1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIAO LƯU HLC _ CGMT TẠI ĐẢO CÔ TÔ 07/10/2006(Tường thuật bắt đầu từ trang 8)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi khanhvi1604, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    nghe kể mà thấy phê quá
  2. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi, chúng ta cùng góp tay viết về chuyến đi Coto nào, bài viết hay nhất tui sẽ có phần thưởng xứng đáng!
    Hic, Wnb vừa gọi vào số máy 0987571175 và đc trả lời: "Tò tí te, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm dưới đáy biển, trong vòng tay âu yếm của công chúa Thuỷ Cung, mong quý khách vui lòng gọi lại sau (khi khổ chủ mua mấy mới)"
    Hic!
  3. minhduicmgt

    minhduicmgt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0


    Chép chộm được của thằng ban lúc nó đang....7 tình:
    ....Nếu biết trước rằng là... như vậy
    Không vay mượn tim ai lấp khoảng trống tim mình....
    --------------------------
    úi chị ơi yên tâm đi,váy nào của em cũng xoè rộng lắm.ngày xưa còn đi học các bạn cùng lớp học nhóm ở nhà em,lúc tan học trời mưa mà lại ko có áo mưa.đành lên tủ lấy 1 cái váy để làm ô che cho các bạn ko bị ướt đấy.chị yên tâm chưa?
    [/quote]
  4. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÔ TÔ CỦA TÔI
    Chỉ có mấy ngày thôi,nhưng những gì tôi đã trải qua cùng bạn bè mình.Tình thân yêu,đoàn kết cùng sự sôi nổi nhiệt tình sẽ là những kỷ niệm vô cùng,vô cùng khó quên cho tới sau này....................
    Ngày thứ nhất:
    +) Mọi con đường dẫn đến nhà Minh đều...tắc!
    Đặt chân đến Hà Nội, việc đầu tiên tôi làm là check lại kế hoạch của nhóm một lần cuối cùng .Ok! Đều ổn cả!
    17h: Tôi ung dung leo lên xe và bảo anh bạn"An Dương đi anh"......
    KHông ngờ đó là một buổi chiều mà mọi con đường dẫn đến nhà Minh đều ...tắc.
    ]KHói xăng và bụi ngàn ngạt trên con đường đông đặc người và xe.......Gần như các thành viên HLC đều kẹt trên những nẻo đường khói bụi ấy mặc cho sự sốt ruột của anh tài xế có chùm râu ..dê đang vắt vẻo ở nhà em Minh.
    [Tôi bắt đầu mơ đến một Cô-Tô biển xanh trong vắt và nắng vàng ươm...
    19h5''''''''.Xe xuất phát sau khi chờ được thành viên cuối cùng có thể đến và ra phía cầu để đón anh phờ-lu-tu.
    Chú lái xe phóng hết tốc lực về phía Hưng Yên,nơi theo thông tin nội bộ các thành viên CGMT đã chờ từ...18h 30 chiều giữa ngã tư.
    Đúng lúc này mọi người nhận được điện thoại của duongphen83hanhnd_hl.Tôi rất tiếc vì hai thành viên này đã không thể đi cùng đoàn.Nếu không,bên cạnh nhóm" 3 CON VỊT XOÈ " biết đâu chúng ta sẽ có thêm nhóm "NHỮNG CHÚ ẾCH NHÁI"
    +)]Sự xuất hiện của các thành viên CGMT:]
    Được báo trước với sự có mặt của một cô bé theo quảng cáo là cực ..cực xinh.Không khí của các chàng trai trên xe bắt đầu nóng lên......
    KHi mọi người yên vị trên xe,một làn sóng flash chớp lên từ khắp nơi hướng về phía cô bé.(Có người hứa sẽ cung cấp ảnh tư liệu cho Trung tâm mai mối nhưng vẫn ..chưa thấy đâu...E hem)
    KHông ngờ ngay lúc đó,hậu sinh khả ố.Một cậu em út đã nhanh chân thực hiện ngay âm mưu đen tối của mình,một mình độc chiếm cô bé xinh xắn.Lúc đó tôi thấy ánh mắt căm hờn từ phía các đàn anh như WnB,thankyouk4,mu_flu..v..vv...liên tục đổ về cậu bé như đại bác công thành.Chị lo cho em trai quá.......
    Và đó cũng là nhân vật được phong tặng làm người gặt hái thành công nhất sau chuyến Cô Tô này,theo dự báo thời tiết thì từ hôm nay tuyến xe bus về Hưng Yên sẽ có thêm một khách hàng tiềm năng....
    20h30'''''''': Chúng tôi dừng lại nghỉ chân ở 559.Tôi vẫn nghe em Minh cười hớn hở với chị Xun và nhóm anh Mạnh ở nhà "Ô kê,ô kê,đúng 10h ở bến phà nhé".Và đúng lúc này thì cái xe bắt đầu .......hắt -xì.-.hơi.............báo hiệu cho một đêm TRung Thu đầy bão táp của chúng tôi.....
    +)Bữa tiệc bất ngờ và nghi vấn đêm Trung Thu:
    Đang bon bon ngon trớn,bỗng nhiên"xịch". Xe đỗ lại trước một hiệu lờ mở lổn ngổn những bóng đen của xe cộ và người mặt mũi lấm lem."Anh chị vui lòng chờ khoảng 30'''''''' thôi,xe em thay cái pha..."
    Chúng tôi vẫn chưa hình dung được những gì đang chờ mình ở phía trước và vui vẻ xuống xe..ngắm ánh trăng rằm.
    KHông ngờ ngay cạnh điểm sửa xe là một tụ điểm đèn đuốc sáng trưng,đàn sáo đầy đủ,thậm chí còn có cả ...nhạc công.
    Đồ ăn hoa quả đầy trên mâm.mỗi tội thiếu..khách mời.Giống như một buổi tiệc đã được sắp sẵn để đón chào HLC vào ...sửa xe vậy...
    Mọi người hát hò, vỗ tay làm nhộn nhịp hết cả khu vực xung quanh lên,thậm chí các nhà hai bên phố đã tắt đèn đi ngủ cũng thức dậy,lấp ló ngoài cổng lố nhố người.Cùng cười và cũng vỗ tay đón đêm trăng cùng chúng tôi....
    23h:
    đang hò hết vui thì đột ngột ..đến giờ khu phố đi ngủ.Lượn lờ chán chúng tôi quyết định chuyển chương trình Kaaraoke.Chính lúc này đã phát sinh một nghi vấn làm chúng tôi thắc mắc mãi về sau này.....
    Đến màn giới thiệu thành viên,tôi chú ý đến một anh bạn nhóm CGMT và một cô bạn ngồi cạnh đều giới thiệu là chưa có X.Vậy mà chỉ không đầy 12h sau đã thấy hai người dung dăng dung dẻ tay trong tay.
    Không hiểu dưới tác dụng của ánh trăng rằm và 3h đợi chờ sửa xe chuyện gì đã xảy ra.........(CHú thích :Đến Trung Thu sang năm TRung Tâm mai mối sẽ tổ chức đi chơi.à lần này cho hỏng xe...cả đêm luôn.Đề nghị các thành vien đang ế nhiệt tình tham gia
    NGÀY THỨ 2
    +)Sự mất tích bí ẩn của một thành viên và đám truyền đơn bay phấp phới
    01h..không nhớ phút.Xe dừng ở Bến Phà,từ xa xa tôi đã nhìn thấy bóng gầy guộc liêu xiêu của bác Vốt-ka và các chàng trai trên xe nhỏm hết dậy thò cổ ra ngoài khi nhận ra bóng hồng cạnh bác chính là chị SUN_flower-Một nhân vật làm mưa làm gió trên diễn đàn bấy lâu nay.
    Anh chàng ngồi cạnh tôi cùng không ngoại lệ.Hic hic.....tủi thân quá chị Sun ơi....
    02h kém n'': Đón trưởng lão CGMT,bác Mạnh và thành viên RQN.
    Tôi xin trích dẫn lại lời anh Mạnh nói với một bà chị."Anh vừa bước một chân lên xe tự nhiên thấy em tuột "phịch" một phát rồi biến mất vào bóng tối luôn".......
    Hi'' hi'' anh không biết chứ em biết rõ lắm,anh mà chạy theo thì đảm bảo cách anh chỉ 20m có một bóng đen lao ra..."Bum" một phát vào mũi luôn.Tình yêu của người ta đợi từ 10h đêm rồi giời ạ.............
    Được phuongngocmai sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 12/10/2006
  5. Thankyouk4

    Thankyouk4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đây là hai đường dẫn để các bạn có thể xem ảnh của HLC:

    ( http://www.flickr.com/groups/halongclub/ ) Đây là trang ảnh HLC và ảnh Hạ Long ..... Trang này là trang share ảnh nên các bạn có thể đăng nhập vào và share lên
    ( http://www.flickr.com/photos/coto_7_10/ ) Còn đây là ảnh hôm đi Côtô..... hiện thời số ảnh vẫn còn thiếu nên tôi sẽ post thêm lên trang này tiếp ....các bạn đón xem nhé!
    Được thankyouk4 sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 10/10/2006
  6. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Nhật Ký Chuyến Giao Lưu GiữaCGMT và HLC ngày 07/10/2006.
    Phần 1:Khởi Đầu Gian Nan -Báo Hiệu 1 Chương Trình Thú Vị:
    Mặc dù trưởng lão CGMT đã tính toán ngày giờ thanh long- hoàng đạo để tổ chức chương trình giao lưu,nhưng dù chọn ngày đẹp cũng không thể thắng được cái vía của MINH CHỘT.(Nhìn làn da KÍP LÊ của Chột là biết ngay vía đen đủi thế nào rồi).Lỗi tại Đồng trưởng ban tổ chức SƠN HẢI,trưởng lão đã đề nghị SƠN HẢI trước khi khởi hành thì "túm tóc" Chột ném xuống hố vôi vài lần cho da trắng lên vậy mà hắn ta chỉ vì tình thân bỏ qua hết nguyên tắc.Chắc lão ấy không thuộc câu thơ của mấy vị tiền bối:
    " Thương em anh để trong lòng
    Việc quan anh cứ phép công anh làm
    Da em đen tựa cục than
    Hố Vôi anh đẩy để toàn nhóm may.."

    Chả thế mà khi xe ô tô chở thành viên ở HÀ NỘI xuất phát thì bị tắc đường ở Gia Lâm do tết TRUNG THU đông trẻ em qua lại,đi xuống Hải Dương thì đèn pha ô tô bị hỏng.Xe phải dừng lại sửa chữa đến 3h đồng hồ.Bù lại họ được đón TRUNG THU ở rất nhiều nơi.Nhóm thành viên ở Thành Phố Hạ Long thì chờ xe ô tô Hà Nội về từ lúc 8h tối vậy mà 3h sáng hôm sau xe mới tới.Lão Mạnh QNRC chờ dài cổ không thấy ( cái cổ dài ra như cổ rùa nên mọi người không gọi MẠNH QNRC nữa mà gọi tắt là MẠNH QUY -"Tức MẠNH RÙA" ) nên lão ta rủ mấy đồng bọn ra chùa Long Tiên khấn trời phật phù hộ cho cái xe Ô TÔ đồng thời tranh thủ làm 1 chai 65 cho đỡ buồn,khi ngà ngà lão ta cầm chai ngửa cổ lên trời trân trân nhìn chị Hằng Nga cười sằng sặc :
    "Ô Tô bị hỏng đèn pha
    [purple]Cớ sao chẳng bảo Hằng Nga soi đường...
    Để ta móm mém gậm xương
    Chờ chờ...đợi đợi bên đường LONG TIÊN
    Chị Hằng ơi hỡi có thiêng
    Sáng soi giúp nhóm đi đường bình an".

    Khi đã chếch choáng hơi men thì cũng là lúc MINH CHỘT thông báo xe đã về đến BÃI CHÁY,trưởng lão hào hứng thông báo: cô bé MINH CHỘT đã thông báo về đến bãi cháy,yêu cầu mọi người lên đường ".Cả bọn vui mừng lục tục khuân đồ ra đường,riêng TÙNG (Người lần đầu tiên tham gia nhóm) cứ lẩm bẩm,càu nhàu:" Con gái gì mà bị chột à?Tưởng chuyến đi này lắm gái xinh lắm ai ngờ toàn CHỘT,XÍU,BÉO,LỒI,LÒI...ân hận ân hận...!".
    Lên xe ,cả nhóm rộn lên,trưởng lão lâu lâu không nhìn thấy các thành viên yêu quý của mình nên thấy ai cũng xinh( Cũng có thể trời tối).Mắt trưởng lão như lồi ra,may mà bà cô ngồi bên cạnh ấn mắt vào mới thôi,riêng Tùng thì hỉ hả lắm,hắn ta thấy CHỘT thật duyên dáng,Trang Béo thật dễ thương...Mồm gã vẫn lẩm bẩm:" May quá! của đáng tội,suýt nữa không đi...!".
    Chiếc xe băng băng đi về thương cảng Vân Đồn,tiếng hát,tiếng cười...,hàm răng trắng xoá của MINH CHỘT,LỢI CÒNG như làm cho chị Hằng phải phát ghen vội lấp vào đám mây mờ ảo
    Còn tiếp
    Quả Đấm Thép Bọc Nhung
  7. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Lượng HLC ,Lợi CGMT gửi đường link ảnh cho trưởng lão gửi ảnh lên mạng nhé!
    Được baccgmt sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 10/10/2006
  8. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hơ ! Hơ ! Nói đến iem hử?... Hặc hặc !.....Tèo mất thoai !.....
  9. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    @! cattlyea
    He he, cũng tò tí te sang bên này rồi à hả mèo lười kia, thé có nghĩ lại quyết định không lấy ông Diêm Vương kô, bạn tư vấn cho, lão đây trông dữ vậy thôi, nhưng mà tốt tính lắm (cứ về nhà chồng là biết liền), chào mừng bạn đến box HLC.., aaaaaaaaaaa mà mọi người có nhớ cô bé này không nhỉ, em nhớ ra rồi, cô này từng gây náo loạn tại box nhà ta, bắt lại thôi anh em ơi.. mọi người liệu có nhớ đến nick này không, bi giờ em mới nhớ
  10. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Oái roài oai ! ke ke .... Lão Diêm Vương vừa già vừa xí lấy làm cái jề ! ...
    Mừ bi giờ mới nhớ ra hả? khà khà.........Dưng mừ hô bắt thế kia thì sao bắt nủi. Em té trước roài, ke ke

Chia sẻ trang này