1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao mùa - Mà thứ bảy và chủ nhật phải thật khác thôi!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 24/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Giao mùa - Mà thứ bảy và chủ nhật phải thật khác thôi!!!!!!!!!!!!!

    Tháng 3, ngày xám xịt, chán, không chán điều gì ở bản thân, không chán gì ở xung quanh, chán vì khi thức dậy thấy không hẳn còn là mùa đông nữa, oi nồng mà rồi mưa lại rơi lất phất, rồi mưa cả ngày....
    Chắc là giao mùa....!!!
    ......Thì hết mùa đông rồi, ở lại làm gì, bỏ lại đi mùa đông có rất, rất nhiều kỷ niệm đẹp rồi, đừng để khi giao mùa này, cái ẩm ướt, cái ngột ngạt làm xấu đi suy nghĩ về mùa đông. Chả mấy nữa, là lại hè..
    Còn sớm không? lúc còn học, trên lớp giờ này cũng nhớ rằng uể oải lắm, không lười, không hoạt bát, có cố cũng thấy ngày trôi qua mau, chả cần bận rộn cũng hết ngày, đêm ngủ sâu, sáng mờ mắt cũng chả thấy muốn nằm thêm nữa, mọi người dường như quên mất cảm giác giao mùa. Mọi thứ thì trôi ào ...........nhưng bị tưởng tượng trong cái lề mề, dẫm dũi của những cơn mưa lất quất suốt đêm qua, sáng sớm nay........
    Hè ắt là phải đến, chưa thể biết điều gì nữa, thấy nhớ đến bạn, nó chắc không về, ở cái xứ lạnh thì mùa hè cũng như cái lúc giao mùa này, chả thể nóng hơn!
    Mà rõ ràng không buồn, vì cái mình có thì mình đang có, cái mình không cần, nó cũng không thuộc về mình. Cũng đâu cần lắm đâu, thích cà fê buổi sáng, hay lúc đêm về, cũng thế cả. Chỉ tiếc.....
    giao mùa trong một mình thì cũng tiếc thật, bật ra ý nghĩ buồn cười............mùa đông còn có thể ngồi sát nhau, cho nhau hơi ấm, khẽ nhẹ chạm tay cánh tay lạnh buốt như vô tình, còn hè đến rồi, hơ, nóng lắm, có mà ngồi cách càng xa càng tốt, thế mà tối thứ bảy vẫn thấy các thiên thần bám cứng "hero" lượn vòng vèo, .............hơ.
    Thế là giao mùa. Kết thúc chưa? Nhóc thì đừng là nhóc mãi nữa, qua mùa hè này là nhóc lớn hơn chút nữa rồi, nhóc lại chuẩn bị thêm một bước chân vào cuộc sống xô đẩy rồi. Còn bạn, bạn tôi ạ, bạn đừng cố là một con người như thế, cuộc sống cũng có lúc giao thời như lúc đất trời giao mùa. Chờ đợi và ngẩn ngơ cái gì????
    Bước chân nhanh hơn về, thấy 1 ngày chỉ còn có 6 tiếng, khuây khoả cười lăn lóc trong gia đình, hiếm khi thấy mình và gia đình là một. Cũng tại giao mùa, ẩm!
    Còn tôi ơi, giao mùa rồi, nhanh nữa lên!
    Tạm biệt.....mùa!

    Be good to me
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay buồn và lạnh lẽo quá. Nhưng em sẽ phải nhớ nhiều đến nó. Mùa đông đầu tiên mà em quen anh....
  3. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tẻ nhạt...AI bảo tháng 3 trời nóng nhỉ??Hôm nay lại một thứ 7 xầm xì và chán đến chết..bận rộn...mai chủ nhật cũng chả khá là mấy..mình ghét cái cảm giác bế tắc...ghét tất cả
  4. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nằm lì nhà và nghĩ ngợi, mà kể cũng lạ, trời thì mưa mưa gió gió mà sao thiên hạ ra đường cứ nườm nượm... . Phải chăng họ đang tận dụng nốt những cái lạnh cuối cùng của mùa đông để ôm nhau cho thoả thích chăng
    Ái chà chà, mùa đông sắp qua rồi đây. Mình chẳng khoái gì mùa đông cả, lạnh lẽo, trống trải. Có lẽ do được chuẩn bị hơi nhiều năng lượng cho mùa đông năm nay mà mình trở nên dở hơi, nghĩ ngợi lung tung, thậm chí còn từng đinh làm thơ thẩn nữa mới chết người chứ
    Sáng nay, phóng xe ra tiễn con bạn, ~80km/h. Cảm giác mới thích làm sao .
    Mùa đông ơi... trôi qua nhanh lên
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Giao mùa ở một nơi xa....Cảm giác nhẹ nhàng và bình yên kinh khủng... Những sáng dậy sớm, những lúc ngồi bên bếp lửa hồng rực, lúc cắm trại, lúc cô trò cùng nắm tay nhảy tưng bừng,lúc từ phòng họp ra, nhìn thấy cả lớp ngồi chờ dưới mưa, lúc ôm nhau mà khóc... Cảm giác được bao bọc bởi rất nhiều yêu thương làm cho ng` ta lâng lâng hạnh phúc... Biết là sẽ còn nhớ rất lâu...
    5 tuần như 1 thoáng mây, gió thổi vù 1 cái bay vèo đâu mất , hị hị. Nghĩ lại cái ước mơ lớn nhất của em mà cô thấy hơi sợ, hơi thương, hơi tức nữa... Chắc là tuổi này nó thế, chứ em biết là ko thể mà ...
    Ta vẫn thấy cuộc đời vui, và niềm tin trong đôi mắt... Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau...
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3, chào mừng tháng 3
  7. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Giao mùa cũng luôn là lúc người ta phải nhớ nhung, phải luyến tiếc, chỉ có điều rồi sẽ còn gặp lại mùa ấy năm sau, và mãi mãi vẫn luôn xảy ra giao mùa ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào.
    Bởi vì hôm nay lại mưa, rồi lại nắng, rồi lại phiêu diêu............
    ngày thứ 8000 là một ngày không thật lý tưởng, nhưng khô ráo và trôi qua từng giây, từng phút, rộn ràng, là ngày đánh dấu nhiều thứ đặc biệt cho dù chưa hẳn là đặc biệt nhất.Lại là ngày chủ nhật, có 1 cái e-card của em gái, chúc mừng anh, một tin sms, và thế là đủ.
    Đếm nhanh lên thôi, 1.2...3............4 ngày nữa qua mùa đi......hulô mùa hè. Bận rộn hơn nữa đi!
    Enternal Flame!
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Em thích tháng 3 !
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Tháng Ba, cái tháng sớm nắng chiều đong đưa
    Úi dào, tháng ba thích thay đổi Ai có bút chì loại khi dùng phải gọt gọt mà không dùng nữa thì cho em KDIG nhé, em đang cần lắm lắm
    Đang nghe Vì Yêu của anh Kasim, nhớ mẹ với bà hay hát bài này '' Hỡi em , vì tình yêu anh sẽ, chờ em dang vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy.''
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em nói lời chia tay - Phút giao mùa
    Anh đưa tay vuốt lên khuôn mặt..
    Thu vàng úa
    Anh ẩn vào tương lai buốt tiếng gió...
    Đầu Đông
    Bây giờ thời khắc có đôi
    Người ta đi tìm gối chăn nồng ấm
    Còn mình đá sỏi cho đường thêm xào xạc
    Lá vàng rơi......
    Ai sưởi ấm cho mình Đông ơi
    Ai lang thang cùng mình đêm nhạt màu thành phố
    Tại Thu làm dòng sông chảy hững hờ
    Chẳng đủ ướt dòng thơ...
    Em nói lời chia tay
    Phút giao mùa
    Thu thêm cô đơn, Đông thêm lạnh giá
    Rồi mai này còn ai nhặt lá
    Kết chữ tặng nhau....
    Hoa Sữa ngập đường..
    Chiều tím chờ người ta hò hẹn
    Chờ lạnh về trao nhau hơi ấm
    Giao mùa rồi sao nỡ nói chia tay...
    Em nói lời chia tay - Phút giao mùa
    Anh đi về phía của phân vân
    Phía của dòng sông đã dường như ngừng chảy
    Đê tìm gì nơi đây....

Chia sẻ trang này