1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu trực tuyến, các thành viên Hải Dương hãy tham gia để có thể hiểu về nhau hơn.

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi Silent_knight, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Hic, tưởng lên như diều gặp gió nhưng khi đứt đnến phựt cái thì rơi xuống một mặt phẳng chứa đầy hoa xương rồng bên dưới chứ.
    Nếu vậy thì quả dã man
  2. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
  3. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Không dám không dám
  4. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ....................................
    Toàn cả nhà với nhau cả sao pác pải khiêm tốn quá nhỉ hihi
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, rơi xuống mà rơi được vào mặt phẳng đầy hoa xương rồng thì đã khá, hoa của nó còn có màu trắng và mềm mại, còn không thì......
    Chà chà, ai mà biết được nhỉ???
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ......................................
    Pác thì đc gọi la " cao thủ dã man" hơn pác bk_love_life roài hhê. Chắc chỉ có pác biết rõ nhất nhỉ, ( hồi sau sẽ rõ hêh )
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ..............................
    Cái cảm giác mà pác nói em nghĩ người rõ nhất là pác ý nhỉ hì hì. Chứng tỏ pác đã .... khì khì
  9. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    @ bagia và Hanh nhà ta sao lại cứ làm méo mó đi hình ảnh Hoa Xương Rồng vậy.
    Hai người đọc bài thơ này xem sao nhé:
    HOA XƯƠNG RỒNG !
    Ta nhỏ bé giữa chợ đời muôn ngã
    Gánh ân tình lây lất tháng ngày qua
    Trót sinh ra mang số kiếp bôn ba
    Đời nghiệt ngã cưu mang vì nhân quả
    Ta chẵng biết lấy gì ra chấp vá
    Vết thương lòng đang làm đục đời ta
    Rượu tình kia ta đã uống say ngà
    Trong ***g ngực chất độc giờ bung phá
    Ta muôn đời làm loài cây không lá
    Sống khô cằn trên mãnh đất phù sa
    Một loài hoa giữa bão tố phong ba
    Vẫn sừng sững đâm chồi non trổ lá
    Đó là loài hoa Xương Rồng hoang dã
    Chỉ chút nắng thôi đời sẽ trổ hoa
    Cùng với chút Mưa sẽ đẹp hiền hoà
    Se đôi lứa vui niềm vui sỏi đá !
    ST
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Ý pác bk_love_life ui, em có méo mò gì đâu nhỉ, pác Hanh pác ý đang nói đến cảm giác đc từ từ rơi xuống ko trung và pịch 1 cái xuống " một mặt phẳng chứa toàn hoa xương rồng" hihihi. (nguyên bản đó ạ ).
    He he bài thơ của pác cũng hay phết nhỉ .

Chia sẻ trang này