1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu - Rao Vặt - Giao Chiến new updates ( trungtiger thách đấu...??? chi tiết trang 26 )

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi trungtiger, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Vậy mới cần một người To mồm hơn chúng nó chứ người anh em...hế hế
    Đập tan cái mai rùa của chúng nó đê...hê hê
    P/S: Mình cũng hơi to mồm trong topic này thật...anh em thông cảm cho em nhé...em đang viết trong tình trạng không hơi men...ai không thông cảm được là chưa hiểu em rồi...hic...vui lòng gặp mặt để thông cảm...hic...chán đời...hế hế
  2. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Già và chín...anh sẽ dạy thằng em..Chín chán lắm...Mười đi...tháng 10 anh sẽ " chỉ phương hướng hành động " cho mày chàng trai ah...lúc đó cứ theo chữ ký đạikLinh : Trợn mắt...xuống tay ! Thôi...hế hế
  3. tvietthanh

    tvietthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong cái rủi có cái may
    Xem cái link anh Phạm gửi em lại ngứa ngáy vào lại cái trang hồi trước em thách BVV và XD, thấy văn mình đúng là khá ngu, , mấy thằng dạy võ đức ngày xưa bây giờ nó đang coi việc của em như kiểu chính nghĩa đã thắng hung tàn các anh ạ
    hồi đấy có một anh bảo cho em một quyền là em khóc nhè, em bảo "đấu đi anh", em còn khen, thì anh ý trả lời " CHả dại".
    Một bạn bảo thầy bạn ý cho phép bạn "dậy những kẻ không khiêm tốn" như em, em bảo đấu nhé ! bạn bảo" xin thua"
    Một thằng ranh xì tin gọi em là cháu xưng bác bảo dó đấu không?, rồi nó trản lời lăng nha lăng nhăng mấy cái chữ như kiểu tin nhắn điên thoại làm em ngu hết cả đầu....
    Thế rồi em thôi, topic bị ẩn....
    Thế rồi thật tình cờ và thật bất ngờ, một hôm em vào và cái topic thách đấu của em nó hiện lại không lí do, vâng, với bản chất xanh và non, em không ngần ngại nhảy vào, và thật tình cờ thật bất ngờ Vovinam Xây dựng đúng đến dịp du đấu , và cái việc em cố gắng bao lâu lại có ngay kết quả, nhận lời....
    Với bản chất xanh và non, em vui vẻ , phấn khởi lên đuờng.
    Thé rồi, đến luợt bạn vào đấu đấy, dạ đấu với ai, đây với thầy... lại xanh và non nhận lời, nghĩ lại đúng là ngu như bò
    Vào trận em giơ tay chạm một cái thân ái ( học trong phim) bộp, xong đã chạm, rồi bộp bộp bốp .... rồi vật, huỵch, chính nghĩa và hung tàn lăn xuống, đứng dậy em lại giơ tay đinh chạm thân ái phát nữa, nhưng do động tác không dứt khoát nên bốp, tay chạm mặt rồi lại bốp....
    Thua tuyệt đối, ra về... chẳng đánh trả được phát nào ra hồn, mớ rau cải xanh non đã bị xào, đầu bếp vẫn còn chưa làm quá lửa không thì nát hết
    Thế rồi lại gặp may từ đại ca hổ
    Tự nhiên em nghĩ bao nhiêu cái ngu kia sao em không làm từ năm ngoái nhỉ
  4. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện 7 viên Ngọc Rồng đi em...và xem Songoku và Cadic thằng nào " Già và Chín " hơn...1 thằng thông minh...1 thằng láu cá...và thằng nào hơn...hế hế
    P/S: Cadic...thần tượng Võ Đạo của tôi...hế hế
  5. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Level cao nhất của hắn đó là...
    [​IMG]
  6. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    @ Phạm : Ông rỗng rảnh quá hen . Quái nhể , tui thấy dân tình ta hay có quan niệm
    + Dạy võ là bố thí cho đời , phải rẻ , thậm chí cho không càng tốt
    + Dạy võ kèm dạy đạo đức , giáo dục công dân , đào tạo kẻ phàm phu đánh đấm , nhưng lại đội lốt kẻ nói chuyện đạo đức cho đời .
    Với mớ tư duy cùi mía ( số đông ) , thích rẻ ..... thì " mía " vẫn hoàn "mía " ....bắp vẫn hoàn bắp......ặc ặc ặc ....
    Ngày xưa tui nhớ có chú em nào trong này nói học phí 80 000 /1 tháng là đắt , phải 30 000 mới gọi là thường thường ...bố khỉ ......dạy 100 thằng học trò đách đủ tiền cho tui với thằng Wap đi sàn nhẩy " Đít cô ".....ặc ặc ặc ặc
  7. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    @ Nothing :
    hehe.....Thì đang rãnh mà ông...Mưa suốt chả làm ăn được gì cả...Ngứa tay lắm !!! Cái bọn cùi bắp đó chắc đòi học phí là 100k/ tháng quá (hoặc là muốn học chùa)...hehe....Móa....Toàn chết nhát mà luôn mồm là "đạo đức" với "võ đạo" thôi....hé hé
    @ Trung cọp :
    Cũng muốn đập vỡ đầu mấy thằng to còi núp lùm đó lắm chứ.....hehe...Nhưng ngặt một nỗi là không biết tụi nó ở đâu cả và hẹn năm lần bảy lượt cũng không ma nào dám gọi điện thoại hoặc đến chỗ hẹn cả.... Chỉ được cái to mồm là giỏi.....hehe....Vậy mới cay chứ !!!
    Mấy cái hình mà gần đây người anh em up lên là tự mình vẽ hả ??!!!!
    @ Tvietthanh :
    hehe...Chú em đọc cái link của anh thấy văn phong - cách hành văn của anh có vấn đề gì àh ...Cách hành văn của anh khó bắt bẻ câu chữ lắm...hehe...Rất chặt chẽ...Thế nên bọn gà mái đó mới đem chiêu bài đạo đức ra nói chuyện với anh đó ....hehe
    Chúc anh em một ngày vui !
    Được diabolik sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 08/09/2009
  8. tvietthanh

    tvietthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thoi anh ạ, kệ mạ chúng nó, gà mái ở đâu mà chả thích...gáy ,,
    Anh nhớ cái topic tâm lý chiến không, ở đấy cũng có con gà mái minhtinh nó phân tích tình huống sự việc đâu ra đấy , rồi còn nói là đã đánh không giáp suýt gãy chân blah blah...
    Rồi nó bảo ĐK Linh ăn nói giống dân anh chị quá nó không dám đi off, rồi nó nhờ anh newdom đồng huơng dẫn lên núi vì ko dám di một mình
    Hê hê, tự nhiên nghĩ đến lại thấy nóng máu
  9. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hic...cũng muốn Vẽ để đủ tứ tuyệt lắm nhưng mà lại không có Hoa tay và năng khiếu Vẽ vời...nên đành nhờ thằng Google kiếm hộ...Rất thik những bức màu chì...vì Đen Trắng luôn đẹp và đánh bóng...nó thật khó nói...chỉ biết nói là Đẹp...hế hế
    P/S: Người anh em airbrush ngày càng đẹp ! hế hế Có khi dịp nào phải phiền người anh em giúp vụ này thôi hehe
  10. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    @ Tvietthanh :
    hehe...Nhưng tính anh thích chiến em àh....Ngặt nỗi tụi nó có gan nói mà không có gan chiến....hehe....
    @ Trung cọp :
    Cảm ơn vì lời khen........Tranh đen trắng có một cái hay của nó là khi nhìn vào tranh; người xem sẽ không bị xao lãng bởi màu sắc lòe loẹt mà chỉ chú trọng vào hình khối, sắc độ, đường nét và nội dung của bức tranh.
    Chúc anh em một ngày vui !

Chia sẻ trang này