1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao thông ở TP HCM nói riêng và VN nói chung !

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi 208, 14/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zak

    zak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hix hix, tui cũng làm như vậy biết bi lâu rùi, nhưng mà .... mọi người đậu sát ngã tư cách tui cả cây số. nhìn tui giống người tự dưng ngừng xe giũa đường hết sức :-(
    Z@K
  2. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    To 208 : Saint có nói gì mà lại nói lại 1 câu như vậy?E*** bài lại đi nhá.Không chửi nhau ở đây.
    To Tquynhchi : Cẩn thận khi dùng từ,nếu có thể thì dùng từ khác đi nhé.Từ thối có thể thay bằng chối đấy.
    Roma@
  3. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    bác zak ui, em rất phục sự dũng cảm của bác đấy. nâng li với bác cái em tin là nếu bác kiên trì giữ ý thức ấy, sẽ có người xung quanh bác bắt đầu nhận ra khuyết điểm của họ và tự nguyện sữa chữa đấy... tất nhiên, sữa chữa 1 tật xấu bao giờ cũng cần thời gian và quan trọng nhất là những người làm gương như bác đấy. Hôm nào gặp nhau ta nhậu 1 bữa, bác nhỉ.

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  4. ngoagiang1810

    ngoagiang1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt đối tán thành nhận xét nhạy bén cra OneO... " Vua nào thì Triều đình ấy... chính phủ nào... người dân đó " ... Chính Cán bộ của những cơ quan "THỪA " thẫm quyền còn chưa " ý thức " và tôn trọng luật lệ giao thông thì nói chi đến bần dân đầu tắt, mặt tối.... Tôi có người bạn là Công an giao thông ( kô tiện nêu danh ) ... mỗi lần nó chở tôi về đến nhà thì cả Mật xanh cũng ói hết ra ngoài nói chi đến rượu trà vừa ăn xong. Cứ như " Trâu húc Mả " nó xông từ ngã 4 này sang hẽm nọ như chỗ kô người. Nói nhiều lần kô nghe... tôi phải mượn TTVN viết những lời này " nghiêm trọng cảnh cáo " nó. Nếu vẫn tính nào tật ấy tôi sẽ viết bài " mật báo nặc danh " kiện nó tới cơ quan hành sự.
    Người Viêt Nam mình có nhiều đức tính tốt đáng kể và khen ngợi lắm chứ... thí dụ như:
    - Ăn cơm nhà đi " mách lẻo " chuyện người ta.
    - nói đến " bão thủ, nhố nhăng " dân ta là: " chuyên gia " của thế giới
    - " Ích kỷ " cho bản thân đã là: " bản chất "
    - " gian manh, lộc lừa đã ăn sâu vào " tim, óc "
    - " đưa tay quá trán " là tham vọng " bẩm sinh "
    - lúc nào cũng " rình rập " người chung quanh gọi là tính " hiếu kỳ "
    - " A dua nịnh nọt " là "hợp đồng lao động "
    - " Trên đội, dưới đạp " là định luật của nước nhà...
    - trên kô kính Già, dưới chẳng nhường trẻ...
    Ông bà, Cha mẹ là những kẻ quá " chán chường ".......
    Còn nhiều " Đức tính " tốt hơn nữa nhưng chẵng bút mực, văn chương nào có thể trình bày được.. lời thật hay mắt lòng người nghe... Cho nên Họ nghe rồi sẽ nguyền rủa... được mấy ai chịu nghe và " kiểm điểm " lại cái " ĐỨC TÍNH " bãn thân ...
    " Đàn khải Tai trâu "

    Được ngoagiang1810 sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 10/05/2003
  5. co_be_hat_tieu

    co_be_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hey roma nói đúng đấy ! đây đâu phải là nơi để cãi nhau đâu
    ma` 208 a` gì mà bức xúc vậy chứ đâu phải ai cũng thế như tui đây này đẫ bao giờ vượt đèn đỏ đâu .Đành rằng nói chung tinhlìch sự nơi công cộng của người việt nam còn kém cùng nhau nghĩ và đưa ra giải pháp chứ cãi nhau làm gì . đây có phải là vấn đề mới mẻ gì đâu .đầu tiên là mình tự có ý thức đã it ra mình ko giúp được ai thi chũng tự giúp mình có cái thứ mà ngươi ta gọi là"văn minh" phải ko mọi người?
  6. ngoagiang1810

    ngoagiang1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời nhắc của Cô Bé hạt Tiêu.. Dù rất nhẹ nhàng, ý nhị... nhưng là một " cẫm nang " tuyệt đối hữu dụng :
    đầu tiên là mình tự có ý thức đã. Ít ra, mình kô giúp được ai thì cũng tự giúp được mình
    Được ngoagiang1810 sửa chữa / chuyển vào 05:48 ngày 17/05/2003
  7. co_be_hat_tieu

    co_be_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
  8. ngoagiang1810

    ngoagiang1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của Bạn không phải không thể chấp nhận. nhưng hậu qủa khó thể mà lường được vì chúng ta dù không nói toạc móng heo ra nhưng cũng đã thừa nhận cái " Ý thức " của Bà con còn non kém lắm. ( Nói thẳng ra luôn cho được việc: " vô ý thức " ai giận dữ kệ ai ).
    Họ chưa biết thế nào gọi là " Tự trọng " thì còn tôn trọng ai nữa chứ? Luật giao thông là gì nhỉ??? Sorry ... Tôi là ngườ Mỹ nhưng chỉ biết nói tiếng Miên .
    Theo thiển kiến của tôi thì... Cơ quan giao thông phải thành lập ngay một bản thống kê: Vi phạm nghiêm trọng thì trả giá đắt hơn.. Vi phạm nhẹ nhất cũng đáng giá 500.000 ngàn. Nếu vẫn tái phạm cùng một lỗi lầm ( gọi là cứng đầu hay ngoan cố cũng được ) đến lần thứ 3. lúc ấy sẽ bị đưa ra toà và hậu qủa là bằng lái không cánh mà vẫn bay xa vĩnh viễn.
    Nhưng nói trước điều kiện này nhá:
    Nhà chức trách phải ghi giử tội trạng của phạm nhân và báo cáo về trung ương của bộ Giao thông vận tải. Khi thu tiền phạt buộc họ phải viết lại hoá đơn đàng hoàng để:
    - Tránh việc Các Ông bỏ tiền vào túi riêng " khơi khơi " ăn uống chơi bời để chờ thời làm mây làm gió
    - Bồi đấp ngân quĩ Quốc gia để một lúc nào đó nước ta có tiền để làm ăn với nước ngoài.

    Tạm thế thôi... Tuyệt đối bài trừ " ký sinh tham nhũng "

Chia sẻ trang này