1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao thông đáng sợ ở Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Le_Viet_Ha_new, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AhteivelleviethA

    AhteivelleviethA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tiền Phong
    Thứ Năm, 02/08/2007, 07:50
    Đồng Nai: Một cô gái chết trên xe Đội phó cảnh sát PCCC
    TP ?" Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra làm 1 người chết, hai người bị thương, gây xôn xao dư luận tại thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) trong mấy ngày qua.
    Chiếc xe 60M 1864 bị bẹp dúm phần đầu sau khi gây tai nạn vào đêm 25/7
    Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, vào lúc 23 giờ 30 ngày 25/7, thiếu tá Hoàng Thanh Sơn (SN 1967) ?" Đội phó đội PCCC thuộc Công an tỉnh Đồng Nai chở trung úy Bùi Minh Thuấn (SN 1979) công tác cùng đơn vị và một cô gái trên chiếc ô tô du lịch 4 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 60M 1864.
    Khi lưu thông tới điểm giao với tuyến đường sắt Bắc?" Nam (gần khách sạn Đồng Nai), do chạy tốc độ cao lại thiếu quan sát nên chiếc xe 60M 1864 đã tông thẳng vào đuôi chiếc xe tải mang biển số 60K 0332 đang đậu lề đường.
    Vụ tai nạn đã làm chiếc xe du lịch 60M 1864 bị bẹp dúm phần đầu, cả 3 người đi trên xe bị thương, trong đó cô gái ngồi cùng hàng ghế với thiếu tá Sơn bị thương rất nặng.
    Điều khiến dư luận hết sức bất ngờ là khi được đưa vào Bệnh viện Đồng Nai cấp cứu, cả thiếu tá Sơn và trung úy Thuấn chỉ khai báo cô gái đi cùng là ?ovô danh?. Đến sáng 26/7, cô gái này chết.
    [​IMG]
    Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, xác định cô gái tử nạn là Vũ Kiều Oanh cư ngụ tại thôn 1, xã Lộc Châu, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang ở tuổi vị thành niên (SN 1993). Oanh đang phụ bán hàng tại một quán cà phê ở thành phố Biên Hòa. Một số nhân chứng còn cho biết lúc xảy ra tai nạn, trên người thiếu tá Sơn lẫn trung úy Thuấn nồng nặc mùi bia rượu.
    Vì sao một nữ nhân viên phụ bán quán cà phê tuổi vị thành niên lại có mặt trên xe của 2 sĩ quan Công an tỉnh Đồng Nai đang say xỉn vào đêm 25/7, sau đó bị tai nạn giao thông và chết, nghi vấn này đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ.
    Theo nguồn tin của Tiền phong, viện lý do đang điều trị sau vụ tai nạn thiếu tá Sơn đã cáo bệnh không đến cơ quan công an làm việc (thực tế ông Sơn chỉ bị thương nhẹ).
    Huy Thịnh
    Bình luận : Đến Công An nhân dân còn uống rượu và ... chạy xe thì còn nói dân cái nỗi gì .
    Một cô bé 14 tuổi trên xe 2 ông này để làm gì ???
    Được AhteivelleviethA sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 03/08/2007
  2. AhteivelleviethA

    AhteivelleviethA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    BÁO SÀI GÒN TIẾP THỊ
    Ngày giờ cập nhật: 05.08.2007 - 21:38
    http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=0&news_id=24992#content
    Từ A tới... Á!
    Giống nhau và khác nhau
    Một quan chức cao cấp nhất của Thượng Hải vừa bị khai trừ khỏi mọi chức vụ để chuẩn bị ra toà vì tội tham nhũng, và tất nhiên còn kèm chuyện đạo đức cá nhân lập ?ophòng nhì?. Chuyện nhiều quan chức lớn của Trung Quốc lập ?ophòng nhì? luôn là hệ quả dẫn đến phải tham nhũng? thêm nữa để chu cấp nhà, xe cộ, tài sản cho bồ nhí?
    Nhưng ở đâu cũng có tham nhũng và ăn chơi, một ông nghị ở Ý cũng vừa phải từ chức vì đổ bể chuyện qua đêm với ******* trong một khách sạn loại sang ở Rome. Chuyện đổ bể chỉ vì cô ******* hôn mê vì sốc ma tuý do quá liều. Ông nghị phải gọi xe cấp cứu. ?oTôi tự hào vì đã không đánh bài chuồn như những gã vô lương tâm khác?? - ông nghị vẫn nói thế sau khi từ chức.
    ( xem : http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/197579.asp )
    [​IMG]
    Lời bình:
    - Họ giống nhau về hành vi tham nhũng, chơi bời.
    - Nhưng họ rất khác nhau về ?ohành vi ứng xử tình huống?. Ông nghị mất chức nhưng không vô lương tâm trong ứng xử cứu người, khác hẳn mấy ông công an tỉnh Đồng Nai uống rượu say chở cô gái vị thành niên đi đâu đó, gây tai nạn làm chết cô gái. Vào bệnh viện vẫn cứ khai tên nạn nhân ?ovô danh?.
    Ớ!

    Được AhteivelleviethA sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 12/08/2007
  3. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Một phần giao thông đáng sợ ở Việt Nam hiện nay còn do cách đặt đèn báo giao thông ở những nơi rất bất hợp lý.
    Khu tôi ở là khu Phúc Xá, Hà Nội, vậy mà ở ngay khu ranh giới đê lại đặt một cột đèn báo giao thông rất không cần thiết, nếu đặt ở đó những xe đi cắt dọc đường đê bị chặn lại (do các xe đi vào nội đô phải dừng đèn đỏ lại), gây ra nhiều lần ùn tắc tại đây.
    Ngoài ra, còn là cách đặt đèn rất mất hợp lý tại khu phố cổ, cứ 5 m lại cột đèn một lần (mà nhiều khi không biết đèn để ở đó làm cái gì nữa). Điều này rất gây ức chế cho người dân, nên nhiều lần ở đây có hiện tượng vượt đèn đỏ.
  4. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Giao thông là gì? Trả lời thế nào khi chúng ta hàng ngày vẫn nghe thông tin rằng có bao nhiều người bị thương, bao nhiêu người bị chết trong quá trình tham gia giao thông?! Đáng buồn đó là sự thật nhưng buồn hơn hẳn là do chính ý thức của con người. Quá ư cẩu thả và vô trách nhiệm. Thanh niên đi đường đi lạng lách, đánh võng, đua xe, rú còi và cũng không thiếu trò mà người ta gọi là thần kinh.
    Trong khi 1 số đông người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ an toàn giao thông thì một số người lại coi thường. Không có gương chiếu, không có mũ bảo hiểm, không có cái này, cái kia và quan trọng là không có ý thức công dân khi tham gia giao thông. Coi thường mạng sống người khác.
    Tới đây không hiểu khi yêu cầu toàn dân đội mũ bảo hiểm ngay cả khi đi trong phố cũng như tham gia hoạt động giao thông trên đường quốc lộ không biết có cải thiện không về giảm nguy cơ gây tử vong cho người tham gia giao thông? Nhưng thiết nghĩ đó là điều cần thiết. Để giao thông ở VN không còn đáng sợ......
    Bạn có thích đội mũ bảo hiểm khi đi trong phố vào buổi tối không? Tôi nghĩ là nên rồi vì đây là yêu cầu và cũng vì cuộc sống của chúng ta.Nếu không thì đi bộ hoặc đi phương tiện giao thông công cộng hoặc chính bạn và tôi khi tham gia giao thông có ý thức hơn. Hoặc những anh chàng và cô nàng đánh võng mặt đường hãy ở nhà để chúng ta không phải nghĩ tới viễn cảnh thương tâm khi nghe họ rú còi trên đường.
  5. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Người Sài Gòn của ngày hôm trước .....
    ( Photo by LVH )
    [​IMG]
    Người Sài Gòn một ngày mới: quá khứ thiếu ý thức đã được bỏ lại phía sau ?
    ( Photo by LVH)
    Thà đội ?onồi cơm điện? để còn được dùng cơm với người thân còn hơn không bao giờ được ăn cơm vì không đội ?onồi cơm điện?.
    (TS Trương Văn Việt ?" Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy)

    Được le_viet_ha_new sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 15/12/2007
  6. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    cũng mong là thế, nhưng phần đông chắc là vẫn sợ mất 100k-200k tiền phạt hơn là lo cho cái đầu.
  7. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    VÀ MỘT NỖI LO CÒN ĐÓ :
    ( BÁO TUỔI TRẺ )
    [​IMG]
  8. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Không biết chú này gốc có bằng chú múa kiếm ở sân bay không mà khệnh khạng nhể
    [​IMG]

Chia sẻ trang này