1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao thoa giữa Võ thuật và Kiếm hiệp.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi AcommeAmour, 20/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Giao thoa giữa Võ thuật và Kiếm hiệp.

    Những ai đã từng đắm mình trong thế giới huyền ảo của truyện chưởng Kim Dung, Cổ Long...sẽ thấy Kiếm hiệp rất là "xạo".
    Xạo nhưng mà hay. Biết là không có thực nhưng vẫn cắm đầu xem mê mãi..
    Bởi vì sao ?:

    -Bởi vì tác giả viết hay. Tất nhiên rồi.

    Tuy nhiên có một điều không phải ai cũng nhận ra là :

    -Những lịch sử môn phái, điển tích võ công, đòn thế, phong cách....tác giả đều dựa vào sự thật mà phóng tác cả.

    Trong thực có ảo, trong ảo có thật. Đó chính là sự hấp dẫn của Kiếm Hiệp.

    Có người đã học qua Thiếu Lâm thì nói : Á, đó là chiêu Đồng tử bái Quan Âm của tui.

    Kẻ Võ Đang thì :Ồ, cái Thái Cực Kiếm cũ rích thôi mà.

    Riêng tui thì:

    Cái đoạn ông sư khảo võ công của Quách Tường khi cô bé tìm Dương Quá trên núi, có chiêu Khổ Hải Hồi Đầu. Tui nhìn thì ra đó là chiêu Phản đòn Ôm trước không tay của Vovinam .

    Vậy topic này để cho các bạn nhận ra những nét tương đồng của Võ Thuật và Kiếm Hiệp thông qua khảo nghiệm bản thân.

    Mời.

  2. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Kiếm hiệp không xạo bằng võ thuật. Bởi vì kiếm hiệp là hư cấu, hư cấu thì người ta nói sao cũng được. Nếu nói kiếm hiệp là xạo thì mấy chuyện trinh thám của Mỹ cũng xạo luô.
    Còn cái xạo của võ thuật thì nhiều lắm. Đơn cử ra đây trường hợp đòn đá "bay". Rõ ràng là một cú nhảy lên đá mà cứ gọi là đá "bay" là sao? Xạo bà cố! Có con chim nào mà chỉ bay xa đơợc khoảng 3 m, cao chưa tới 2m không? Trong thế giới động vật, những con thú có cánh như sóc bay, chồn bay chuyền từ nơi này sang nơi kia đến hàng trăm mét mà người ta vẫn gọi là "lượn" chứ chưa được gọi là bay. Cái cỗ máy giúp người ta không cần động cơ vẫn có thể vèo vèo trên không trung nhờ lực đẩy không khí vẫn chỉ được gọi là "tàu lượn" (glider), còn chữ "tàu bay", "máy bay", "phi thuyền" để dành cho mấy loại có động cơ kìa.
  3. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Có đó , có những con chim và **** chỉ bay không quá 4 m 50 nếu không có sào
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Đã bay lên tất nhiên có bay xuống.
    Nếu bạn đứng trên vách núi cao 1000m so với mặt biển mà thực hiện cú đá bay thì khi tiếp đất (biển) thì thiên hạ sẽ nói : Ok, anh đã thực hiện thành công cú đá bay 1000m.
    Song ông trời (ở phía đối diện với con người) thì lại nói : anh đã đá bay lên 1000m ).
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Sự giao thoa na?y cufng tạo ra nhiê?u cái hay:
    1) Có môn phái tạo dựng lịch sư? cu?a môn phái mi?nh, rô?i đặt tên đo?n thế, xây dựng phong cách cá nhân ... lấy chất liệu tư? các tác phâ?m thê? loại truyện kiếm hiệp, phim vof thuật.
    2) Nhiê?u ngươ?i nhâ?m tươ?ng tuyệt đi?nh vof công giống với các phép thâ?n thông, các nhân vật cu?a truyện kiếm hiệp va? vof thuật la? nhân vật vof thuật.
  6. dhlv

    dhlv Guest

    Cứ nói là xem cái nào bốc phét, bíp mà vẫn nhiều người say mê cho nó nhanh!
    Tuổi thơ tôi cũng hay đọc sách thiếu nhi nhưng may mắn không đọc bất cứ chuyện chưởng nào của Kim Dung, phim chưởng thì xem lõm bõm kiểu xem nhờ hàng xóm có băng video, hay nhìn xa xa ở quán nước, cafe....nên không bình luận về chuyện của Kim Dung.
    Vấn đề võ thuật VN có tính chất khoa trương, huyễn huặc thì môn nào cũng có không ít thì nhiều. Không phải người ta dùng đó đó vào mục đích xấu, động cơ mờ ám gì nhưng cần phải có một cái gì có "sức mạnh tinh thần" để lên dây cót cho chính bản thân người trong cuộc, đôi khi để tạo ra một tính chính nghĩa, chính danh.
    Chẳng riêng gì võ thuật mà lịch sử VN có nhiều cái rất mờ mờ, ảo ảo do người đời sau thêu dệt, xưng tụng chỉ mục đích tạo ra niềm hãnh diện cho người đời sau. Cho dù cái hào quang của quá khứ không giúp gì lắm cho hoàn cảnh thực tại.
    =============================
    Chúng ta đa số chẳng ai có ý định lập môn, lập phái , ham hố cước sắc trong các hội đoàn võ thuật . Chứ nếu không bản thân chúng ta sẽ phải tự vẽ mình sao cho đẹp, chỉn chu, hào hiệp - thượng võ ...Huặc làm sao để càng ít người biết "lý lịch võ thuật" của mình thì càng tốt
    Còn thời đại thông tin như bây giờ mà ẩn dật, viết lách quá khiêm tốn, giản dị thì chỉ có thiệt, cứ viết "vống" lên chút cũng chẳng sao. Đôi khi tạo ra đôi chỗ phi lý khiến cho người ta chú ý , cãi nhau om xòm

Chia sẻ trang này