1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu kết bạn qua YM

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanoihacker, 21/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Hồi này nhiều người đăng ký tham gia quá nhỉ..., mà sao thấy mọi người toàn Spam
    Spam...!

  2. khicoi8x

    khicoi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá !!!!!!!!!!!!!!!
  3. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    buồn mà chẳng hiểu vì sao tôi buồn à
    Ái chà, một ngày trôi qua lâu quá, chán
  4. number13_79

    number13_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
      >>>>>> SMS:[​IMG]
    [/QUOTE]
    ơ cái bác này ko biết là nhà YM tiêu chí đầu tiên là tám và xì - pam ạ?
    @ Dương còm: cám ơn bác nhé, ko có bác hôm nay thì iem là iem sợ chết khiếp đi được
    @ all: các bác cho iem xin phép vắng mặt vài ngày nhá.
    thôi iem lượn đây
    Người chỉ xấu xa, hư hỏng trước đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỷ và nước mắt là miếng bính biến hình vũ trụ ...
  5. l_h_hiep

    l_h_hiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
  6. number13_79

    number13_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    này cái bác LLhiep kia ăn nói cho cẩn thận nhá, iem là iem hơi bị chú trọng đến cái vấn đề pháp luật đấy nhá, bác chữa lại ngay cái phần vàng vàng kia đê. Bác biết jiề về tình hình đâu mà đã dám phát ngôn như vậy hả , nếu ko iem là iem kiện bác với tội vu khống đấy nhá (dạo này iem là iem hơi bị gian ác và hiếu chiến đấy). mà nếu có ra toà iem đảm bảo bác thua
    thôi chào các bác iem đi đây, khổ thế đấy đã định dứt áo ra đi rồi mà vẫn phải quay lại sau khi đọc được những lời tường thuật của cái bác llhiep này

  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Một lần nữa xin lỗi tất cả vì thực sự chiều hôm đó Dương bị sếp củ hành nên đã không đến được đúng time như kế hoạch. Thành thực xin lỗi tất cả vì điều đó. Dương cũng đã có lời xin lỗi tất cả rồi và hy vọng mọi người bỏ quá cho. D không muốn bị nêu tên như vậy 1 lần nữa. Thanks!
  8. khicoi8x

    khicoi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Em xin update lại nội dung của bác Hiệp để mọi người tiện xem vì bác viết chữ lí nha lí nhí em đọc đau cả mắt:
    Buổi tường thuật lễ off của mọi người.
    Hồi 1 :
    Bách hóa giày, giữa đường, Anh hào quần tụ
    Hồ đắc di, trà quán, Dương bác ?ocao su?
    Chiếc đồng hồ chỉ đúng 16h, nắng nhẹ quang đãng, ông trời cũng như chiều lũ trẻ YM tụ tập ọp ẹp, tại hạ cùng với Bebo, 1 thiếu nữ xinh đẹp từ Cố đô đi hỏa xa ra Thăng long thành, mang lương thực quà bánh đặc sản ra, ngoài ra còn có BigSmile, em út trong nhà, sắp là chuyên viên pha chế biệt dược tương lai, phi vội tới nơi hẹn với mọi người, địa điểm là Bách hóa giày. Bách hóa thì to tổ chảng, người ra vào tấp nập, chen vai. Đỗ xịch ở trước cửa quán, 3 người cứ ngơ ngác vì không thấy một ai, tưởng rằng mình là ngừơi lịch sự vì đi đúng giờ quá. Tại hạ tức tốc hỏi ngay Bebo: ?oEm xem ai là người phụ trách ở cửa Nghênh tân quán này?? ; ?oDạ đó là chị Khicoi? ; ?oEm cho anh số liên lạc của nữ nhân vật này!? Số 0904xxxxx . ?otút, tút?.?
    Sau đây là nguyên văn của cuộc thoại này ( Mà kẻ tại hạ đã phải cất công lên tận bên Mobifone xin lại nội dung và có biên tập ti ti, mong Khicoi lượng xá )
    -Allo chị Khicoi phải không ah?
    -Dạ vâng đúng rồi ạ, xin hỏi ai thế ah?
    -Tôi gọi từ chương trình ?oAi là người làm quen qua YM?. Hiện nay chúng tôi đã đón được Bebo người mà các chị cần tìm và đã đưa chị ấy tới Bách hóa giầy, chị ấy cần gặp chị ạ. Chị và chị ấy có 30s để nhận ra nhau. Thời gian bắt đầu.
    Chưa đến giây thứ 5th thì lấp ló từ trong một box điện thoại công cộng, một cô gái hết sức Xinh, Trẻ, Đẹp ra sức vẫy: ?oEm ở đây, em ở đây?. Nói có các bác tha lỗi và em khicoi lượng thứ, chứ lúc đó mà tối trời, em lại có một mình, cô gái lại có một thân thì?. chắc giờ này thay vì gõ chữ, em phải làm việc khác rồi.
    Mọi người đã gặp nhau, toàn nam thanh nữ tú, sau màn chào hỏi xã giao, làm quen sơ sơ, mọi người điểm mặt thấy vẫn thiếu mất bác Dương còm, người đã có ý định trước đó là rước em Bebo từ 14h và lang thang lãng mạn với em tới tận 16h, rồi mới gặp mọi người. Tất cả đều thống nhất ra tụ tập ở Hồ đắc di, vừa ngồi vừa chờ bác Dương, chứ ở cái chỗ Bách hóa giày, nơi mà em Khicoi kêu là đã ?omua? cả bọn bảo vệ ấy rồi, chúng nó cứ nhìn tất cả với vẻ mặt hằm hằm.
    Tại một trà quán ở Hồ Đắc Di, mọi người đều an tọa và vào chỗ ngồi, phân ra 2 hàng ?obá quan? nam nữ. Tôi xin được điểm lại một số nhân vật theo tên tuổi và những đặc điểm nổi bật (người nào hôm đó có ngồi ở đó mà bị tôi quên hoặc tôi nhầm thì xin thứ lỗi, vì có thể não bộ của tôi chưa cập nhật kịp, xin cứ nhắc nhở để tôi còn bổ sung và sửa sai. Tại cái tờ danh sách nam tào thì e Khicoi lại giữ mất rồi, tờ đó đã được registered, em chưa bẻ khóa được, hôm nào nhờ bác HNHacker crack hộ )
    Gần tôi nhất là em út cả nhà, em Bigsmile đã nói ở trên, cạnh đó là chị Duyendangvn với chiều cao lý tưởng, duyên dáng vô cùng. Xa hơn một chút là em Khicoi, một quan chức cao cấp với hàm Tổng thư ký, mặc dù làm chính trị nhưng khuôn mặt lúc nào cũng cười như người làm từ thiện. Cạnh đó nữa là cô Thu (xin lỗi ko biết có phải đúng là Thu hay ko, có gì sai xin đương sự đại xá), mũm mĩm dễ thương, lúc nào cũng cười toe toét, ngồi cạnh là em Dung speaker, không biết có phải làm cho ?oĐài tiếng nói Việt nam? hay ko? Bên này thì có các bác Nam ?obẽn lẽn?, ?ocậu bé? Dương ?otrẻ thơ? (cậu này còn chưa đủ tuổi thành niên vậy mà cô Thu ?omũm mĩm? đã đòi hái quả, không biết luật hình sự VN qui định cái tội này khung là bao năm, trong số bà con ai là người giỏi luật pháp xin cho tư vấn). Tiếp đó là ông HNHacker, kẻ luôn mồm kêu lương thấp, hết tiền, mà rõ khổ, ông thì làm tài chính, lại còn là ngân hàng chuyên buôn tiền thì hết vào đâu, thậm chí nghề tay trái ông này lại còn là hacker, không biết có ai là nạn nhân bị lão này bẻ khóa rút tiền trộm trong ATM chưa?
    Ông Dương nhà ta vẫn chưa tới. Các cú điện thoại trong các thành viên tới tấp xối vào số máy của lão, tôi nghĩ chiều hôm ấy bọn bưu điện ở khu vực Hồ Đắc Di làm việc mệt nghỉ vì tần suất liên lạc cứ gọi là?. Theo thông báo mới nhất thì lão đang ở Đường Láng và hẹn sau 5p có mặt.
    5p rồi lại một số cái 5p nữa trôi qua, cuối cùng chịu không nổi cái thói VIP, tôi bảo nữ Tổng thư ký xinh đẹp của chúng ta: ?oEm cho anh số lão này để anh hỏi xem sao 5p của lão dài thế?.
    -Allo, ông Dương ah? Đường Láng của ông ở đâu, ở bên Gia Lâm hay sao mà đi qua cầu lâu thế?
    -Ờ tôi tới ngay tới ngay đây.
    Sau 5phút x 3 và mũ n thời gian nữa thì lão cũng có mặt và ngạc nhiên chưa?. lão đèo theo sau là một tiểu thư trẻ đẹp với cái tên hết sức đại diện cho hòa bình: đó là Thanh Bình. Hóa ra nguyên nhân khiến cho sự chậm trễ của lão này là ? thế đây.
    Không biết mọi người xử lý lão Dương cao su thế nào, xin mời bà con tiếp tục theo dõi và bổ sung ở hồi 2.
    @ Hiep: Bác lưu ý 3 cái chỗ vàng vàng em đánh dấu ở trên
    Thứ 1 : Bác ko hề đến đúng h, nếu như ko muốn nói là bác đến muộn (khoảng 16h30 mới thèm đến bà con ạ !)
    Thứ 2: Em cũng ko hề lấp ló sau box điện thoại mà đứng rất hiên ngang trước cửa BH Giầy. Điều này có anh Smallwave, tholo1980 và Duyendangvn làm chứng
    Thứ 3: nữa là em đâu có được cầm cái tờ danh sách mà bác biểu em cầm oan cho em quá cơ ko biết bác nào găm làm của riêng rùi ? ko chừng lại là chính bác cũng nên hì.hì...
    Tiện đây em cũng xin nhiệt liệt hoan nghênh 2 bác có tinh thần xây dựng và ý thức kỷ luật cao đã đến rất đúng h. Xin cả nhà cho 1 tràng pháo tay cho 2 bác đó là....đó là...Smallwave và Mr Tiamo yeah...yeah... 2 bác lần sau cứ thế phát huy nhé. Và những bác hiện h chưa làm được điều này thì nên lấy đây là 1 tấm gương sáng mà học tập he..he...điển hình như bác Tholo1980, bác Hanoihacker và đặc biệt là bác Dương còm nhà ta cần phải tu dưỡng và sám hối bản thân hơn nữa vì ít ra các bác cũng là lãnh đạo để chúng em còn học tập chứ (nói nhỏ với cả nhà là 2 bác này đến muộn nhất)
    Thôi em xin tạm thời dừng ở đây đã
  9. evya

    evya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi , cho làm quen phát nhé , đang buồn quá trời cần người an ủi nè , ai rảnh rỗi nhảy vào chat chit tí nhỉ
    YM motcaibanhngottrontron
  10. evya

    evya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi , cho làm quen phát nhé , đang buồn quá trời cần người an ủi nè , ai rảnh rỗi nhảy vào chat chit tí nhỉ
    YM motcaibanhngottrontron
    Quên mất phần giới thiệu
    Girl
    23 tủi
    Địa chỉ Hà Nội
    Tình trạng hôn nhân Độc thân ( đang kím người iu , anh iu giờ anh ở đâu vậy trời ??? )
    Thế thôi nhỉ , thông tin sơ lược thế thôi , bà con ai rảnh vào chat với tớ nhá , có ai op ẹp thì gọi tớ 1 câu , huhu , buồn sắp chít đến nơi nè

Chia sẻ trang này