1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIAO LƯU HÀ NỘI - TP HCM - và...(?)..!

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Ladythang8, 24/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Chài ơi, anh em ăn nậhu đã wá Bida ở Thế kỷ huh anh em? nhiều em sành điệu wá đi mất
  2. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Cuội ơi ..... còn hình nữa mà ...post tiếp đi !!!!
  3. tieuphuonglieumang

    tieuphuonglieumang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    @NguyHun, chucuoi : sao hôm đó tưởng mọi người đi bowling rùi karaoke mà ?
    Bây giờ lại thấy ăn chơi sa đoạ ở ban bida ?
    Giao lưu với box SG vui ghê, tớ đang chuẩn bị 1 bài ký sự, chắc là mai sẽ post lên nhé
  4. Tiger3636

    Tiger3636 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bữa nào có mấy vụ Bi-a, Bowling, karao ô kê cho tham gia với. Hôm CN rùi xin lỗi vì fải về có việc. kakakakaka
  5. And_One

    And_One Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nó mà đi nghĩ mát gì
    ơ mà hay là lại đi hà nội chơi mất rồi?
  6. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Ở Sì Gòn nè, HN gì mà HN?
    Đang muốn đi lắm, nhưng nếu đi bây giờ thì mùa đông không đi được
  7. tieuphuonglieumang

    tieuphuonglieumang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đúng 8h45'' 10/9 dưới ánh mặt trời oi ả của SG ( có lúc nào không có nắng mặt trời không nhỉ ?) tieuphuonglieumang cầm cây Ma nhãn ( dịch ra tiếng Anh là L3 Flex) tiến ra quan lộ để hành quân về luyện võ đường 163 Đào Duy Anh.
    Dương quả mục kỉnh lên chăm chú nhìn vào quả bản đồ mới tậu tối hôm trước ở nhà sách Nguyễn Huệ... à đây rùi, gần Hồ Văn Huê, thế mới biết đường chứ không mấy bác xe ôm lại thấy mình giọng HN thì póp cho mấy phát
    Sau 1 hồi bargain gay go, cũng có 1 pác chị nổi nhiệt nên chỉ sau 15'' luồn lách, tieuphuong đã có mặt tại luyện võ đường ! ( mà công nhận xe máy SG đi hiền hơn HN thật, vote cho xe máy SG 5 sao rưỡi !)
    Luyện võ đường nằm sâu trong Thiết kỵ trung đại tu đường, đi vào hơi khó nhưng từ xa đã có thể nhận ra các âm thanh quen thuộc của các chiêu thức FH, BH cùng tiếng kình phong vang lên veo véo. Nói đến đây lại nhớ sân An dương HN, ngoài những âm thanh kể trên còn các câu cảm thán để nhớ về bậc sinh thành ( như mẹ, cha) đôi khi có một số từ y học mà không tiện viết ra đây !
    làn kiếm khí lạnh buốt quất vào mặt là tieuphuong hơi bị chóang, tính đường lui nhưng mà tiếc cái công nãy giờ ngồi trên xem ôm hơi bị run nên rút ĐT gọi cho mod NguyHun.
    Ah, đây rồi, NguyHun đại hiệp vóc người hòanh tráng với một nụ cười thường trực làm ta luôn nhớ về Đinh Hỷ thông minh đon đả mời tieuphuong làm cốc trà đá giảm nhiệt cũng như bớt vài phần run trước các chiêu thức mà bậc cao thủ TNS SG đang liên tục tung ra !
    Nàng MDX - mùa đông xưa( lâu nay cứ tưởng là Mưa đồng xưa nên thắc mắc hoài, mưa thì kệ mưa chứ sao phải ra tận đồng từ hồi nảo hồi nào mà kể) dịu dàng mời tieuphuong thêm 1 phát trà đá nữa nên kể ra cũng tĩnh tâm được phần nào.
    Sau khi mà chào hỏi kết thúc thì bắt đầu là màn warming up cho trận Normanktl - NguyHun vs Tiger - tieuphuong.
    Quả như mọi người thường bình : đất miền Nam quả là hiếu khách ! sau khi cho tieuphuong sung sướng với 2 games đầu, Normanktl - NguyHun làm một mạch để anh em tieuphuong đi một hi tới 6. Mặc dù tiger đã tả xung hữu đột, nào baseline nào net game nhưng vì gánh tieuphuong nặng quá nên chịu không được. Nói đến đây lại thấy hối hận vì đã làm cho tiger thất vọng ! sorry lần nữa nha !
    Quả là trình thì không kém đến thế nhưng trời thì hơi nắng, vả lại tai luôn nghe được âm thanh ngọt ngào của một nữ hiệp sân bên cứ hự, ... hà sau mỗi quả FH làm cho tieuphuong xao xuyến và rung..... động.
    Trận 1 kết thúc trong tinh thần thân ái và quyết thắng, nhưng mà hơi bị nóng, khà khà.
    Trận 2 bắt đầu bằng đôi Kuerten - daica vs NguyHun - mem nào đó ( quên rùi). Kuerten, FH và serve như Roddick trong khi BH lại na ná Tommy Haas, mỗi khi đánh xong 1 quả đẹp lại thè lưỡi ra trông, eo ơi, hơi bị duyên. Ra HN là khối em đứt từ vòng gửi xe đấy, Kueren. Tuy nhiên nick thì nên đổi thành Roddick thì cớ vẻ đúng hơn chứ anh G.Kuerten bây giờ phong độ hơi bị xuống, suốt ngày đi đánh phủi ở mấy sân ở Rio rùi !
    Mem còn lại, mặc dù mang quả nick rất giang hồ, nhưng lại cực mềm mại, anh quả xứng danh là Bạch diện thư sinh ! Các quả BH của anh đạt được độ lip đáng kể nên theo thiển ý, anh nên chuyển nikc thành Nadal thì sẽ hợp hơn.
    Nghe kể thì dài nhưng mọi chuyện diễn ra hình như chỉ sau vài trăm sát na tieuphuong lại phải lòi cái xấu ra lần nữa.
    Lần này, thì Hà Mã đại hiệp được giao nhiệm vụ bảo tiêu cho tieuphuong. Mỗi lần anh serve thì tieuphuong ( đứng trên lưới) lại thầm khấn từ Jesus Christ cho tới thầy Hồ ở Gia Lâm phu hộ độ trì đừng để anh lạc tay thì đi mất bộ chỉ huy !
    Kết quả thế nào thì ai cũng biết ! mặc dù được các mem cứng nhất box nhiệt tình cổ vũ, nhưng do tuổi cao, sức yếu, đội của anh đã ra đi vào hồi 11h30 ngày 10/9, hưởng dương 6-4 ! hu hu
    Nhưng không sao, kết thúc buổi luận kiếm tại luyện võ đường, TNS SG bang lại tụ tại Cây Đa Tửu Lầu với tinh thần đã chơi là phải tới bến !
    Lại quay lại vị nữ hiệp với các âm thanh gây kích thích ở sân bên
    Wah, hoá ra là làm 1 mem không chính thức ở box, nàng không thèm đăng ký nick vì chỉ thích múa kiếm chứ không thích luận bàn.
    Bên bàn tiệc có đầy đủ các anh tài từ trụ trì Norman, NguyHun, chu_cuoi_20t, daica, lolita, hâm_bien,MDX và nhiều người nữa nhớ không xuể. Buổi tiệc diễn ra trong tinh thần thân ái và lòng nhiệt tình cao độ phá mồi của tieuphuong. Gần mực thì có bia, ở đây có bia mà không có mực nên mod NguyHun đành đề nghị pà con thử dùng hột vịt lộn với một loài rau là lạ ( không phải rau dăm như mình hay ăn) ! Nói đến đây nghĩ lại vẫn còn thèm. Đỉnh điểm của bũa tiệc là khi hama_bien đề nghị AE tiếp tục lên đường đi chơi môn gì nghe nói của Mỹ nhưng mà có cái tên rất Việt là bu - ling. Dzụ này chắc phải PM bàn thêm với hama_bien nhỉ !
    Thôi, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, trong khi quần hùng ban nhau tiếp tục chương trình 2 thì tieuphuong khăn gói ra về vì nẫy giờ sư tử là 4 phát PM cộng thêm với vài quả missed calls nữa.
    Hẹn gặp lại các mem SG lần sau nhé
    Thanks MDX 4 a ride !
  8. Tiger3636

    Tiger3636 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, úi chù chù, cái pác tieuphuonglieumang vẽ ký sự như truyện kiếm hiệp của KimDung vậy! cung kính cung kính. Kim cổ , đông tây y kết hợp là cứ giao duyên với nhau, lại có chút Charle Chaplin nữa chứ. E là e khoái cái lối hành văn của pác đấy.
    Lần sau pác return Nam tiến là cứ anô cho em lên bãi 3A TĐT của e ở Paris (Q.1) tỷ thí nhé. Toàn tẩn nhau vào cái giờ trảng thanh gió mát, bát ngát ...... rầy nâu (chả là đội quân nghịch tặc này nó cứ bay từ Q.2 qua).
    Được Tiger3636 sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 14/09/2006
  9. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Su that thi co vai 5-6 tam hinh, nhung Cuoi khong post vi nhieu ly do "kho noi" Cung con truc trac voi go chu Viet nua, chan qua
    Được chu_cuoi20t sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 14/09/2006
  10. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này