1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu với anh em thành viên ở Khánh hòa

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi onamiowada, 26/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    bác này bên box du lịch, bên đó hô hào TS
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/1059230/trang-13.ttvn
    bác í đi với nick matmilot (coi trang 12)
    anh em nào biết thì giúp chút nhé.
    chúc bác đi an toàn.
  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    chúc chú em Bruce_pham thi đậu theo giấc mơ nhé !
  3. bruce_pham

    bruce_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Để tui nói sơ qua về dân đi đánh cá. Không hề có ý chê bai gì, chỉ là thấy thật, nói thật :
    - Tính tình dân biển rất xởi lởi, rất hết lòng vì bạn bè. Nhưng có một điều là đa số không có học thức, nhận thức kém, chửi tục như cơm bình dân....và....nếu xảy ra xích mích gì trên tàu, với tính khí nóng nảy của họ, họ có thể giết chết bác roài vứt xác xuống biển mà không ai trên bờ hay biết...Sau đó họ có thể nói bác bị rớt xuống biển, họ cứu không kịp ! Đây không phải là hù bác, mà là sự thực...Bạn gái tui sống ở xón chài nên cái này tui rõ.
    -Vì sống trên biển nên vấn đề vệ sinh rất kém, nếu bác là dạng dân du lịch thì e rằng sẽ chịu không nổi.
    -Đó là chưa kể phải làm việc nhiều và không biết bác có bị say sóng không ??
    - Còn vấn đề bác muốn đi chung tàu, tui có thể liên hệ giúp bác. Nhưng tui không thể đảm bảo về sự an toàn của bác từ khi bác đặt chân lên tàu. Nếu đi tàu xa bờ thì bác phải cho cái ngày cụ thể định đi, vì dân biển đánh xa bờ theo mùa.
    Vàng 2 :Vần đề pháp lý khi tạm trú ở NT cũng đơn giản thôi. Nếu bác ở nhà trọ hoặc khách sạn thì chỗ đó sẽ lo vấn đề này cho bác. còn nếu ở nhà nừoơi thân thì ở cái đất NT này chả ai bận tâm đến pháp lý tạm trú cả. Hàu hết chính quềynchỉ kiểm tra theo phong tráo, hết đợt hô hào thì lại thôi. Còn vấn đề pháp lý khi trên tàu thì tui sẽ liên hệ cho bác. Nhưng bác phải chắc chắn rằng mình sẽ đi.
    Còn người em của bác hoặc là bác muốn đi biển thì sức khoẻ phải thật tốt, vì lang thang trên biển khá là lâu....
    Chỉ vậy thôi ! Có gì cứ hỏi tiếp rồi tui trả lời tiếp ! Tui đang ở Sg, và tui chả phải pro prếc gì cả. Nếu bác muốn giao lưu thì có thể đến bất kì võ đừong nào ở Nt mà giao lưu. Nhưng xin lưu ý với bác là : hầu hết chỉ tập võ thể thao và chả ai có hứng giao lưu trao đổi nhiều đâu....chỉ là thể thao mà thôi !
    Chúc bác một ngày vui !
  4. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Tui đi biển một lần rồi. Lênh đênh trên biển 1 tháng. Tàu bự mà kinh khủng lắm. Bác AKmigo gọi tui là "Cường Nằm" (tại cái cổ của tui nó không thích nghi với trạng thái lắc lư).
    Đứng ở trong bờ nhìn ra biển thì thật là vui. Nhưng ra ngoải rồi thì chán như con gián. Chỉ có nước với nước. Chỉ có nước luyện Thiền (nếu Thiền được trong trạng thái lắc lư).
    Chưa kể mùa này là mùa mưa bão.
    Bác "sóng bự" nếu đã đi tàu đánh cá quen rồi thì không sao. Nhưng ra ngoài xa là hằng ngày phải ngồi ở tư thế "chơi vơi và lắc lư" mà ỉa xuống biển. Mà ngoài xa thì tàu lắc lư không phải kiểu trong bờ đâu nhé (cái này mà ngồi ỉa được 2 phút thì coi như bằng 2 tiếng đồng hồ luyện Trang Công). Tui hổng biết chủ tàu có cho bác ỉa xuống sàn tàu không. Cái này bác phải thoả thuận với chủ tàu trước khi xuống biển.
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tui cũng biết tính dân biển ăn sóng nói gió mà. Tui cũng khác chi đâu. Đừng có lo. Hồi nhỏ tui sống với dân Cù lao xanh ở Bình định cả năm kìa.
    Tui không phải dân du lịch nay rì sọt, mai casino gì đâu. Đơn giản thấy mấy anh em bên Box Du lịch hay đi lại nên góp vui thôi. Khổ mấy tôi cũng quen rồi. Bến tàu bến xe kiếm cơm mãi rồi mà.

    Vậy nha. Kiếm giúp tôi 1 cái tàu xa bờ cho đi chung. Ngày giờ tui sẽ PM cụ thể nha. À mà Bruce_Pham có số điện thoại không?
    Ủa ? Mà dân võ thuật chỉ tập võ, ít giao lưu nhưng có hay đi nhậu không nhỉ? Bữa nào vô Sài gòn, kiếm Bruce đi nhậu. Chắc cỡ ngày 8/7 tôi vô Sài gòn đó.
  6. bruce_pham

    bruce_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    @ onamiowada :
    Tui có số phone, tui không bia, không rượu, không thuốc, nếu đi nhậu thì tui chỉ ăn thôi , --> thích ăn lẩu, hehehe. Có gì thì liên lạc qua YM của tui. Đang là mùa bão nên toàn bộ tàu đang tránh bão. tui sẽ chỉ địa điểm cho bác đến liên hệ trực tiếp, còn tui không thích ăn nhậu hoặc dình dàng gì đến cả. Vì nói chung tui cũng không thân thiết với xón chài cho lắm....
    Check pm lấy YM của tui. chúc bác vui !
  7. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Tròi! Đâu cần phải phiền phức vậy. Muốn cảm nghiệm thế nào là "khổ", tui chỉ kiếm góc nào vắng vắng và... nín thở chừng 3 phút. Lúc đó tui biết rằng tui bất lực tới mức nào . Làm vậy (không gây phiền hà gì đến thiên hạ cả) là đủ cảm nghiệm thế nào là "khổ" rùi.
    Được madeinviet sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 26/06/2008
  8. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    nhậu àh...gặp em..he..he..tùy theo ý bác tui có thể dẫn bác đến chổ 10,000 vnđ cũng say..he..he..
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Đã được biết bạn qua những nỗ lực đấu tranh tỏ thái độ vơi TQ về hải đảo ... trước tiên, xin có lời ca ngợi , cảm phục về tinh thàn của bạn, mong rằng giòng máu nóng đó sẽ không nguội và sẽ reo rắc đến các thanh niên VN khác .
    Tôi cũng dạo qua box du lịch để đọc thêm về kế hoạch ra Trường Sa của bạn ... kế hoạch hay lắm nhưng tôi nghĩ thực hiện lại không đơn giản như bạn nghĩ đâu . Hihi ... nếu đơn giản thì chắc bạn cũng chả thich thực hiện hoặc là ai cũng đã thực hiện .
    1/ Tôi không phải dân chài nhưng tôi cũng đã trải qua những kinh hoàng trên biển, tất nhiên, những chuyến tàu đánh cá xa bờ và hoàn cảnh ngoài đại dương không khó khăn như những ngày tôi lênh đênh ... dù sao, nếu bạn chưa quen chịu đựng sóng biển thì nên tập trước cho quen ... nên nhớ sóng gần bờ chả ăn thua gì đâu ... ớn nhất là sóng ngoài hải phận .. thuyền đánh cá dù có to thì so với biển cả cũng chả ăn thua ...
    Làm sao để tập cho quen ? Thú thực tôi cũng chả biết làm sao , may mà tôi lại chả bao giờ say sóng nhưng tôi đã thấy võ sĩ bị say sóng !!! lúc ấy, đứng còn chả vững ... nếu bạn trên thuyền đánh cá mà bị say ... hãy dự liệu trước bởi vì bắt ngư dân phải trở vào bờ vì bạn thì cũng tội cho họ ... Nếu bạn không có thân nhân làm nghề này, tôi nghĩ rằng việc bạn được chủ thuyền cho đi rất khó xảy ra trừ phi bạn chứng tỏ được bạn có thể giúp cho họ các công việc đánh cá ngoài biển ... gì chứ tôi thấy bắp thịt ông nào cũng cuồn cuộn, nếu bạn thư sinh quá thì nên tập luyện nhé
    2/ Mục tiêu và đường hướng bạn đưa ra đúng, thích ứng ... nhưng cũng chỉ các TV TTVNOL hoặc thanh niên của vài diễn đàn khác là họ thông cảm với bạn ... dân chài có thể nói là họ chả biết, chả quan tâm về các đường hướng này ... còn chính quyền địa phương ? Có thể họ nghĩ bạn đúng nhưng chưa chắc họ đã ủng hộ, thời buổi này, Chỉ tuổi trẻ và ... dân nghèo là biết thương nhau ... đó là sự thật tuy rằng nói ra khá là đau lòng .
    3/ Về việc tìm địa chỉ các chiến sĩ, liên lạc trao thư .... theo tôi nghĩ thì không nên mặc dù suy nghĩ của bạn rất nhân đạo là vì đây là trách nhiệm của quân đội và chính phủ ... thời buổi này, đôi khi nhiệt tình quá lại đâm ra bị nghi ngờ ...hơn nữa, các thuyền đánh cá chưa chắc đã được phép đưa bạn ra đảo trừ phi có lý do chính đáng ....
    Nói chung, đưa ra những ý kiến trên chỉ là góp ý ... hơn 40 năm về trước tôi cũng hăng say như bạn và chịu lắm hậu quả về việc mình làm mà vẫn chả sợ ... chỉ đến khi già mới biết là : Nên cân nhắc mọi việc trước khi làm và muốn làm người hùng cũng vẫn phải dự liệu khi đời bắt hèn !!!
  10. Guess

    Guess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên chưa???

Chia sẻ trang này