1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu ở Giảng Võ đi!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cdp38, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lekieuly

    lekieuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, chị Việt đấy là giáo viên dạy bóng bàn ở Từ Sơn đấy.
  2. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Hố hố hố.
  3. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    nếu muốn chiến với nhau thì cn này các bác phải chịu khó đến sơm sớm nhé, hình như sáng cn ở đấy chỉ đánh đến 11h hay sao ý, lần trước em chưa kịp đánh với anh Tường và donguyen thì đã bị đuổi về.
    to donguyen: cn này em và bác sẽ chém giết nhau thoải mái, yên tâm đi, còn chị Việt, bác cứ ngồi chơi xơi nước để em trả thù hộ cho
    to nmtuong: sáng cn này anh có rỗi không? cố gắng lết 15 km lên Giảng Võ đi, lần trước gặp đồng hương mà chưa chiến được, tiếc quá, mà bác nhớ dưỡng sức từ chiều thứ 7 nhá, để sáng cn đánh giết xong anh em khỏi phải khiêng về
    c. u.
    Được moonbeam sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 27/10/2005
  4. nmtuong

    nmtuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Moonbean ơi, chủ nhật này anh phải về quê mất rồi. Dạo này anh lại bận tối mặt, để thư thả vài buổi nữa anh mời mọi người sang nhà thi đấu xây dựng giao lưu nhé. Ở đây rộng rãi, thoáng mát và bàn cũng được em ạ, chứ ở Giảng Võ các nữ thủ như L.K.L, Huyền...chạy nhảy nhiều quá làm mòn hết cả nền nhà, hôm trước anh bị L.K.L gò cho ...suýt té
    Thi thoảng Donguyen, CGTD, anh và mấy cậu sviên các trường gần đây (đánh hay phết!) cũng sang đây đánh nhau. Vậy anh em mình cứ để vài bữa nữa để CGTD mài kiếm luyện võ trên chỗ bác Hà cho chín quả rồi rủ đội gà sang đây oánh nhau luôn nhé!
  5. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    i cha, chỗ xây dựng thoáng mát lắm, chạy nhặt bóng thì cứ gọi là ộc hơi, thỉnh thoảng quay sang kèn cựa khoảng trống với các bác cầu lông. Em thấy chỗ Giảng Võ và các chỗ khác điều kiện ánh sáng, độ rộng vẫn hơn. Ở Xây dựng được cái các bác nhiệt tình hết chê.
    Anh Tường ko phải về quê đâu. Anh ấy bị chị Ly đánh cho một trận sợ quá phải lánh đi thôi. Chắc phải một tháng nữa tu luyện xong mới dám quay lại nhìn chị Ly.
    Chả biết CN này em có tham dự được không.
    Hờ hờ hôm nay em được học quả trái rồi nhá. Lúc tập giật như đúng rồi, một lúc sau ra đánh thấy quả bóng như có ma, oánh mãi mà ko trúng. Mai em luyện tiếp đặng chiến với anh em.
  6. qava

    qava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại CN này có bác nào đến Giảng Võ để em sẵp xếp nào, thấy mấy lần trước đông vui quá mà không thể nào đi được
  7. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Trên đó cũng kha khá chủ nhật này đấy. Qava cứ lên đi, thể nào cũng gặp chị Ly và chú Moonbeam.
  8. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Qua cứ đến Giảng võ đi ,moa và mọi người sẽ tiếp qua nhiệt tình xem dạo này bế quan toả cảng(hay là bế giường toả màn??? ) tu luyện thế nào,mời mọi người cùng đến nhé.Đồng chí Hiếu liệu sáng chủ nhật có rảnh ko thì cũng qua luôn anh em sơ ngộ nhỉ!
  9. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Sân Giảng Võ trơn lắm, chị sợ ngã thôi .
    Anh chị em đi có đông không ? có những ai thế
  10. ocervn

    ocervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có đi thì sắp xếp để cùng đến đông đông một chút cho vui, chứ đừng nói không thôi đấy. Đánh từ tầm 8h đến 10, 11h gì đấy, xong ACE có thể đi uống nước, bàn tán một lúc cho biết nhau. Chứ cứ xách vợt đến lại chỉ có lèo tèo vài người, đánh mấy set ròi về thì chán lắm.

Chia sẻ trang này