1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao thông ở TP HCM nói riêng và VN nói chung !

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi 208, 14/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Giao thông ở TP HCM nói riêng và VN nói chung !

    Người VN đang bị bệnh mù màu ! và bị mù 3 màu là : vàng, đỏ và trắng ! màu vàng và đỏ thì nhìn thành màu xanh lá cây , còn màu trắng thì không thấy gì hết ! các bạn không tin à ! cứ ra mấy cái ngã tư thì sẽ rõ, điển hình là ngã tư Đặng văn Ngữ với Lê Văn Sĩ , đèn thì cứ mặc đèn bà con thì cứ đi chẳng ai nhường ai cả và cuối cùng là kẹt xe ! Còn mấy cái ngã tư khác thì vạch cứ kệ vạch bà con cứ chạy lên trên cái vạch ! Thiệt tình mà nói thì người Việt ta đang thể hiện cái sự dốt nát của mình bằng các hành động đó !
    rốt cuộc thì tôi cũng không biết được người Việt ta có cái tính tốt gì nữa? chỉ toàn là chuyện vô ý thức, tham lam, ích kỷ .....
    Các bạn nghĩ sao về vấn đề này ?

    208

    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.


    Được sửa chữa bởi - bob43 vào 15/04/2002 01:21

    Được sửa chữa bởi - gladiator vào 15/04/2002 12:39
  2. ntff

    ntff Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Giao thông là chuyện dài nhiều tập ở VN. Đường xá thì nhỏ mà người dân thì không có ý thức nên thường xuyên kẹt xe là điều dễ hiểu. Nhưng thật sự thì cũng có đôi lúc mình bị mù màu. Hi vọng sau khi đọc topic này thì trong chúng ta không ai bị mù màu nữa.
    208 quá bi quan rồi, người Việt ta có thiếu gì đức tính tốt như: hiếu khách, thân thiện, tốt bụng...
    Mình chỉ thấy dân ta vô ý thức thì đúng thôi, còn tham lam hay ích kỉ... chỉ ở một số người thôi, ở đâu cũng có người tốt người xấu chứ phải không bạn?

    A BEAUTIFUL MIND - A BEAUTIFUL LIFE

    Được sửa chữa bởi - ntff vào 15/04/2002 00:35
  3. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Chú cũng khá đấy , biết tự phê bình , nhưng không nên suy bụng ta ra bụng người như thế
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  4. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao chứ em là em thấy bác 208 rất hay có cái tật vở đũa cả nắm,nghe thối thì 0 thể chịu được.
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  5. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    sao bác 208 ko đưa chủ đề này qua bên Public TP HCM? em thấy rõ ràng chủ đề này hợp với bên ấy hơn mà.
    còn nhà lão Tquynhchi kia im mồm đi, bảo người ta thối sao ko ngậm mồm bịt mũi lại mà còn toang toác thế?

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  6. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của OneO hay lắm, Gla xin được mạn phép 208 "move" topic này qua Public HCM để mọi người tiện bàn luận.
    Rất mong các thành viên cố gắng giữ tinh thần của TTVNOnline và HCMCC khi bàn luận.
    Cảm ơn nhiều.
    Gladiator
  7. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    tình trạng giao thông vô trật tự ở VN thì đúng là lỗi của người dân 1 phần. Nhưng cũng ko thể quên lỗi từ phía các cơ quan chấp hành luật được. Nếu luật giao thông ko được các cơ quan có thẩm quyền kiên quyết và mạnh tay siết chặt thì làm sao có thể mong người dân thay đổi mà có ý thức chấp hành luật được Lỗi ko chỉ ở người dân đâu...

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  8. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    saint81 : biết thì nói không biết thì dựa cột mà nghe ! đừng bày đặt to mồm !
    tquynhchi : tặng chú mấy câu này nó hợp với chú :
    chuột chù chê khỉ rằng hôi,
    khỉ mới bảo rằng : cả họ mày thơm !
    ---------------------------------------------------------------------------------
    xin được nói tiếp về giao thông Việt nam.
    hôm vừa tôi cũng đi ngang lại ngã tư đó nhưng thật bất ngờ là thấy có thêm 4 anh mặc đồ xanh ( đội trật tự giao thông) và 2 anh giao thông, và mọi người lại đi đúng luật !
    nhưng lúc tôi quành trở về thì mấy người đó biến đâu mất ! và tình trạng lại xãy ra như cũ ! thế đấy một dân tộc nếu có ý thức thì chẳng cần cái đội TNTT làm cái quái gì cả ! vừa mệt người vừa tốn tiền ! nhưng dân ta nào có biết ! họ chỉ thích mình là người dẫn đầu ! chẳng nhường nhịn ai ! ví dụ như kẹt xe chẳng hạn, kẹt ầm ầm thế mà vẫn có người lấn trái để vượt lên và cuối cùng là không lối thoát ( nói không may chứ thằng nào mà quăng đống lửa vào thì chết bỏ xừ ấy chứ lị ! ) đó là một sự ngu ngốc không thể nói được.
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  9. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    em thấy nếu muốn thay đổi ý thức của người Việt mình thì có thể làm những cách sau:
    1. Nâng cao giá trị của cái bằng lái tí. Cứ làm như Mỹ, phạm luật nhẹ thì cảnh cáo ra toà phạt tiền, phạm luật nặng thì tước bằng. Mà đã bị tước bằng thì từ nay đừng hòng xin lại nhé, đừng hòng mơ mà cầm lái chiếc xe nào nữa nhé. Để xem lúc ấy phải nhờ người ta chở, phải đi xích lô, đi tắc xi xe buýt thì có sợ ko khắc biết.
    2. Chính chúng ta những người có ý thức phải làm gương ti`. Hôm nọ em về VN, đi ngoài đường với mấy người bạn. Đến chỗ đèn xanh đỏ, phải dừng lại vì đèn đỏ. Em ko chịu đậu lên cái lằn sọc ngựa dành cho người đi bộ vì như thế là sai luật. Lúc đầu các ông bạn kia bảo sao điên thế, em chỉ cười. Cứ thế qua mỗi ngã tư đèn dỏ em đều làm thế. Cuối cùng, những người kia đều làm theo em. Em nghĩ nếu các bác cố gắng đem mình làm gương thì sẽ tác động đến người xung quanh đấy. Rồi 1 truyền cho 3, 3 truyền ra 10, sẽ có phản ứng dây chuyền thôi.

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  10. Null

    Null Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Câu nói có giá trị nhất trong topic này
    Null

Chia sẻ trang này