1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu và bàn luận về các phim kiếm hiệp hay (ko nhất thiết phải của Kim Dung)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi huynhtuankhoi, 07/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhtuankhoi

    huynhtuankhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Giao lưu và bàn luận về các phim kiếm hiệp hay (ko nhất thiết phải của Kim Dung)

    Mình thấy mọi người bàn luận sôi nổi quá nên muốn mở thêm mục này để các sư huynh, sư tỷ có thể chia sẽ cảm nghĩ của mình về phim kiếm hiệp nào đó mà mình cho là hay để mọi người bàn luận.
  2. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Theo mình thì bộ Tiếu ngạo Giang hồ do Trung Quốc đại lục sản xuất xem hay, nhiều lần không chán;
    Cảnh quay hoành tráng, vũ đạo đẹp, dàn diễn viên có gương mặt ấn tượng, kỹ xảo tốt...
    Các bạn thấy thế nào???
  3. khongcolenao

    khongcolenao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Mình lại thích quả Thiên Long Bát bộ, cảnh quay hoành tráng, nhất là vụ ôm nhau nhảy ở Nhạn Môn Quan. Ứa nước mắt
  4. caubedolac

    caubedolac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Cảnh quay đẹp nhưng còn phải tình đến dàn diễn viên nữa chứ.
    Theo tại hạ thì dàn diễn viên đẹp nhất có lẽ là phim "Ỷ thiên Đồ Long Ký" do TQ sản xuất. DV nữ em nào cũng xinh, đặc biết là vai Tiểu Siêu (em này ko biết tên) và Triệu Mẫn (Giả Tịnh Văn). Tô Hữu Bằng cũng đẹp trai đấy nhưng mà đóng Trương Vô Kỵ thì ko hợp.
    Nhưng phải nói phim mà tại hạ thích nhất là Thần điêu đại hiệp của TVB sx. Cổ Thiên Lạc với Lý Nhược Đồng khắc họa quá xuất sắc Dương Quá và Tiểu Long nữ. Dương Quá thì đẹp trai theo kiểu thông minh & sắc xảo, còn tiểu Long nữ thì đẹp 1 cách lạnh lùng
    Nghe nói "Anh hùng xạ điêu" do Huỳnh Nhật Hoa đóng cũng hay lắm, cơ mà chưa xem. Nhưng Huỳnh Nhật Hoa trong Thiên Long bát bộ (TVB sản xuất) thì phải nói là quá đỉnh. Đấy cũng là phim đáng xem lắm
    Đọc truyện thì thích nhất "Tiếu Ngạo giang hồ", nhưng mà phim thì Tiếu ngạo cũng ko hay lắm, cơ bản là phim thì ko cho thấy cái hay của các chiêu kiếm,cũng như sự phức tạp& gian trá của lòng người. Hẳn khi các vị đọc TNGH chắc cũng nhớ câu "Hỡi ôi! Đối phó với chân tiểu nhân thì dễ, nhưng đối phó với ngụy quân tử thì thật khiến cho người ta phải điên đầu .."
    Mong chư vị huynh đài chỉ giáo thêm
  5. cachay

    cachay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất bộ anh hùng xạ điêu 94 của tvb
  6. channha

    channha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của tại hạ, bộ phim "Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại" sản xuất năm 1984 là hay nhất trong tất cả các bộ phim kiếm hiệp mà mình từng được xem, tuy kỹ xảo không có gì, hình ảnh quay cũng không đẹp nhưng mà có một thứ còn hay hơn cả kỹ xảo và hình ảnh, đó chính là xây dựng nhân vật Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại, cùng với Độc Cô Cửu Kiếm vô địch thiên hạ. Nhân vật chính đóng vai Độc Cô Khang (Độc Cô Cầu Bại) có khuôn mặt cực kì hợp, đặc biệt là đôi mắt đầy sự tự tin, trong phim có một câu nói mà mình cực kì thích của Độc Cô Cầu Bại đó là
    "Nếu anh sợ thì đâu phải là Độc Cô Cầu Bại nữa!!!"
    Mình đã xem đi xem lại bộ này nhiều lần (trên ephim.com) và mình thích nhất là những đoạn nói về Độc Cô Cầu Bại luyện tập Độc Cô Cửu Kiếm và ngày anh trở về tái xuất giang hồ làm võ lâm điên đảo....
  7. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Florence Trần Tú Lệ
    [​IMG]
  8. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Đã nói đến phim thì ngoài nội dung ra còn rất quan trọng các pha võ thuật.
    Theo cảm nhận của em thì trong tất cả các phim mà em đã xem, em thấy bộ Bích Huyết Kiếm (do Đậu Trí Khổng và Huỳnh Thánh Y) đóng là có chỉ đạo võ thuật hay nhất, kể cả nam hay nữ đánh cũng đều đẹp mắt, ko có nhiều chưởng xanh chưởng đỏ loè loẹt.
    Hoặc như Thiên Long Bát Bộ năm 96 và năm 2004 cũng vậy, võ thuật cực hay.
    Các bộ của Cổ Long thì 1 vài bộ có Tạ Đình Phong đóng võ cũng cực đẹp.
    Chứ 1 vài bộ như Ỷ Thiên Đò Long Ký (có Tô Hữu Bằng đóng) võ thuật gì đâu toàn thấy kỹ xảo, chưởng loè loẹt, nhất là khi các vai nữ đánh, hầu như chỉ ra múa vài đường, khăn bay phấp phới rồi chả nhìn thấy gì, chưởng thì chả nhìn thấy gì.
    Đặc biệt các phim do Singapore làm xem võ cực dở.
  9. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Các phim kiếm hiệp sau này dở òm, dài dòng, dùng kỹ xảo nhiều quá mất hay.
    Những phim kiếm hiệp được làm lại của TVB sản xuất, do Fafim VN phát hành và ***g tiếng tớ đã xem hết rồi, đều xem được. Một bộ phim hay quan trọng là ở chỗ ***g tiếng nữa, nhưng sau này hình như mai một dần.
    Thần điêu năm 94 do Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng đóng, xem cũng hay, diễn viên đẹp, cảnh quay cũng đẹp, nhưng ghét 1 cái là khóc nhiều quá, Dương Quá khóc như mưa, mất hết phong độ. Ngày xưa Lưu Đức Hoa đâu có khóc nhiều như vậy, vẫn lột tả hết sự đau khổ của nhân vật, vẫn lấy nước mắt của ng xem, thế mới hay.
    Những bộ nói về Sở Lưu Hương xem cũng thích lắm, SLH lúc nào cũng 1 bộ màu trắng, các cô gái sắc nước hương trời cứ vây xung quanh, thiệt là ngưỡng mộ
  10. cafe8group

    cafe8group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trong các phim võ hiệp, em khoái nhất loạt phim về Hoàng Phi Hồng của Từ Khắc.
    Tiết tấu nhanh, tinh thần võ hiệp cao, ngắn gọn, không rườm rà.
    Chán nhất mấy quả phim của TVB làm. Cẩu thả, nhân vật lèo tèo, cảnh xấu ỉn.
    Trong số các phim về Hoàng Phi Hồng, phim có màn múa lân là em khoái nhất.
    Tiếc thật là Đạo diễn Từ Khắc, sống ở Sài Gòn hồi bé mà về Hồng Kông mất. Ông đó ở Việt Nam mà làm mấy phim về Quang Trung hay Đề Thám thì phải biết.

Chia sẻ trang này