1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu với các chiến sĩ trên chiếc xe tăng tiến vào dinh Độc Lập

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi anhkhoayy, 02/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Giao lưu với các chiến sĩ trên chiếc xe tăng tiến vào dinh Độc Lập


    Các chiến sĩ xe tăng 390 ngày ấy bây giờ ở đâu, làm gì?

    Giống như những anh bộ đội ***** trở lại với cuộc sống đời thường, 4 người lính trên chiếc xe tăng mang số hiệu 390 cũng phải vất vả lo toan để có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau 30 năm ngày diễn ra sự kiện lịch sử: Cánh cửa dinh Độc lập bị húc đổ - Nội các Dương Văn Minh đầu hàng các anh lại có thêm nhiều niềm vui.

    Vẫn với những nét rất "nông dân" ngày nào cách đây 8 năm khi lần đầu tiên chúng tôi tìm đến nhà các anh chỉ có khác là nay các anh trông khoẻ hơn và cười luôn miệng. Các anh nói với tôi rằng bây giờ cuộc sống của các anh đã thay đổi nhiều rồi. Trung uý Vũ Đăng Toàn, chính trị viên, một trong 4 chiến sĩ trên chiếc xe tăng 390 báo tin: "Tôi và anh Tập (tức trung sĩ Nguyễn Văn Tập, lái xe tăng) vào làm việc tại Công ty sơn Kova cách đây hơn 1 năm". Anh Ngô Sĩ Nguyên, trung sĩ, pháo thủ số 1, không còn lái xe lam nữa mà hiện là công nhân lái xe buýt ở Xí nghiệp xe buýt 10/10. Chiến sĩ Lê Văn Phượng vẫn làm nghề cắt tóc ở cửa trường lục quân Xuân Mai (Sơn Tây). Chỉ khác là chiếc xe đạp cà tàng trước đây đã được thay bằng chiếc xe "Ba-vét-ta" cũ. Nhưng mừng nhất vẫn là ngôi nhà cũ nát của gia đình anh Phượng đã được "nâng cấp" với sự trợ giúp của Tổng Công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng (Viglacera).

    Mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều phải bươn bả để lo cho cuộc sống gia đình. Họ kể về những khó khăn vất vả để có được ngày hôm nay; kể về những tấm lòng nhân hậu đã giúp đỡ các anh để rồi các anh có thêm những người bạn mới mà các anh coi như những người anh, người chị trong gia đình. Anh Toàn hiện là phó giám đốc xưởng sản xuất sơn giao thông Cô-va, còn anh Tập đã chuyển nghề "bưu tá xã" sang lái xe nâng kiêm thủ kho ở Công ty sơn Cô-va. Anh Toàn không quên nhắc tới chị Nguyễn Thị Hoè, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sơn Cô-va, người phụ nữ giầu lòng nhân ái khi biết cuộc đời của các anh còn vất vả, khó khăn đã tạo điều kiện để các anh có công việc phù hợp. Không những vậy chị còn lo chỗ ở, cái màn, cái chăn cho các anh. Công việc đã ổn định với đồng lương tạm đủ để lo cho gia đình làm các anh vui.

    Anh Ngô Sĩ Nguyên được mọi người biết đến với chiếc xe lam ngày nào nay vẫn hóm hỉnh như xưa. Anh vẫn nhắc: "Nhờ bộ phim chiếu trên truyền hình mà "hay ra phết". Này nhé: "Lúc Nghị định 36CP về đảm bảo trật tự an toàn giao thông ra đời, tôi vẫn lái xe lam. Có lúc đi sai, cảnh sát giao thông "tuýt còi bắt xe dừng lại". Tôi trèo ra khỏi xe. Anh cảnh sát nhìn thấy tôi hỏi: Lính lái xe tăng 390 phải không?" Tôi gật đầu. Anh cười và nhắc "Thôi anh đi đi, nhớ chấp hành luật nhé". Hoá ra anh ấy xem "ti-vi" nhớ mặt tôi. Xe lam bị cấm anh lại lo đi kiếm việc làm. Nhiều lần anh đã tới trung tâm giới thiệu việc làm, thậm chí phải vay tiền ngân hàng đưa cho môi giới nhưng cũng không có việc. Sự may mắn đến với anh khi anh trực tiếp đến nộp đơn xin lái xe buýt. "Anh Dũng, giám đốc Công ty đọc được hồ sơ của tôi. Thế là anh nhận liền. May quá. Thế mà trước đó mình cứ mất không tiền cho cò mồi". Anh Nguyên nói và cười lớn. Hiện nay anh Nguyên đang lái xe buýt chạy tuyến 28 Giáp Bát ?" Đông Ngạc và tuyến 35 Hà Đông ?" Giáp Bát.

    Còn anh Lê Văn Phượng hiện đang ở thị xã Sơn Tây, vẫn "kiên quyết" giữ nghề "cắt tóc" mà anh đã chọn sau khi rời khỏi quân ngũ. Nhìn dáng người gầy đang cố vươn mình trên chiếc xe đạp để đến trường Sĩ quan lục quân, cách nhà 12 km, nhiều người đã ngỏ ý giúp anh để anh được "hành nghề" gần nhà nhưng anh không nhận. Lý do mà anh đưa ra để từ chối rất đơn giản: "Tôi là người lính, về rồi nhưng tôi vẫn nhớ đồng đội". Tôi muốn làm việc ở đó cho dù có xa nhà đi nữa nhưng tôi có dịp được gặp, được giao lưu với "bộ đội thế hệ mới". Nhà nghèo, đồng lương hưu không đủ để lo cho các con có tiền chi tiêu cho việc ăn học ở Hà Nội nhưng anh vẫn lấy tiền công một cách "hữu nghị" như anh nói: "Cắt tóc à ?" Này nhé: Sĩ quan 3 nghìn một đầu; binh nhất và các cụ về hưu: 3 nghìn đồng; trẻ em 1 nghìn. Còn các cháu còn ẵm trên lòng thì? miễn phí". Nay 3 người con anh đã có công ăn việc làm, anh cũng đỡ lo. Nhìn thấy anh to khoẻ hơn, tôi đùa rằng "Dạo này trông anh phát tướng".

    Các anh cười và báo tin vui: Chị Bùi Thị Hằng, phó giám đốc Hội trường Thống Nhất hay còn gọi là Dinh Độc lập, thay mặt Ban giám đốc vừa chính thức thông báo mời 4 anh và các phu nhân vào thành phố Hồ Chí Minh dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Sài Gòn. Anh Toàn vừa cười vừa nói với tôi: Các bà ấy: Bà Đông - vợ tôi, bà Tiến, vợ cậu Tập, bà Bé vợ cậu Nguyên và bà Ngọc vợ cậu Phượng đang tíu tít chuẩn bị cho chuyến đi. Lần đầu tiên các bà ấy được vào thành phố Hồ Chí Minh mà. Rồi anh cười: "Thực ra các bà ấy đã lo chuẩn bị quần áo từ mấy tháng nay rồi". Còn các anh thì đang chuẩn bị cho chuyến công du: "Trở lại thăm chiến trường xưa" do Trung tâm giáo dục lịch sử truyền thống tổ chức. Anh Toàn nói thêm: "Bà nhà tôi hiện vẫn ở nhà làm 3 sào ruộng ở xã Yết Kiêu - Gia Lộc - Hải Dương; còn vợ cậu Tập cũng vậy, nhưng ruộng ở xã Hoàng Diệu".

    30/4 năm nay, kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam, 30 năm sau ngày cánh cửa dinh Thống Nhất (nay đã được đổi tên thành dinh Độc Lập) bị xe tăng 390 húc đổ. Các anh, những anh bộ đội ***** vẫn lạc quan phấn đấu để cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn./.

    Minh Đức


    http://www.vov.org.vn/chuyenmuc/Diendanvagiaoluu/index.htm#1

    Nhân chứng Lịch Sử anh em vào thử xem nhé thật là thú vị khi có đầy đủ các nhân vật trên chiếc xe tăng 390
  2. FNguyen1

    FNguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Cái chi tiết "cánh cửa Dinh Độc Lập bị húc đổ" là có thật hay chỉ là trí tưởng tượng của các tay nhà báo ? Tui xem hình ở một vài trang trên TTVNOL này cũng đâu thấy cửa bị đổ đâu. Các bác vào đây coi thử xem có phải không.
    http://www.ttvnonline.net/f_533/230792/trang-29.ttvn
    Bác nào có bức hình chụp cánh cửa bị húc đổ xuống không ?
    Chúc vui,
    FN
  3. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Link ngủm củ tỏi rồi bác ạ. Nhưng chắc không phải là trí tưởng tượng của mấy tay nhà báo đâu, họ là nhà báo phương Tây mà. Có một tấm hình 1 chiếc khác, loại type 63, húc cánh cổng phụ, có cả phim đàng hoàng.
  4. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Không biết có đúng không nhưng em nghe kể là cổng dinh Độc Lập có hệ thống điện cao thế ( hoặc là các anh bộ đội minh tưởng thế ) nên khi đoàn quân tiến vào dinh Độc Lập thì mấy cái xe tăng liền cứ loay hoay trước cửa lúc đấy xe 390 mới lao lên húc đổ cổng phụ . Rồi ông Bùi Quang Thận ( giờ không biết làm gì rồi , hình như đại tá ) theo sau húc đổ cổng chính rồi lao lên cắm cờ . Tuy nhiên , với giả thiết có điện cao thế ở trên , thì có người bảo vệ của dinh đã ngắt hệ thống ấy khi thấy tăng ta đến gần .
    Có chuyện này không các bác ?
  5. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bác ạ . Hồi em còn ở Vn có 1 tờ báo đã phỏng vấn nhân chứng như bác nói . Bời vì hàng rào điện thế trước cổng rất là lớn vì thế khi thấy xe tăng quân giải phóng tiến vào thì người gác cổng đã ngắt dòng điện cao thế bảo vệ ấy đi .. Người nhân chứng này cách đây vài năm vẫn còn sống và trả lời phỏng vấn và điều đấy là chính xác ...Người bảo vệ rả lời là biết thời khắc của bọn Nguỵ quyền đã sụp đổ vi thế chẳng có lý do nào mà lại ko ngắt dòng điện cao thế ..Đất nước giang sơn đã thu về 1 ..
    Còn chuyện húc đổ cổng dinh thì bác xem trên Tivi thấy suốt ấy mà làm gì có chuyện giả ở đây ...Bác nhìn kỹ mà xem cổng sắt bị đổ tung lên ấy chứ ....
    Lá cờ 3 que của Ngụy khi treo trên dinh đã được đồng chí Bùi Quang Thận cất đi làm kỷ niệm và sau này mang tặng cho bảo tàng ( truyền thống của quân khu 2 , bảo tàng quân độ hay dinh Thông Nhấ thì em ko nhớ rõ .Mọi người hỏi lại bác ấy xem sao ?...Chuyện này cũng được đăng trên báo do đồng chí Bùi Quang Thận kể lại ..
    Hiện tai có nhiều xe tăng mang số hiệu 834 , đấy cũng chỉ là tượng trưng thôi . Bảo tàng quân đội cũng có , bảo tàng quân Khu 2 cũng có , dinh Thống Nhất cũng có và chiếc xe tăng ở dinh Thống Nhất chính là chiếc xe tăng năm xưa cùng với chiếc 390 .
    Lúc tiến vào Dinh đồng chí Bùi Quang Thận có kể là có ra lệnh cho xe tăng đi đầu bắn thẳng vào dinh nhưng ko hiệu sao lại bị kẹt đạn cũng may quá đúng ko ?.Bác ấ cũng nói là ko hiểu sao lại bị kẹt đan vào đúng lúc đấy nữa thật là những điều thú vị ..
    đồng chí Bùi Quang Thận sau này cũng công tác tại Lữ Đoàn xe tăng của bác ấy và sau này là đại tá Bùi Quang Thận .
    Đồng chí Bùi Quang Thận sinh ra à quê lúa Thái Bình và hiện đã nghỉ hưu rồi thì phải ....?.
    Em có viết sai mong các bạn sửa giúp để em hiểu biết thêm lịch sử hào hùng của dân tộc Vn chúng ta và của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Anh Hùng .....
    Nhân dịp này mọi người tham gia giao lưu trực tuyến nhé thật la thú vị có phải ko nào ?. Và chắc cũng sẽ có nhiều điều thú vị lắm có phải ko ạ ?
  6. do_long_khach

    do_long_khach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác trên nói đúng cả. Tôi cũng đã đọc được đoạn Bùi Quang Thận ra lệnh bắn vào cổng, may quá đạn kẹt. Và cả đoạn có 1 ông bảo vệ dinh cắt điện chứ không lính tăng thành thịt nướng rồi được phong anh hùng he he. Theo cái phóng sự trên truyền hình "tăng 390 mới là chiếc đầu tiên vào dinh Độc lập" thì vào thời điểm phóng sự đó ra đời, tăng 390 "vẫn đang trong đội hình chiến đấu của Quân đoàn 2". Gay nhỉ, chắc chỉ còn đem ra doạ bọn Miên thôi chứ trấn ở cửa ngõ về Hà Nội mà vẫn dùng thứ tăng "chí kim đài dĩ lục" này thì chết.
  7. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Nếu điện không cắt quân ta có tha?nh thịt nướng hay không có khi cufng co?n pha?i ba?n. Theo tôi nhớ, trong Vật Lý có một hiện tượng gọi la? hiệu ứng bi?nh Faraday, nói ră?ng nếu áp dụng điện thê, bất kê? cao thế na?o,́ lên một qua? câ?u hay một cái hộp kín la?m bă?ng chất dâfn điện, nhất la? cái hộp ấy lại tiếp đất, thi? tất ca? các điê?m bên trong cái hộp ấy đê?u có hiệu điện thế bă?ng 0. Xe tăng la?m bă?ng thép, đóng kín, chắc đạt tiêu chuâ?n bi?nh Faraday, như vậy quân ta sef không bị điện giật. Co?n nếu sợ điện cao thế sinh nhiệt độ cao, thi cái xe tăng mấy chục tấn, chắc cufng không nóng bo?ng ngay được, đu? thơ?i giơ? cho quân ta ca?i số lu?i hoặc lao qua ?
    Mấy đọan phim (xe tăng húc tung cô?ng, một anh lái tăng câ?m cơ? MTGPMN chạ̣y va?o dinh, quân ta vâfy cơ?) thấy có nhiê?u nơi nói la? dựng lại chứ không pha?i thật. Cái đọan anh lái tăng câ?m cơ? thi? rất có thê?, vi? thấy anh na?y chạy tư? tư?, như tập thê? dục, vư?a chạy vư?a nhi?n thă?ng va?o ống kính cươ?i cươ?i, xem ra không pha?i quay lúc "nuớc sôi lư?a bo?ng". Ca?nh xe 390 húc cô?ng thi? nói la? cu?a phóng viên AFP đứng trong sân quay được.
  8. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Thế lỡ có chiến sĩ nào mở nắp thò đầu ra khỏi hộp điện kín thì có sao không hả bác altus?
    Em cũng đã nghe chuyện này,có người nói ông Thận ở xe khác bị kẹt ổ voi nên nhảy sang xe 390,khi đi vào thấy anh lính CH bước ra thì ra lệnh bắn,nhưng không rõ kẹt đạn hay vì ai đó ngăn lại,tóm lại anh lính CH kia bước đến thông báo là đã cắt điện...Chuyện này em nghe kể nhiều lần từ nhiều người khác nhau,có thể là tin được không nhỉ.
  9. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 10 năm người ta đã quay film , phỏng vấn 4 người lính lái tank 390 và chính một người xạ thủ 12,7 trên xe 390 khẳng định điều này, anh ta định bắn người tắt điện nhưng lại thôi.
  10. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này