1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu Văn, thơ, kể chuyện tếu của 3 miền

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi hoanglong112002, 29/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Giao lưu Văn, thơ, kể chuyện tếu của 3 miền

    Như các bạn đã biết, hầu hết trong rất nhiều các diễn đàn chỉ thấy trao đổi về "thơ tình" , "chuyện hay" hay một số bài văn về các vấn đề đời sống xã hội. Nhiều lúc mình muốn tìm một điều gì đó để giải trí cho bớt căng thẳng trong nhưng lúc làm việc hay học hành căng thẳng mà mang tính chất có một chút gì đó nghệ thuật. Nhưng tìm hoài không ra. Vì thế các bạn nào có những câu chuyện, văn, thơ nào tếu thì vui lòng cứ gửi lên đây để mọi người cùng thưởng thức các bạn nhé.
    Hôm bữa mình có đc đi dự một hội nghị thế giới nói về vấn đề "Kế hoạch hoá gia đình" do Viết Nam mình tổ chức. Nước Pháp cho rằng mình là nc đi đầu về lĩnh vực KHHGĐ nên đã cử đại diện ngài "Mông tôi xoa - Mông cô tôi xoa". Ngay sau đó nc Nga cũng ko chịu thua kém cử ngay ngài "Móc chim ra lốp" Na Uy cử ngài " Xoa đít chim to như phích". Nuớc Hàn Quốc cho rằng mình là nc có tiểu sử là nước có tình hình KHHGĐ ổn định nhất trong nhiều năm liền nên đã cử tới hội nghị 3 đai diện đó là: Trưởng đoàn anh "Chim đang xung" và 2 trợ lý cô "Cho hãm sao ko hãm" , cùng anh: "San hiếp Hay đi hiếp. Ở Trung Quốc cử ngay cô "Bành Tử Cung". Thái Lan cử ngày Đui síp chim leng ceng, Lào thì cử ngày "Vay hẳn không ra hẳn. Việt Nam cho rằng mình là nc chủ nhà nên đã cử Hoà Thượng Thích Giao Hợp. Cuộc họp vẫn diển ra thật sôi nổi và chưa đi đến két thúc...
  2. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nghề nghiệp
    Một bác phi công già đã về hưu luôn tỏ ra chán đời vì chứng bệnh ngoại tình của vợ. Một hôm, ông trở về nhà trong tình trạng say bét nhè. Trước khi chui vào giường với vợ, anh ta hỏi.
    - Alô, Boeing 737 số 22 xin phép hạ cánh. Sân bay nghe rõ trả lời.
    Cô vợ còn rất trẻ và đang làm việc ở phòng điều phối các chuyến bay trả lời một cách rõ ràng: Sân bay nghe rõ. Boeing 737 số 22 sẽ hạ cánh sau khi Airbus 300 số 21 cất cánh an toàn! Hết.
  3. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tết... sợ
    Một năm bóp miệng, nhịn ăn tiêu
    Tết đến lẽ nào lại treo niêu
    Dù gì cũng cố vay mươi triệu
    Liều!
    Rượu Tây, bia ngoại cứ khuân về
    Bánh chưng, giò chả làm thì quê
    Cứ mua tất tật ngoài siêu thị
    Phê!
    Thuốc, trà, bánh, mứt phải loại sang
    Chơi cho tới bến, sợ gì hoang!
    Ăn tiêu thỏa thích ba ngày tết
    Tràn!
    Tết hết, xuân tàn, còn cục nợ
    Lại nai lưng làm, không kịp thở
    Miệng mồm bóp lại còn tí ti
    Sợ!
  4. qingheng85

    qingheng85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có ở VN: Hai cô cậu yêu nhau mà hai họ ngăn cản, cả hai quyết định nhảy sông tự vẫn, nhưng không chìm được vì rác lềnh bềnh, cả hai xông ra trước đấu xe tải, xe chạy gần đến thì vấp ổ gà quẹo sang một bên, cả hai quyết định mua thuốc ngủ cho chắc, uống xong thì nổi hứng dắt nhau vào hotel vì thằng dược sĩ bán lộn thuốc thập tòan đại bổ. Giờ thì cả hai cũng có cuộc sống ổn đinh ở một chung cư cao tầng mới xây, một hôm giận con thằn lằn trên trần nhà bậy một cái vào mặt, anh chồng giận quá lột dép chọi, trần nhà sập, đè 2 vợ chồng die tại chỗ => BUỒN CHO NGÀNH XÂY DỰNG CỦA VIỆT NAM QUÁ! T__________T
  5. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ngọn lửa sáng tạo...
    Một nhà thơ trẻ viết được mấy bài thơ đem gửi cho một nhà thơ nổi tiếng kèm theo một bức thư trong đó viết như sau:
    "Tôi sáng tác những bài thơ này là nhờ ngọn lửa sáng tạo bỗng dưng xuất hiện không rõ từ đâu và gây cảm hứng cho tôi. Tôi phải làm thế nào với mấy bài thơ này đây?".
    Mấy hôm sau, anh ta nhận được thư trả lời: "Tôi đã đọc kỹ mấy tác phẩm thơ ca của anh và tin chắc cần đem trả chúng cho ngọn lửa đã gây cảm hứng cho anh. Mà tốt nhất là hãy trả chúng cho lửa ở lò sưởi!".
  6. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa trời gió
    Xách đó đi đơm
    Chạy về ăn cơm
    Chạy ra mất đó
    (đó: dụng cụ để đơm, bắt cá bằng tre đan)
    Xùng xình như áo mới may
    Hôm qua mới mặc, hôm nay mất rồi
    Thơ "Nếu biết ngày mai em lây chồng"
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về mổ bụng, thế là xong
    Ruột gan phèo phổi trao em hết
    Để lễ vu quy nấu cháo lòng.
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
    Thụt về bên ấy 300 trái
    Thử hỏi nhà chồng có ngán không!
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về đóng cửa để luyện công
    Anh đây sẽ luyên thiên tàng cước
    Để đá chồng em đêm động phòng!
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh dzìa luyện kiếm xà công
    Học thêm dzõ nghệ hồng kông
    Để kiếm chồng em lấy bộ lòng!
    Biết ngày mai em đi lấy chồng
    Anh vè cắt "ấy" bỏ trôi sông
    Cá lớn,cá nhỏ thi nhau đớp
    Em đứng trên bờ có tiếc không
    Một số câu thơ ngộ nghĩnh
    *Bánh mì phải có patê
    Làm trai phải có máu dê trong người!!!
    *Gió mùa thu anh ru em ngủ
    Em ngủ rui`......anh cạy tủ anh đi!!!!
    *Nhận được thư em lúc nhá nhem
    Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
    Trong thư em viết dăm ba chữ"
    Anh ơi ngày mai nó lấy em"
    *Học trò ngày nay quậy tới trời
    10 thằng đi học 9 thằng chơi
    3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
    Còn lại thằng kia cùng gật gù
    *Hôm qua anh đến nhà em
    Ra về mới nhớ để quên 5000
    Anh quay trở lại vội vàng
    Em còn ngồi đó, 5000 ...mất tiêu
  7. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thơ đối đáp:

    Một cô làm chẳng nên chi
    Hai cô súm l.ai cái gì cũng tiêu
    Ba cô khỏi phải nói nhiều
    Tiệm nào chẳng ghé chợ nào chẳng vô
    Bốn năm sáu bảy tám cô
    Cô nào cũng vậy có cô nào hơn.
    Trèo cao như núi Thái sơn
    Tiêu xài như nước trong nguồn chảy ra
    Mặc cho cha mẹ rầy la
    Các cô vẫn cứ la cà rong chơị
    Bắt thang lên hỏi ông trơì
    Ông ơi ông xót thương đời làm trai
    Suốt ngày lo việc sinh nhai
    Đi caỳ cả buổi có xài tiền ai
    Vậy mà bills tơí dài dài
    Đúng là con gái đọa đày thân traị
    Cái gon (con gái) như thể cái gai
    Ngắm nhìn thì được chớ bay vội vào
    Cái gon như thể mực taù
    Yêu lầm con gái đời vào cỏi đen
    Trai khôn nên biết kiếm đèn
    Xa lìa mực tối về bên ngọn đèn...
    đối lại nè
    Một cô làm mâ?Ty anh mơ
    Hai cô tụm lại anh mờ măt luôn
    Ba cô choa?Tng va?Tng tâm hồn
    Mỗi cô một vẽ, hoa hồng cũng thua
    Bô?Tn năm sa?Tu bảy ta?Tm cô
    Cô nào anh cũng muô?Tn quơ muô?Tn quào
    Anh đừng co?T mộng trèo cao
    Coi chừng anh sẽ tiêu hao tu?Ti tiền
    Mâ?Ty cô ba?Tt phô?T như điên
    Anh theo không nỗi sẽ phiền tâ?Tm thân
    Liệu mà cầu khẩn tha?Tnh thần
    Cho anh tru?Tng sô?T vài ba chục ngàn
    Tặng nàng kê đi?Tt cạc (cre*** card) vàng
    Để nàng mua să?Tm, cửa hàng phồn vinh
    Nhờ nàng thi?Tch dạo shopping
    Cho nên kinh tê?T mơ?Ti lên ?"dều đều
    Con ga?Ti như thể ca?Tnh diều
    Gặp cơn gio?T cuô?Tn, bay vèo lên cao
    Con ga?Ti như thể ca?Ti phao
    Lỡ khi să?Tp đuô?Ti, nuơng vào mà bơi
    Trai khôn nên biê?Tt lựa lời
    Ngọt ngào kheo?T leo?T, mời nàng ?"di chơi
    một cô sức mấy anh mê
    hai cô anh cũng vẫn chê như thường
    Ba cô... anh đạp ra đường
    Nhưng thêm cô nữa..anh thương liền hà
    Bốn năm sáu bảy cô hả ?
    anh đấm anh đá cho ra ngoài trời
    Mộng anh thì thiệt cao vời
    Cao hơn cả những cái lời ba hoa
    Em ơi..khỏi mất công la
    Lỗ tai anh nó bị ma kéo rồi
    Anh đây cũng vái ông trời
    Cho anh trúng số cho đời lên hương
    Để anh tiến thẳng một đường
    Đi tìm ghệ khác....cao tường giàu sang
    Em nên biết phận đàng hoàng
    Hãy lo...yểu điệu dịu dàng thiết tha
    Đừng có sóng gió phong ba
    Không thôi thì hãy ở nhà tu luôn....đi..
    anh o*i em no''i anh ne`
    Me''c gi` cà chớn thiếu điều hỏng ưa
    Trời nắng anh nói trời mưa
    Méc gì xạo dữ ... mới vừa hả anh
    Anh đừng nổi máu lưu manh
    Nhà băng em xiết .. tiền tài em tiêu
    Cho anh hết máu nói nhiều
    Nó năng lạng quạng .. tháng này cúp lương
    Cho anh đi ở ngoài dường
    Muốn cua ẻm mới thì mời anh luôn
    Người ta con gái dễ thương
    Ai mà đi lấy ... ông già như anh ...
    Anh mà còn máu ba ranh
    nhà em đống dép .. dép bai bi giờ
    Qua đâu thì anh cứ qua
    Chứ qua sư tỷ thì đừng có ham
    em đã la báo tin rằng
    người mang họ Quỷ thì đừng mãng vô
    Gặp thì hãy bỏ đi mau
    còn mà đụng chúng thì nên bánh giùm hehe
    Để chi chật chỗ bà con
    làm phước giùm cái chôn đi cho rùi heheh
    Thích qua thì anh cứ đi qua
    Bộ ngán em sao mà ở nhà
    Em báo tin đồn thì mặc xác
    Anh có ngán đâu mà hù ma
    Mấy chị ấy thiệt dịu dàng mà
    Đâu đi tin lời...nhẳm nhí ấy
    Như có tin thì cũng là phân nữa
    Vì anh thì đâu phải khó ưa...
    Nhưng chết bên em thật thiệt vừa
    một cô anh chăng thèm chông
    hai cô súm lại anh càng làm kiêu
    ba cô dăm dăp xếp hàng
    tiêm nào em ghé chợ nào cho vô
    4,5,6,7,8 cô
    cô nào cũng xấu cô nào cũng đen
    trên cao anh chẳng thèm chèo
    tiền anh em chẳng được sờ
    mấy em cứ đứng chông vào ngó ra
    tưởng rằng anh sẽ đưa cho
    ai dè cô trước đưa tay định vồ
    tặng nàng xe giấy chợ mơ
    tặng luôn em đóbon cò gia lâm
    để rồi em sẽ được ngông
    đêm đêm em cứ mơ mơ màng màng
    chết rồi anh kứu em đi
    từ nay em sẽ xin chừa tính ngông
    bây giờ em mới thôt nên
    anh ơi , em đã như diều không dây
    song rồi em lại thưa anh!
    anh ơi em đã quên lời ngườ xưa
    con gái như thể cá mương
    đợi khi nươc lớn bơi ra giữa dòng
    trai khôn cần phải lựa lời
    ngọt ngào khéo loé để nàng nghe theo
    mai sau nàng cư theo anh
    ngot ngào anh nói, búa dìu anh không
    em ơi nhớ nấy câu này
    " có phải duyên nhau thì thăm lại
    đừng xanh như lá bạc như vôi"
    đối thế nầy có đươc không ?
    Cà Phê em bỏ chút tình
    Ly này đặc biệt chỉ mình anh thôi
    Uống đi kẻo nguội mất rồi
    Anh còn liếc mắt như ngồi không yên
    Biết là em đẹp như Tiên
    Còn ai trong tiệm làm duyên với chàng
    Tiệm em không có họ hàng
    Hay anh sợ vợ đi ngang chỗ này
    Thôi thì anh hãy lại đây
    Ngồi trong góc kẹt có cây che rồi
    An tâm thong thả anh ơi
    Cho em nhiều Tip làm bồi cho anh
    " Chà ! Cô vừa đẹp vừa lanh
    Cà Phê ngon lắm, còn rành thói quen "
    Cám ơn anh quá lời khen
    Cần thêm chi nữa em đem ra liền
    Mải mê tiếp chuyện em quên
    Chờ em chút xíu, pha thêm ly nhì
    Dù quên tiền Tip đôi khi
    Chỉ là sơ ý có gì đâu anh
    Anh nào phải thứ lưu manh
    Đã là khách quí trung thành bấy lâu
    Ly nhì không tính tiền đâu
    Xin anh đừng ngại ngồi lâu mỗi tuần
    Rủ thêm bạn đến dừng chân
    Nè, anh cầm lấy vài phần coupon
    Về nhà nếu vợ hỏi trông
    Rằng anh bận họp việc công mới về
    --------------------------------------------------------------------------------
    cà phê ngon lắm em ơi
    nhưng mà cái ấy có mời anh không
    cà phê anh vẫn cư mong
    nhưng mà cái ấy mấy song à nghen
    lày lày cô bé mơi quen
    sao cô đep thế mấy tiền anh mua
    đừng sợ cái đàu anh cua
    vì anh tóc ngắn anh đùa en tê
    lày lày cô bán cà phê
    lại đây anh bồng anh bế tí nào
    trời ơi em đẹp làm sao
    đẹp như tiên nữ ở cao chên trời
    nhất là bộ ngực em phơi
    ngó qua anh muốn được sơi em liền
    lày lày em đáng mấy tiền
    nói đi anh muốn được phiền em đây
    hay là tiện sau khóm cây
    cho anh thử tí lên mây liền à
    hay là em muốn vào nhà
    cho anh thoải mái tà tà để chơi
    thàng bé nó mới tập bơi
    em bát nó nặn trời ơi tắc
    Anh đi có nhớ quê nhà,
    Nhớ đêm tối tối mặn mà cùng em.
    Nhà em ở hố bom rơi,
    Đêm đêm đại bác vào chơi hãi hùng.
    Chồng em mê gái em lo,
    Chồng người mê gái em mong thấy mồ.
  8. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0

    Một hôm, mèo mun xinh đẹp lái xe đi về miền Tây. Xe của cô hết xăng, và một anh chàng da đỏ phi ngựa tới, cho cô đi nhờ tới trạm xăng.
    Cứ vài phút anh da đỏ lại kêu lên những tiếng hú hoang dại.
    Cuối cùng anh ta đưa mèo mun đến nơi cần đến. Rồi anh tạm biệt và quất ngựa phi nước đại ra đi, để lại sau lưng tiếng hú dài vang lừng không trung.
    - Lạy Chúa tôi! - Người bán xăng ở trạm nói. - Cô đã làm gì với anh chàng da đỏ để đến nỗi anh ta la hét ầm lên như vậy?
    - Làm gì ư? Chả có gì cả! - mèo mun nói. - Tôi chỉ ngồi sau, quàng tay quanh anh ta và nắm lấy mấu ở đầu yên ngựa thôi.
    - Thưa quý cô thân mến! - Anh chàng bán xăng nói. - Những người da đỏ không dùng yên ngựa đâu
  9. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Sau những tháng ngày vất vả kiếm tiền, cuối cùng anh Giáp tiên sinh cũng tậu được một chiếc DYLAN secondhand...Người đầu tiên mà Tiên sinh muốn chở là liutiu Lượn lờ vào vòng cho thiên hạ ngắm lác mắt ra...(quả thực là nhiều người nhòm anh với ánh mắt ngạc nhiên và sợ hãi)...Tiên sinh chợt thấy cô bạn mình có vẻ bứt rứt muốn nói điều gì. Tiên sinh chợt trộm nghĩ hay là cô ấy muốn tỉnh tò gì với mình đây...mà cô ấy đang nhìn mình chằm chằm kìa....Tiên Sinh thẹn thùng bẽn lẽn nhưng quyết định làm một cử chỉ thật lãng mạn dành cho cô bạn để cô ấy có thêm can đảm nói sự thực lòng cô ấy với mình. Nghĩ rồi Tiên Sinh táp vào lề đường, hạ chân trống xe xuống, quay lại đưa sát gương mặt mình vào mặt liutiu, mắt không ngừng chớp chớp...Thay vì đón nhận tình cảm của Tiên sinh iem liutiu hét toáng lên :
    - Khiếpppp. ....Lau rỉ mũi đi kìa, rớt tùm lum rùi nè. em định nói với anh từ ban nãy, giờ mới có cơ hội......
    khiếp quá.......
  10. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Ặc
    Chú Bách copy được mấy mẩu chiện bên Những người thích đùa, vào đây đàn đúm tùm lum thế hử

Chia sẻ trang này