1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu kết bạn qua YM

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanoihacker, 21/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hã hã
    Cả nhà ơi, còn 5 tiếng nữa à
  2. bobo3010

    bobo3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Ola ola các Bác đi chơi đã về chưa ?
    Kể cho bobo nghe với , ở tận trong Huế . hừm tức quá .
  3. bobo3010

    bobo3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Gut mo ninh cả nhà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chúc gia đình YM một buổi sáng tốt lành, một ngày làm việc thành công !
  4. smallwaves

    smallwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ohayo Gozaimasu cả Nhà
    Thấy cả nhà ọp ẹp tối qua mà không đi được...Tiếc wa'' tiếc wa''. hik kik. (Lần sau fải đi mới được). Pác nào tối wa tham gia vụ ọp Tường thuật lại cho pà con ko tham gia được đi chứ.
    @Khicoi: Sorry em nha vì tối wa ko đi được...Không được biết khicoi, đáng tiếc, đáng tiếc.

  5. cutepmp

    cutepmp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, hôm qua cả nhà mình đã có một buổi tối thật vui vẻ, vui khủng khiếp luôn, hi hi, thank iu bác Dương còm nha . Hôm qua em được dịp buôn mỏi cả mồm, cười đau cả miệng đến nỗi hôm nay một kẻ vốn có thâm niên buôn dưa nhiều năm như em mà cũng vẫn chưa phục hồi công lực. Sau đây em xin tường thuật vắn tắt nội dung buổi ọp tối qua, có gì còn thiếu sót xin các thành viên còn lại tiếp tục bổ sung:
    Đúng 8h em có mặt tại Lư Trà Quán, hix, sau khi gửi xe xong người ta chỉ em xuống một cái dốc tôi tối. Thú thật là em vừa đi vừa lo, không hiểu người ta có chỉ nhầm vào quán cà fê vườn không . Vừa vào đến nơi em phải gọi ngay cho bác Dương còm vì vẫn sợ vào nhầm quán,hi`hi`, lần đầu tiên trong lịch sử một đứa chuyên nháy máy như em lại gọi điện. Hi`, trong lúc gọi điện được khoảng mấy giây gì đó thì em nhận ra một bóng dáng còm còm đang ngồi thu lu ở một góc, chính thị hắn rùi, hi hi . Em tám với bác Dương được một lúc thì hai mít -xi -xì xuất hiện: number 13-79 và khicoi8x . Hi hi, đội ngũ buôn dưa lê của nhà ta bắt đầu xôm thấy rõ, chuyện toàn thành phần cốt cán mà lị . Sau đó bác Dương nhà ta nhận một cú điện thoại bí ẩn nhưng chủ nhân của cú đt này lại cứ đòi gặp mặt cute cơ, hi`hi`, mình VIP thế có chứ lại (chiếm được lòng tin của một số người, he he). Và đây một girl nữa của nhà YM xuất hiện: Miss duyendangvietnam, hi`hi`, phải công nhận một điều là bạn í hơi bị giống nick nha, em đảm bảo ối bác giai nhà mình hôm qua không đi ọp thì cứ gọi là tiếc hùi hụi . Sau đó là sự xuất hiện của MrTiamo, hi`hi`, sau nhiều lần hình như "đã gặp rồi mà không biết có phải" của Mr ấy thì cuối cùng hôm qua cũng nhận ra em. Điển hình là hành động chỉ vào em mà bột phát một câu rất chi là tình cảm : "A, đây rồi", he he.
    Bà con mình sau một hồi tám chuyện với nhau thì có một điều bức xức là hotboy của nhà YM (người mà em không nói thì các bác cũng biết là ai rùi, xin giới thiệu lehungweb) vẫn chưa xuất hiện. Đúng là hotboy có khác, sự xuất hiện cũng phải muộn mằn cho nó nổi bật. Bà con thi nhau gọi điện nhưng điện thoại vẫn chỉ ở chế độ rung, mà theo phỏng đoán của bà con thì chắc tại hotboy thiếu nhạy cảm nên ứ nhận biết được là điện thoại đang réo .
    Cuối cùng thì hotboy cũng xuất hiện với một bộ dạng rất chi là hot, mặc một cái áo đỏ rực, trông anh rất chi là ấn tượng với sự di chuyển nhịp nhàng và duyên dáng. Kèm theo anh là một cô gái rất xinh, dĩ nhiên rùi, hotboy nhà em mà lị. Sau một hồi ép khai nick mà bác í vẫn kiên quyết từ chối, nhưng mà hội nhà em vẫn điều tra ra, hi`hi`, chính là missmoonlight (tên bạn í rõ đẹp thế mà caxinh-bạn em lại bảo là giống tên một loại rượu lậu, hi hi).
    Cả nhà vừa uống trà vừa đàm đạo (dạ đúng là đàm đạo theo một số nghĩa nào đấy ) tưng bừng một góc sân, hi hi. Sau cùng là sự xuất hiện của Dũng tổng với nick là simpleman247. Nói chung là hôm qua nhờ sự nhiệt tình và khéo tính toán của bác Dương còm mà cả nhà YM được một bữa ọp vui ra trò mà lại không khiến bác Dương bị viêm màng túi. Hi vọng bữa ọp lần tới sẽ được tổ chức trong một ngày gần đây.
    Buổi tường thuật đến đây là kết thúc, hi vọng nhận được sự bổ sung tiếp theo của các thành viên. Xin mọi người cho em tràng pháo tay khích lệ nào
  6. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm waa ... vẫn còn đang ở xa
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Thanks bà con về buổi ọp hoành tráng nhưng vẫn đúng phương châm của Đảng ta là THỰC HÀNH TIẾT KIỆM. . Hẹn gặp mọi người trong time sớm nhất
    Chuyện hậu kỳ:
    1. Câu chuyện về chiếc điện thoại thế kỷ mới nhắn tin nháy đèn flash
    2. Câu chuyện về leo núi và xuống biển
    3. Câu chuyện cá xinh và cá chọi
    4. Câu chuyện tặng hoa và thổi kèn
    5. Câu chuyện hotboy và hotdog

    Mún biết câu chuyện diễn tiến ra sao xin vui lòng đón xem. Cả nhà chuẩn bị cười nhé. hã hã....
  8. l_h_hiep

    l_h_hiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi nghe mà thấy sao tiếc thế, tự nhiên đi bận vào đúng cái ngày óp óp. Mình là thằng dân buôn hạng nặng mà lại phí mất buổi thể hiện, thế này phải kêu gào trên này đòi buổi gặp mặt khác thôi, mấy đề tài khác phải luyện trước cả tuần gặp là xả ko cho ai thò còi vào nói nữa.
    Bà con ơi tổ chức tiếp đi.
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chài ai! Nhà Y!M hum wa ọp vui thía à, hic hic, nghe bác cu-te kể lể rất chi là xúc động...đậy và sướng...rung rinh . Bước đầu thía là thành công lém gòy, tiếc là iem ko ở nhà, nếu ko kiểu giề cũng phải bon chen vô cùng gòy. Thía mừh các bác ko làm vài phô ảnh để post lên đây cho nhà nó hoành-xờ-tráng nhể . Thía này thì iem đảm bảo lần ọp ẹp tới sẽ đông vui hơn đấy. Iu cả nhà và iu chị cu-te vãi !
    @bác Duong : đúng là dân lãnh đạo có khác, tổ chức sắp xếp ra trò ghê, iem là iem ấn tượng bác gòy đó nha; đêm nay mất ngủ chết thôi . Kỉu này phải giữ liên lạc thường xuyên thui à, hị hị hị.
    @all : chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và tràn trề sức sống!
  10. khicoi8x

    khicoi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    He.he..chào cả nhà ! Hum qua thiệt là vui, công nhận bác Dương khôn thiệt đó tính toán kỹ ghê cơ ngồi cả buổi mà hết tận ...... 2 ấm trà Báo cáo cả nhà là em xin phép được uống Lavie mà chờ dài cả cổ đến lúc về cũng chả được giọt nước suối nèo híc.híc em là em hận bác ý lém cơ báo hại em uống trà xong về cả đêm ko ngủ được. Sáng nay đi làm vật và vật vờ Bác Dương nha lần sau có ọp thì cho chúng em ăn kem Tràng Tiền nha ! em là em ứ thích uống trà đâu
    @Cutê: bà chị kể tường thuật cũng hay đấy nhưng mà có mấy chi tiết em xin đuợc thắc mắc: thế sự xuất hiện của Cá xinh như thế nào sao chị ko đề cập đến nhỉ? Mà em đến sau nên cũng ko biết đồng chí này xuất hiện như thế nèo ?hay là định găm đây he.he.... chi tiết thứ 2 là Bác Hùng nhà ta theo như chị tả là mặc 1 cái áo màu đỏ rực rỡ thế còn quần thì sao? bác ta ko mặc à? đã tả thì phải tả hết chứ hihi... Dạ vâng xin thưa với các bác là bác ta mặc 1 cái ....quần đùi ấy chết quần ngố hi.hi xin lỗi bác Hùng nha! kể ra cũng ấn tượng nhỉ?
    @13_79: chắc bà chị tối qua cười nhiều quá hay sao mà hum nay mất tích đến h này chưa thấy lên tặng hoa
    @Smallwave: Sao lại bô bô lên thế nhỡ cả nhà hiểu lung tung thì seo? lần sau có gì thì PM riêng cho em chứ !
    @all: Cả nhà có khi lên kế hoạch cho buổi sau đê

Chia sẻ trang này