1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu kết bạn qua YM

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanoihacker, 21/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. slygirl

    slygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến những gì mình đã viết ra trong trang web này.
    Vẫn biết ảo thì không bao giờ là thật, mà đôi khi thật cũng không thể nào bằng ảo. Chính vì vậy có rất nhiều người tìm đến ảo để mong có một cái gì đó thật. Hmm, lung tung lạc đề mất rồi...
    Hôm qua, phải nói là tâm trạng mình không được vui. Có người nói với mình rằng: "Quá khứ là cái bánh vẽ ngọt ngào mà nếu có cho ta vẽ lại thì vẫn chỉ là cái bánh vẽ đó thôi". Đúng mình là người hoài niệm nhưng mình hoài niệm là về những kỷ niệm đẹp, những điều đáng trân trọng, để mình tự tin hơn, để mình sống xứng đáng hơn, để mình không phải hổ thẹn với những người đã dành tình cảm cho mình...
    Gặp gỡ ư, làm quen ư, tìm hiểu ư, làm sao mình lại còn có thể yêu lại một lần nữa như lần đầu tiên biết yêu... Tất cả chỉ là một sự toan tính, có lần mình đã hỏi một người: "Anh có bao giờ tính toán trong tình yêu không?" Và câu trả lời của anh ấy là: "Có chứ!!! Anh tính là anh tính cho cả hai mà, vì bây giờ đến tuổi này rồi, không thể yêu cho có được, nếu hai người chênh lệch nhau quá nhiều thì sẽ ... không đi đến đâu!!!". Mình buồn một nỗi chính mình cũng đã suy nghĩ như vậy, mình buồn và cảm thấy hổ thẹn, trước hết là với bản thân mình. Mình muốn khi yêu mình sẽ được đón nhận một tình cảm thật sự chứ không phải là bất cứ một sự toan tính nào... Mọi sự toan tính sẽ không bền, nhất là trong tình cảm!
    Thân chào bạn, cám ơn bạn đã đọc tin!!!
  2. slygirl

    slygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chào Merryheart!
    Thật vui vì có những người có suy nghĩ giống mình. Cũng đã có những lúc mình sai lầm, đã nhận lời với người mà mình không yêu và mình cũng đã cảm thấy hổ thẹn, thấy rất buồn và mình đã không bao giờ lặp lại điều đó.
    Bạn ah, bây giờ mình cũng đã vui lên rất nhiều rồi, bây giờ mình cố gắng để sống trọn vẹn một ngày thật ý nghĩa, và hơn thế nữa, mình cũng còn có những người bạn thân, những người còn quý giá hơn cả tình yêu.
    Bạn ơi, bạn nói rất đúng, nếu chúng ta lấy một người mà mình không yêu thì người đau khổ trưóc hết sẽ là chúng ta, sau đến sẽ là anh ấy, một người không đáng để ta đối xử như vậy, phải không bạn?
    Khi buồn mình thường tìm đến những người đã thật sự hiểu mình, những người mà vì nhiều lý do mà chỉ có thể là bạn nhưng quan trọng nhất là họ hiểu mình, hiểu con người mình và họ tôn trọng mình. Điều đó làm mình vui lên rất nhiều.
    Tặng bạn một bài hát mà mình yêu thích, bạn chịu khó vào link này để nghe nhé. Khi nghe bài này mình đã nghĩ đến người trong quá khứ của mình, cái quá khứ mà nếu có cho mình cơ hội làm lại, mình vẫn sẽ làm lại y như cũ. Ai nói là tình yêu kết thúc bằng nước mắt, tình yêu kết thúc bằng những kỷ niệm... Hy vọng là bạn cũng sẽ cảm nhận được những gì mà mình đã cảm nhận!!!
    http://music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=24&id=9193
    Mong bạn luôn mạnh mẽ và đáng yêu!
    Thân chào bạn!
    Slygirl.
  3. tavi_cau

    tavi_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chai` ai, sao mà các nàng ở đây sướt mướt buồn quá ha, quanh đi quẩn lại vẫn chuyện cần chống lầy, tớ xin tình nguyện làm Tâm Giao cho các ban đây
    Tư vấn tình cảm miễn phí, có trong tay đội ngũ nam tử tuổi từ 27 đến .......đến từ các văn phòng và Cty hàng đầu tại Hn, sẵn sàng trong chuyện lập gia đình, đang thiếu 1 nửa hợp ý
    ....................thế gian tình ái là chi............!
    [​IMG]
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
     Tặng cả nhà bài hát vui tai này nhé, hi vọng sẽ mang lại cho những người đang alone một cảm giác tươi mới qua tiếng hát trẻ thơ...Mong mọi người dù thế nào, cũng hãy nhìn lên mà vui sống,đừng buồn vì hòan cảnh của mình nữa nhé.[​IMG]Không yêu ai, không ai yêu , thì hãy yêu những đứa trẻ ngộ nghĩnh này vậy...Mỗi lần em trong trạng thái tinh thần xuống dốc, thì thường hay nghe những bản nhạc trẻ con hát, rất vui tai và sau đó stress giảm đi 1 nửa đấy. Các bác thử nghe xem! :D
     
     

    You''re my Honeybunch, SugarplumPumpy-umpy-umpkin, You''re my Sweetie PieYou''re my Cuppycake, GumdropSnoogums-Boogums, You''re the Apple of my EyeAnd I love you so and I want you to knowThat I''ll always be right hereAnd I love to sing sweet songs to youBecause you are so dear
     


    var message="Copyright by Petalia Homepage";
    function click(e) {
    if (document.all) {
    if (event.button == 2) {
    alert(message);
    return false;
    }
    }
    if (document.layers) {
    if (e.which == 3) {
    alert(message);
    return false;
    }
    }
    }
    if (document.layers) {
    document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
    }
    document.onmousedown=click;
    // -->

  5. toanros

    toanros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

  6. number13_79

    number13_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn tình cảm miễn phí, có trong tay đội ngũ nam tử tuổi từ 27 đến .......đến từ các văn phòng và Cty hàng đầu tại Hn, sẵn sàng trong chuyện lập gia đình, đang thiếu 1 nửa hợp ý
    Oái ... toppic này sắp trở thành trung tâm môi giới hôn nhân rùi
  7. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko ghé thăm , đã thấy hội mình hoành tráng ghê
  8. cutepmp

    cutepmp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Good morning cả nhà! Chúc cả nhà một tuần vui vẻ
    Sáng nay tỉnh dậy thì đã thấy nhà mình biến thành box tư vấn tình cảm mất rùi . Chung qui cũng chỉ tại bác hanoihacker đem con bỏ chợ, làm bà con không phương hướng hoạt động rõ ràng gì cả.
    Đề nghị mọi người cho ý kiến về lập ra một chủ nhà, để thỉnh thoảng anh chị em còn off cái cho nó hoành tráng nhỉ
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chào buổi sáng, cả nhà!
    Theo nguồn tin mới đây cho hay, bác chủ nhà dạo này khá bận rộn với việc riêng, nên bác ấy không có thời gian sửa sang và tu bổ nhà cửa. Bác ý rất mong mọi người thông cảm và khuyến khích mọi người cứ cố gắng xây dựng tiếp đi. Bác ý cũng có ý định chuyển nhượng sở hữu căn nhà lại cho một ai đó trong đây, vì sợ là công trình này ko có ai chăm nom, sớm bị mưa nắng tàn phá ....Dưng mà em thấy ,cứ để bác ý có gì lên thông báo cụ thể hơn về vấn đề này, rồi thì tính tiếp. Còn vụ ọp ẹp ý mà, bác ý nói là cả nhà có ai đó đứng ra làm chủ trì tổ chức đi, rồi tụ tập anh em, bà con, cô bác lại, còn thì...kệ bác ý .
    Iem thì cũng muốn đứng ra lém, dưng mà khó khăn ở xa tít mù tắp, còn đang đi vận động xin tài trợ cho về vn đây, nên ko nhận trách nhiệm cao cả này được. Các bác cùng thảo luận xem thế nào nha, iem bon chen đóng góp ý kiến ý kèo thôi, may chăng thì được làm cái chân tập hợp số lượng người,.
    Mong các bác hết sức thông cảm cho bác chủ nhà, và cứ thế mà tiến hành ọp ẹp đi thôi ạ . À, dưng mà chuẩn bị xong xuôi thế nào đấy gòy, thì báo bác chủ nhà đi ọp với nhé!
    Chúc cả nhà một tuần mới vạn sự may mắn!
  10. hanhphuc_buon

    hanhphuc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hã hã... Cutepmp ơi... cậu đứng ra tổ chức đê... he he... nguyện vọng tìm anh đẹp zai và cao ráo của cậu xem chừng hoành tráng à... he he..

Chia sẻ trang này