1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu kết bạn qua YM

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanoihacker, 21/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. number13_79

    number13_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Văn phòng nhà YM ngày 29/6/2006
    Sời ơi mở đầu bằng khung cảnh hơi bị lý tướng đấy nhá
    Iem xin lỗi vì bi giờ mới bon chen được vào nhà mình vì số là do hôm nay tranh nhau với sếp mãi mới giành được cái máy để viết bài lên đây (mình láo và gian ác nhưng sếp còn gian ác hơn ). Vừa vào đã thấy bài của cậu Cute, bác Dương còm, khỉ còi hơi bị hoành tráng và hết sức tài hoa còn mình thì hê hê ... mỗi lần định trổ tài thì văn thơ đi đằng nào hết ấy còn cóc nhái cứ nhảy lung tung hi hi ... đúng là lực bất tòng tâm . May mà có mỗi cái tài tám và cãi ngang là giỏi .
    Khiếp hôm qua ngồi tám ra tám vào với các bác mà em thấy tương lai của nhà YM chúng ta bay dập dờn, phấp phới trước mặt . Em với cậu Cute và bé khicoi8x cứ ngồi với nhau 1 lúc thui là y như rằng chuyện cứ tuôn ra ào ào he he ... mà sao lại có nhiều chuyện "phụ đề" thía nhỉ? Mà đội ngũ giai của nhà mình thì đâu có thua kém gì chị em thật đúng là những nhân tài ẩn dật sau bụi chuối hôm qua mới được khai quật . Nhất là những phát minh phải nói là rất có tính bất khả thi hê hê mà bác nào hôm qua đi sẽ biết hì . Đấy thôi chết rồi lại tám rồi, rõ khổ cổ họng đau rát thế mà vẫn cứ tám, chết vẫn ko chừa hí hí .. Nghĩ mà thấy thảm hại ngồi viết bài này mà em vẫn cứ tám có chịu ngừng đâu ... may mà sếp của em cũng tâm lý nên mỗi lần sắp ngất.com lại cho em xiền đi ăn kem nên cũng đỡ hì ...
    Bây giờ quay lại chủ đề chính nhá từ nãy toàn tám linh tinh thui. Đối với em hôm qua là 1 ngày thu hoạch lớn:
    - Tuyển được Kiều cho đội bóng
    - Được tám thoải mái
    - Làm quen thêm 1 số nhân vật mới hì.
    À mà cậu Cute quên mất cái vụ tự dưng điện đóm tắt ngủm cứ y như chuyện "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố í (mà chả biết lúc đó có bác nào làm gì ko nhỉ hi hi ... tự dưng em có ý nghĩ đen tối thía ko biết.)
    Mà bác Dương còm nhá em kú bác lắm đấy lần sau mời đi thì cho bọn em ngồi ghế nhá, cứ ngồi kiểu Hàn quốc hàn xẻng kiểu tối qua thì tụi em chết đó híc.. Dưng mà nói chung là vui lắm các bác ạ, bác nào ko đi thì tiếc hê hê ...
    Thôi em dừng ở đây nhá vì chả biết viết gì nữa cả, lúc chưa viết sao mà nghĩ ra nhiều thứ thế nhưng sau 1 hồi tranh giành và lẩn trốn kẻ thù thì em đã quên hết sạch rùi, chả nhớ gì cả . Để lúc nào em nhớ ra thì sẽ viết tiếp nhá hì...
    @ lãnh đạo nhà YM: có gì sai sót mong các lãnh đạo chỉ đạo, em sẽ sửa ngay.
    ứ thèm tặng hoa các lãnh đạo nữa cho hết bảo em xa xỉ -----> rút kinh nghiệm rùi nhá
    Bi bi các bác
    iu cả nhà nhiều nha
    Được number13_79 sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 29/06/2006
  2. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    Các em không tường thuật đoạn cuối à?
    Lâu lắm kô ngồi bệt, đau hết cả lưng. Chỉ sướng mỗi bác Dương, thanh toàn hết có 21k lại được tiếng là mời pa kon
  3. chipcom

    chipcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi, ọp buổi nữa đi, nhìu ng` buổi trước ko đi được mà,em đề nghị "các bác lãnh đạo" sớm xem xét ý kiến của "nhân dân" nhá! Mà cái vụ ảnh ấy, các bác có chụp phát nào ko, up lên cho em xem mặt nha` mình với, bùn quá...
  4. cutepmp

    cutepmp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em ko hiểu bác định đề cập đến đoạn cuối nào ạ? Phần chia tay lưu luyến giữa các thành viên hay là hậu kỳ của ọp phần 2 - ọp riêng từng đôi (hi hi, phần này chắc em phải nhường bác lehungweb thôi ạ).
    Điều thứ 2 em xin đính chính họ bác Dương còm là mất 51k chứ không phải 21k như bác Hùng nói, hi hi, cả nhà thông cảm, dạo này hotboy có chút tương tư nên hay nhầm lẫn
    Mà hôm qua bác bị đau lưng à, khổ thân bác ghê, chắc tại nhà em missmoonlight xa quá nên ....
    @khicoi8x: Đề cập chi tiết quá người ta lại bảo chị thiên vị, hi`, có ý định găm gì đâu, chi tiết xin liên hệ lại với cutepmp
    @number13_79: Công nhận là khả năng tám bằng mồm lẫn bằng chat của hội mình đều hoành tráng cả, hi hi
    @chipcom: Hôm qua tại tối quá nên không chụp được ảnh, đành xin khất với cả nhà dịp sau vậy.
    @duong: Bạn hiền ơi, mau kể chuyện hậu kỳ đê, mọi người đang hồi hộp lắng nghe nè. Nhân lúc nóng sốt phải bán tin ngay, kẻo để lâu nguội mất, he he
    Được cutepmp sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 29/06/2006
  5. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Nói chung khi lam quen trên mạng cứ post ảnh la tốt nhất. Đề nghị cả nhà thực hiện
  6. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Ọp hay thế mà mình ko được tiếc thiệt chắc bác Hùng nhà mình có cạ rồi nên ko rủ được rồi lần sau phải nhờ 1 sư phụ khác mới được
  7. tavi_cau

    tavi_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    nhà mình gặp gỡ vui quá ha, lần sau tớ phải làm một chân mới được
  8. smallwaves

    smallwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chít thật, chít thật. he he. Cả nhà toàn người thật thà và cũng chẳng hiểu lung tung đâu. Nhưng dù sao cũng sorry Khicoi nha.
    Cả nhà đừng hiểu lung tung, oan cho Khicoi lém lém.

  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    CÙNG CHÍ LỚN ANH HÙNG HỘI NGỘ
    VANG ĐẤT TRỜI DANH TIẾNG YM
    Sau một thời gian dài với nhiều những lý do khác nhau, cuối cùng thì hội YM cũng đã có được buổi ọp ẹp đầu tiên với đầy đủ anh hùng hàog kiệt.
    7h30:
    - Em chào bác, bác đã đến quán chưa ạ
    - Trời, còn sớm mà em. Anh hẹn mọi người 8h mà. Anh đang chuẩn bị đi à
    - Thía mà em cứ tuởng bác ở quán rồi
    - Mới có 7h30 mà em, mà em đang ở đâu vậy
    - Em đang ở nhà, tý nữa Khicoi qua đón em bác ạ
    - Oki, vậy chuẩnn bị đi, anh đi luôn đây
    Từ 7h30 điện thoại của Dương đã bị réo của cô em ?otú bà? number13-79. Xem chừng mọi người mong ngóng ngày này lâu lém rồi à. Chắc mẩm quả này tiêu rồi, Dương tôi đành ngậm ngùi dắt xe rời khỏi công ty lên quán
    8h00
    - Bạn hiền à
    - Rùi anh đây
    - Đang ở đâu rồi, bạn hiền đang ở đâu
    - Đang ở trong quán nè
    - Tớ cũng ở qúan, à kia rồi, chết cha mất toi 2?T roài
    Tiếng kêu thất thanh của Cutepmp vang lên khiến D không nín nổi cười khi cô bé chỉ đứng cách D có ?.. 2m. hi hi?
    Công nhận là nếu có 1 phiếu bé ngoan cho người đúng giờ thì Cutepmp và Ca_xinh xứng đáng được hưởng phiếu đó vì 2 bạn đến không muộn 1 phút nào. Câu chuyện bắt đầu được khơi mào bằng câu nói hoành tráng của Dương ?oQuyết định câu anh này hả ? he he? Các bác thông cảm cho tôi vì tôi với Cutê (à nhầm Cutepmp là ban hiền của nhau nên em biết là phải giai to, khhoẻ, đẹp trai mới duyệt chứ hệ như em thí xách dép cũng chỉ đứng ngoài hóng hớt. hi hi ?
    Lâu lém rồi mới gặp them được 1 ngưòi bạn cùng khoái uống trà và duyên kỳ hợp hơn là lại cũng thích Lư trà quán. Chú Caxinh bữa nào đi uống típ nhé
    8h10:
    Number xuất hiện cùng Khicoi8xTrước khi đi tôi đã được em tú bà Number rào trước đón sau rằng em Khicoi8x hoành tráng và chin chắn hơn cả em tú bà nên cũng đã thực sự là cũng có tí chuẩn bị tinh thần nhưng thực sự vẫn?. choáng ngợp. (Bác nào đoán tôi choáng ngợp vì cái gì tôi mời 1 chầu café không chơi trà nữa)
    8h18: Duyendangvietnamonline xuất hiện
    Trước khi gặp duyendanhvietnamonline Dương tôi cũng đã đôi lần nói chuyện và thực sự hình dung ra 1 DDV NOL khác 1 chút. Câu đầu tiên mà em Number nói với tôi khi vừa diện kiến dung nhan em DDVNOL là ?oLại 1 em nữa lớn hơn bác? thế mới đau chứ. Cố trấn tĩnh, làm ngụm trà lấy giọng D mới đủ can đảm tiếp tụcj tham chiến. Chỉ có điều em ít nói quá, giá mà em nói nhiều hơn thì
    8h20: Zenga nhắn tin cho Number báo không đến được
    8h25: Mr Tiamo tham chiến.
    Là thành viên trẻ nhất trong nhóm, sinh năm 89, bác Mr.Tiamo được mệnh danhà BABY của nhóm,
    Lần thú 1: Tò te tí? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tạm thời không lien lạc được, xin quý khachs vui lòng gọi lại sau
    Lần thứ 2: Tò te tí? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tạm thời không nằm cạnh chủ nhân nên không lien lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau
    Lần thú 3: Bác ơi cho cháu gặp anh ùHùng với ạ? ?" Nó đi đâu tìư chập tối có ở nhà đâu
    Lần thứ 4
    - Alo, bác đang ở đâu đấy
    - Đây đây đang trên đường đến
    - Hẹn bác 8h mà giờ này mới đến hả
    - Sắp đến nơi rồi
    -Mày hẹn h ò kiểu gì làm tao tý thì xuống café vườn ở bên canh?
    -????????????..
    2 câu cuối và ?.. là đoạn PRIVATE của riêng 2 đồng chí LehungwebMr.Tiamo. Bác nào cần PM cho em. em sẽ gửi đoạn đó!! Hi hi
    8h40: Lehungweb cùng Miss Moonlight xuất hiện
    Oạch, thảo nào mà không đến muộn.Cô em Mismoonlight tựa như bông hoa hồng e ấp lúc bình minh còn bác Hung nhà mình như bang chủ bang búa rìu (cái anh diễn viên hát bài ?oAnh nằm xuống, anh ngồi dậy rồi anh đứng lên?.đó Quần ống ngố, áo thun đỏ đi tông và miệng cười tươi, đích thí đây là hương vị điển hình của hot_dog, à nhầm Hotboy YM. .
    Câu chuyện giữa các thành viên bắt đầu lên đến đỉnh điểm. Những tiếng cười nói vang một góc sân vốn dĩ được coi là nơi yên tĩnh. Chiếu được mang thêm ra vẫn ko đủ rộng, trà thêm bình 2 vẫn không đủ dùng. Cái khoảng cách ảo mà con người ta ddựng lên đã được phá bỏ và thay vào đó là tình bạn không phân biệt biên giới. Những cái tên như BE BO, Baby Blue.. lần lược được nhắc đến như tưởng các bạn đnag ở quanh đây. Không khí nóng dần lên, mọi ngườig ai cũng tranh nhau nói như 1 phần tất yếu của cuộc sống.
    [teal]Bạn hiền gần bên, vui hơn hội. xá chi bão lớn
    Giai nhân ngay cạnh, sướng bội phần.sợ chi nắng mưa
    [/teal
    ]
    Đúng lúc tinh thần mọi người lên đến cao trào thì mất điện, cả quán tràn ngập tiếng vỗ tay và rồi lại ồ lên khi có điện, Đúng là ?oĐang hay thì mâtđiện, đang phê thì có điện? Những câu chuyện tám xoay quanh việc thành lập nhóm những người thích nhắn tin trong toilet (ý tưởng của bác HÙng) (Sao giống ý tưởng đi vệ sinh đọc sách quá he he), chuyến đi dã ngoại xa sắp tới của Hội YM (Cát bà, Đồ Sơn, Suối Mỡ,,,,,) , sinh nhật thành viên trong box.. Đến lúc này mọi người mới được biết 1 sự thực phũ phàng và chắc chăns sẽ làm đau đớn trái tim biét bao em là Bác Mr.Tiamo sinh ngày 27/07/1989 và Hot boy nhà mịnh lớn tuổi hơn sinh năm?.. 87. he he?
    9h30: Những nhân vật cuối cùng gồm Dũng tổng (Simpleman247) Saochoi81 tham gia sau khi đã khuân gần hết cả siêu thị về nhà

    Để kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt, em khicoi8x rủ mọi người chụp ảnh, làm kỷ niệm. Đến lúc này DưƠng mới nhớ ra do sơ suất đã quên mất máy ở nhà. Nhưng cũng chính sự sơ ý này mà hãng điện thoại MOTOROLA sẽ phải cám ơn khi chính vì điều đó mà họ đã có ý tưởng thiết kế điện thoại mới ?oĐiện thoại Motorola 8X series con khỉ có hiệu ứng nháy FLASH khi tin nhắn đến?

    Muốn biết

    1. Điện thoại trrên ra đời khi nào
    2. Anh lên núi, em thích leo núi,,,, tại sao cười nghiêng ngả[/b]
    Đón đọc hồi sau sẽ rõ[/b]
  10. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, Lâu quá không vào trang này thấy mọi người ọp ẹp đông vui ghê ha, hôm nào Merry phải tham gia off mới được. Cám ơn bác Dương nha,!

Chia sẻ trang này