1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu kết bạn qua YM

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanoihacker, 21/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bobo3010

    bobo3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    BÁO MỚI ĐÂY ! BÁO MỚI ĐÂY BÀ CON ƠI !
    Gút mo ninh cả nhà !
    Tối qua vào lúc 19h30 Bo dt cho Chị Cute
    - Chị ơi ! em, bebo đây, dạ Chị đến đâu rôì hả Chị
    - Chị đang ở QB hay QT gì đó bebo à
    - Khi nào Chị đến Huế thì dt cho bebo nhé Chị
    - Uh, đến Chị sẽ dt cho bebo .
    - Dạ ,em chào chị à
    Đợi....
    20h -> 21h > 22h ? hic hic có khi nào Chị quen dt cho BEBO ko nhỉ ? đã hơn 22h rùi .
    22h13'' " katy katy em hãy vui lên, hãy cứ vui cuời lên cho...."
    - Dạ alô !
    - Be Bo , Chị vừa mới vào ,và ở khách sạn đuờng Trần Hưng Đạo,nhà em có gần đó ko? bây giờ Chị đang đi ăn tối với đoàn, 5 fút nữa Chị sẽ về , nếu em đến KS thì nháy máy cho Chị biết nhé.
    - Dạ , bây giờ em đang trực ở khoa cấp cứu , bệnh viện TU Huế.
    - Thế bây giờ chị em ko gặp dc nhau rồi ?
    - Dạ , ko sao Chị à, từ BV chạy qua dg THĐ có 5 fút thui Chị à.Em qua liền.
    - Uh
    - Em chào Chị
    Cụp !!! Chạy..............
    Anh zai ơi ! khoan về đã , đợi em tý , phù ! Anh cho Bo muợn chìa khóa xe, Anh ở lại trực Bo đi tới gặp Chị Phương 1 tiếng sau sẽ về .
    Chạy !!!!!
    Cháu ơi! từ từ thôi " bác bảo vệ xe ở bệnh viên"
    Hic hic sao xe đạp mãi ko nổ ,.....dc rùi , đi thôi .
    Chạy ........." thinking : Làm gì có KS HUE QUEEN ở dg THD nhỉ? " Vẫn cứ chạy. Đây rùi ! dg THĐ đây , hic hic làm gì có KS tên này ...ục ục ...gì đây nữa hả trời.. hu hu hết xăng ....đi bộ ...bé ơi xăng đây nì , đổ ko ? dạ dì cho con 1 lít .
    ......
    Katy katy em hãy vui len, hãy.... dạ alo ! em ơi chị hỏi đoàn họ bảo 29 Trần Quang Khải , ôi zời ! em đang ở THĐ , hic hic ...em tới liền .
    Lưu ý : Đuờng Trần Hưng Đạo nằm ở fía bắc , Trần Quang Khải ở fía Nam. Cách nhau tầm 2,5 km .
    Chạy ..........
    Huýt.........giảm tay ga, hic hic " gặp bồ câu vàng " ,hừm , xe ko có đèn hả, vào đây, dạ , xe có ạ , bật " hóa ra nãy giờ mình chưa bật đèn "
    Chạy....
    Đây rùi ..........RECEPTION.....Chị ơi cho em gặp Chị Phuơng, đoàn khách vừa mới vào . Em hỏi ai " hình như truởng đoàn Chị Phuơng " đoán thế vì thấy cầm tờ danh sách đoàn trên tay. Em là gì của Chị ấy ? Dạ em là bạn , em có dt truớc ạ.Ok , em đợi chút Chị xuống giờ đấy .Dạ
    Katy katy em hãy...dạ em đang ở duới KS ạ , uh Chị xuống giờ .
    Đây rùi , Chị cutepmp đây rùi . Em chào Chị, Chào em , hí hí ....
    Chị em mình đi đâu nhỉ? hay đi ra ngoài uống nuớc Chị nhé ! 22h47pm.
    Chạy ! hic hic quán nào now nhỉ , tất cả đều đóng cửa, à đây rồi, Chị em mình vào ăn chè chị nhé , uh .
    1ly chè buởi , 1 ly thập cảm ... Chị ơi Chè buởi hết rồi, uh thôi ăn chè gì cũng dc .
    Ôi sao ko giống chè thập cẩm hàng ngày mình ăn nhỉ ? hic hic hóa ra là chè " cuối nồi " còn thứ gì bỏ thứ ấy ...
    23h10pm 2 Chị em chạy tung tăng giữa dg, qua Truờng Sư Phạm, cầu Tràng Tiền, Chợ Đông Ba, Phố cổ Chi Lăng, Đại Nội, Cột cờ Khu Vân Lâu, qua cầu Phú Xuân chạy lên truờng Quốc Học đâm thẳng Ga Huế , xuống dg Hà Nội lên Nhà Văn Hóa trung tâm,rẻ qua Bưu điện tỉnh TTH.Ra dg Lê Lợi đụng ngay KS Morin,nguợc về Đập Đá chạy xuống thôn Vĩ Dạ.Hic hic lần đầu tiên trong đời tung tăng dg fố Huế lúc 00h.Về thui, muộn roài.
    Chở Chị Cutepmp về KS , BEBO tiếp tục chạy xe lên bệnh viện ,khoa cấp cứu để trực , hic hic 00h20am anh zai về nhà, BEBO đành ở lại thức trắng đêm.5h30am Bo về nhà, hic hic buồn ngủ quá , nhưng thấy nhà mình rớt hạng nhiều quá nên chống 2 mắt lên post bài cho cả nhà cùng đọc.Chiều BEBO ra HN roài, hy vọng dc gặp gia đinh YM.

  2. bobo3010

    bobo3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hic hic Bo buồn ngủ quá nên viết văn ko có hồn cho lém , các Bác đọc đừng cuời nhé, hí hí ...tranh thủ chợp mắt chút, bebo chào cả nhà nhà nhé .
    Chúc gia đình YM một ngày mới vui vẻ và thành công
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    TO BỜ NU: Em nhớ cái mẹt anh đó. EM bảo enm về VN từ thứ 7 (cách buổi off lần 1 có 3 ngày), vậy mà giờ vẫn còn lang thang bên đó. Em cứ nhớ đó, về VN anh cạo đầu em
    TO BEBO: Khổ thân em. Sau bảo chị ấy bắt xe ôm đến chỗ em nhé. hi hi... xem chừng cuộc off của em như oánh trận nhở..
    TO CUTE: Sau bạn hiền nhớ căng mắt ra đọc cái tên đường cho đúng nhé. Học hết đại học rùi mà còn đọc nhầm. he he...
    TO ALL: Trưa mai D đón BEBO roài, bà con cố gắng tham dự nhé.
  4. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    ơ Cute đi Huế à, sướng nhờ
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Iem là iem đến dở khóc dở cười với bác Dương nhà ta; rõ khổ, buổi sáng nay vừa mới thức dậy chuẩn bị đi làm, còn sớm, rẽ vô nhà Y!M ngó nghiêng 1 tí; mà bác Dương làm iem điếng người lun. Bác làm ơn check lại dùm cái đoạn màu đỏ bên trên hộ iem với; iem đã nặn óc nghĩ cho kì được iem có nói là vìa VN ngày đó đâu nhỉ? Rõ là bác nhầm nhọt iem sang iem nèo gòy; xiền iem còn đang cong mông đi kiếm mỗi ngày, hic hic, còn chưa dzím tưởng tượng ra là tết này sẽ được vìa , mừh bác lại bẩu như ...trên, hic hic làm iem cứ ngỡ mình chỉ từ Hà Nội vìa Hải Phòng thui . Rõ khổ thân con bé, vừa làm việc vừa băn khoăn ko bít có nói gì sai với bác Dương ko nữa...
    @Bo : mặc dù tớ ko ở VN, dưng cũng rất welcome ấy ra Bắc chơi. Enjoy mùa hè "khủng hoảng" ở đóa nhá!
  6. hanoihacker

    hanoihacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi
    Cho tham gia lại với, khổ cái thân mình, từ chủ nhà thành khách, giờ hết bận bịu rồi quay lại cho vui ko biết bà con có cho phép ko nhỉ.
    Cutpmp đâu rồi, cho ý kiến cái nào
  7. number13_79

    number13_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    có đây có đây ... thư ký chánh văn phòng đi vằng thì trưởng ban lễ tân là iem ra tiếp đây ạ
    @ hanoihacker: hì hì ... bác cứ tham gia tự nhiên, mà hình như bác vẫn là chủ nhà đấy chứ
    @Cute: cậu đi vắng mới có 1 hôm mừ sao lắm giai hỏi thía ko biết, chả biết có hắt hơi sổ mũi ko nữa ---> cậu nhớ về ngay nhá... mà tớ cũng nhớ cậu lắm vì chả có ai để buôn cả chán quá
    @ all: các bác cứ tiếp tục đăng ký đi nhá, có gì thì alo cho bác Dương còm ấy
    thôi chúc cả nhà vui vẻ nhá
  8. bobo3010

    bobo3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    He he BEBO mua mè xửng, nem Huế, bánh lọc roài,BEBO chuẩn bị lên đuờng đây.Hí hí trưa nay 12h30am Chị Cute và BEBO tung tăng thành fố Huế, chụp rất nhiều ảnh nhé .Lạy zời bánh lọc vẫn còn ngon như thuở ban đầu hí hí ...
  9. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    ặ..., hay...
    Không biỏt lúc nào và thỏằi gian nào
  10. khicoi8x

    khicoi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hê .hê...em nhớ cả nhà quá thui , Cơ quan cho đi học nâng cao nvụ 2 ngày hum nay nên bgiờ mới được về nên phải vào ngó nghiêng ngay xem nhà mình như thế nào ?
    To Duong: Em có ý kiến với Bác Dưong như thế này : Bác cho ngay địa chỉ tập trung cụ thể để ngày mai mọi người tụ tập ở đó rùi đi. Như thế em thấy hay hơn, mà đi vào khoảng 16h đi cho đỡ nắng bác ạ. Hay là tập trung ở 240 Tôn Đức Thắng - BHoá Giầy được ko? Bác cho ngay ý kiến chỉ đạo để anh em tiếp nhận thông tin kịp thời vì ngày mai đã ọp rùi.
    Rất mong cả nhà ngày mai tham gia nhiệt tình
    to smallwave: em rất vui nếu bác long thể bất an mà vẫn tham gia với mọi ngưòi, mà bác đã lỡ ọp 1 lần rùi, hay là để em cử 1 em trẻ đẹp xinh tươi qua đón bác he.he...
    To 13-79: tình hình bà chị đi đứng như thế nào? đã có giai nào đèo chưa ? Vì ngày mai ko bít em có xe đi ko?
    Nhân tiện đây có bác giai nào trong nhà mình có lòng hảo tâm nghĩa hiệp thì dang tay cứu giúp cho chị em tui quá giang để chị em tui có cơ hội đưọc tham gia với cả nhà hi.hi...

Chia sẻ trang này