1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu học sinh, sinh viên Việt Nam tại Đức 28.-29.08.2004

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi kuestenkicker, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội ngàn năm có một, ghi nợ vài môn , đợi đến WS thi cũng được chứ sao. . Tốn 10 Euro ra bác sĩ xin cái giấy ốm là OK ngay..... Kinh nghiệm của SV lâu năm
    Ai muốn đăng ký, yêu cầu liên hệ với KK qua email : kuestenkicker@yahoo.de
    Tên, địa chỉ, tuổi của người tham gia.............

    CU
  2. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    ơ , sao mà fải khai báo cả tuổi hả anh KK lên mạng thế này thì toàn thanh niên rồi
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Khai báo tuổi với lại địa chỉ để anh KK & thanbai tiện " theo dõi và liên lạc " ý chị Mizu ạh.. Không biết có quan tâm đặc biệt không nữa.................
    Các bác nam thì khỏi cần, nhưng các đồng chí mái thì cần thiết lắm lắm, nhể anh KK nhể.................
    @KK : cô giáo em khó kéo cưa lắm, em sợ cưa Made in USA của anh lại gãy lưỡi cưa mất thôi.................
  4. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cưa làm gì cho nó tốn sức, không cưa ta dùng rìu chặt cho bằng được em gái ạ, rìu gì chứ cái rìu thần trong truyện cổ tích Vn thì ok ngay à . Sao lạ quá, con gái ở Rostock anh KK chặt không đổ . Bà chị Tâmmy xinh người đẹp nết và khéo thế , lại chưa người yêu mà cưa mãi chả nghiêng ngả. Cứ đi tìm Mädchen ở tận bẻlin làm gì cho xa xăm.
    Anh Thanh ạ, anh vui lòng chờ Thái về Cottbus thì update thêm thông tin . Thái nó cũng chê Cottbus chán . Tình hình anh và các chị nhà anh ra sao rùi ? Anh thích thì cứ xuống chơi, có gì thì ở nhờ nhà Thái , chắc không sao đâu . Phương đi làm nên không xuống được cũng tiếc nhỉ. Mấy bà chị "vừa già vừa xấu vừa đầu gấu tham ăn" thì chắc ở nhà nam giới không tiện.
    Thưa Em không là Thái của anh. Nhưng em được Thái kể khá khá về anh . Coi cái này thì biết :
    http://www.hongphuc.homeip.net/~rosvina/album/details.php?image_id=51&sessionid=0ae8a31b29c27a1693245802fdbc1434
  5. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    em ơi cô giáo em khó cưa nhỉ, thôi chả dại mà cưa, tặng chị em câu này :
    Đi đâu mà chẳng lấy chồng
    Người ta lấy hết chông mông mà gào
    Gào rằng : Đất thấp, Trời cao
    Sao không thí bỏ cho tao chút chồng
    Ông Trời ngoảng mặt lại trông
    Mày hay kén chọn, ông không cho mày
  6. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    hì bạn BTT làm thơ hay nhỉ , mizu chẳng biết làm thơ
    mà tự dưng đọc xong bài thơ mizu lại nhìn sang title của BTT, ko biết là bài thơ này BTT định tặng cho ai : oishi, cô giáo của oishi, hay là cho chính BTT
    hì, chỉ thắc mắc nho nhỏ thế thôi, cũng chẳng có gì
    Được mizuftu sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 04/08/2004
  7. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    BTT : trâu có cọc rồi Mizu ạ cảm ơn Mizu nhắc,
  8. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ờh, thế bà chị BTT đã có trâu rồi thì xin hỏi khí không phải chứ cái bài thơ chị làm ấy để tặng ai ấy nhể..............
    Tặng cho cô giáo của Shin e là hơi muộn , còn định tặng cho Shin thì cũng hơi gay ấy nhể......
    @KK : anh giai, chị BTT có nhã ý giới thiệu cho anh cái chị Tâm My gì gì ấy kìa, thử kéo cưa luôn xem cưa có sắc không đấy. . Tên đẹp này, đẹp người này, đẹp nết này, lại còn rất khéo nữa................bỏ qua uổng lắm.............
    Đến hôm giao lưu, nếu anh thấy có chị gái nào sinh năm 83, tên là Ngọc, người HP thì anh nhớ ới em một tiếng nhá.........
    Được _Shin_ sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 04/08/2004
  9. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    em ạ, anh em từng hỏi chị ấy có người iu chưa,, chị ấy trả lời tránh là có rồi, thế mà anh ấy tưởng thật ...
    ờ cái câu ca dạo cạo kia là của dân student cottbus bảo cho chị, em hỏi họ là họ định nói ai thì biết. Cứ ai chưa có cọc mà kiêu thì nghe thì tức . Có cọc rồi nghe tức làm gì
  10. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ớh, thế thành phần này là kiêu rồi, khổ thế cơ chứ, chưa thì cứ bảo là chưa, rồi thì kêu một phát là rồi cho xong, đây lại cứ úp úp mở mở thế này thì...............chẹp chẹp, chả biết chị gái này có phải ngày đêm chổng ...( 3 chấm ) lên trời mà gào không ấy nhể.............thăcs mắc này biết hỏi ai đây ???
    Úi giời, chị gái xui dại em đây hả, thấy chị post bài thơ hay hay ( lại thấy quote bài của em rồi sau đó mới viết ) nên hỏi chơi chơi thế thôi, chứ Shin em biết gì dân Cottbus mà lên tiếng.................không khéo họ lại cười cho thì xấu hổ lắm ( ờ mà chẳng biết là cười mình hay là cười cái người ăn nói không rõ ràng mà trả lời cũng chẳng đến nơi đến chốn ấy nhể ....)
    Mà em lại hỏi khí không phải một phát nữa là có phải chị gái bị lesbian không ? Chứ sao ký hiệu giới tính chổng lên thế kia,mà lại bảo là có cọc rồi thì làm sao tự nhận mình là BTT cho được . Gì chứ bà chị BTT mà em biết áh, 100% con gái cơ, thế thì cái ký hiệu giới tính nó phải chui xuống với lại nhận mình là có trâu dắt đi rồi chứ nhể.............................chẹp chep,giá trị đảo lộn hết cả, chả biết đâu mà lần............................
    Ờh, mà mình nghe có tức không ấy nhể................chậc chậc.........
    Được _Shin_ sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 04/08/2004

Chia sẻ trang này