiền và tiền...
    Nàng: Anh nói sai rồi. Đối với em, tiền không phải vấn đề mà... số lượng của nó kìa.
    Chàng: Bó tay!!!
  10. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    mờ tiêu chí hội nhà mình là gì ấy nhể ? Hội phải có tiêu chí cho các thành viên chứ buôn dưa thế này lủng đoạn hết !!! mà tham gia hội có được xiền ko ???

Chia sẻ trang này