1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao thừa, chúng ta làm gì?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa, chúng ta làm gì?

    Giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đi hái lộc, chúc mọi người trong gia đình xong ko biết làm gì bây giờ. Chẳng nhẽ ngồi ăn hay coi ti vi đến sáng? Thế thì chán chết. Còn quý vị thì sao? Có trò gì mới cho bà con học hỏi coi nèo !!!
    Giá như ko cấm đốt pháo thì vui biết mấy nhỉ !


    Chiến binh Samurai
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sao k0 gọi điện thoại chúc tết mọi người? Chẳng hạn như là gọi cho em .
    Xuất hành đầu năm đi, cũng vui lắm. Nhớ coi bói chọn hướng trước, rồi cứ xăm xăm theo cái hướng ấy mà đi, biết đâu gặp được 1 người nào đó...
    Hoặc là vào chùa chen chúc với thiên hạ, xông khói nhang lấy hên đầu năm, xin 1 quẻ xăm ở Lăng ông Bà Chiểu. Theo kinh nghiệm của em thì năm mới hình như ai cũng xin được quẻ xăm cực tốt: "Năm nay có quới nhân phù trợ, sinh được con trai (gái)" hoặc "Số này năm nay lấy chồng/ vợ là rất tốt" => nên cố gắng lấy chồng/vợ trong năm nay

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    29 tết có thời khóa biểu rồi.
    Từ 17h-20h đi nhậu với bạn.
    Từ 20h-22h nhậu với bô lão ở nhà.
    Sau đó thì chắc là xỉn cho tới sáng mùng một. Rửa mặt đánh răng xong rồi chắc nhậu tiếp. Vì ngày mùng một tới xông nhà, nhỡ người ta xui xẻo cả năm thì khổ lắm.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  4. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn nhỏ thì giao thừa tui đi lụm pháo.... sau cấm đốt pháo thì xem tivi, sau chán thì oánh tiến lên với gia đình (coi như tập huấn trước giải vậy he he).... bây giờ nhà tui chỉ còn 3 tay thui.. giao thừa cũng chả biết làm gì... à hay là vào mạng coi cái topic này xem có ý kiến gì hay thì học tập theo vậy... chắc từ đây tới giao thừa cũng bộn ý kiến à nha

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  5. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân đã về trên cành lá.
    Xuân yêu thương cho hoa lá tỏa hương
    Một mình lang thang ôi sao buồn đến lạ
    Nỗi nhớ nhà hay nỗi nhớ vấn vương
    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."
  6. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nhớ giao thừa năm ngoái ở HN. Rủ nhau đi xem bắn pháo hoa ở Hồ Tây rùi cùng mấy đứa vác xe chạy vòng vòng HN, gió thổi lành lạnh sướng tê người. Nhìn bà con dập dìu rủ nhau đi hái lộc mà cảm thấy vui vui. Qua Đường Thanh niên nhìn mấy cái cây bên đường bị bẻ trông xác xơ mà thấy tội nghiệp, ko biết có bao nhiêu lộc trong đó nữa? Đói quá ghé vào Cấm Chỉ làm một bát Miến lươn, Ôi ! sao ở đây càng ngày càng tệ, ăn hông nổi !

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



  7. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa năm nào cũng giống năm nào, toàn là ngủ chèo queo, khá hơn tí thì cố giương mắt xem TV, nghe các vị đọc thư chúc tết...
    Cả ngày cuối năm vật lộn với đủ thứ công việc không tên dồn suốt năm chưa làm. May mắn lắm thì hơn 7h vù theo đám bạn đi festival. Gọi festival cho sang, chứ nó là một cái hội làng với đủ thứ trò cờ bạc, cũng có vài tiết mục thi thố, mà nếu không có người quen dự thi cũng chả thèm nghía qua.
    Nhớ cách đây cỡ 10 năm, cũng một chiều cuối năm, chập choạng, rồi tối om. Vậy mà lắm việc vẫn chưa xong. Người nhà quê dị đoan lắm, trong 3 ngày đầu năm thì không được quét rác, tất cả mọi thứ phải được tươm tất, gạo phải đổ đầy khạp, nước phải đầy lu, quần áo, chén bát phải dọn rửa sạch sẽ không chừa một cái nào. Tất cả đồ đạc trong tủ phải được lôi ra hết, bỏ đi những cái không dùng nữa, rồi sắp vào ngăn nắp... Đèn đuốc dạo ấy cứ mờ mờ, nhấp nháy như mấy quán cafe vườn bây giờ, ráng căng mắt ra mà quét cái sân rộng khiếp. Ngày thường thích ra vườn chơi lắm, vậy mà lúc đó ghét cay ghét đắng đám cây cỏ lá úa kinh khủng. Ba chị em vừa làm mà vừa sợ mẹ mắng vì cái tội mấy ngày trước ham chơi ...
    Bây giờ thì mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều, không biết con người ta tiến bộ hơn hay tụt hậu nữa. Luôn tuân thủ "cái gì chế được thì chế", vậy là quét sân vườn, sắp xếp tủ để...sang năm làm cũng được. Chỉ mỗi cái quét dọn bàn thờ, cắm hoa, thắp nhang đèn thì vẫn phải chăm chăm vì tết thế nào các chú bác cũng tới, có mà bị la đầu năm thì xui xẻo lắm.
    Năm qua, năm tới. Tự lúc nào sự thiêng liêng, trang trọng của ngày Tết biến đâu mất. Giờ cũng chỉ là một ngày như mọi ngày, có chăng là dịp ngồi tán dóc, ăn nhậu với bạn bè mà không thấy lương tâm cắn rứt. Bọn nhóc cũng không còn háo hức áo quần mới, xúng xính đi chúc Tết ông bà, chờ bao lì xì đỏ thắm. Cô cậu thì vẫn đi hái lộc đầu năm, nhưng hình như là cớ để kết bọn với nhau, chứ chẳng phải hái lộc may cho cả năm như ngày xưa nữa.
    Ngày Tết năm nay phải làm một cái gì đó khác hẳn mới được, nhưng là cái gì thì chưa biết.
    T.T
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa bao giờ đi chơi đêm giao thừa. Phần vì nhà xa, phần vì papa và mama tớ sợ tớ đi ra đường bị ai bắt cóc . Tối giao thừa, tớ cùng chị dâu và mama chuẩn bị mọi thứ để đón năm mới, sau đó thì ngồi xem ti vi và chờ năm mới đến cùng những lời chúc tết trên Ti vi. Năm ngoái, tớ và đứa cháu còn chui lên sân thượng xem bắn pháo hoa. Vì ở xa nên thấy pháo hoa chỉ nhỏ như cái thúng nhưng vẫn vui. Sau đó, thì cả nhà tớ sẽ ngồi quây quần để giải quyết mâm cỗ giao thừa.
    Năm nay chắc cũng như mọi năm. Nếu mọi người ai không đi chơi đêm giao thừa có thể vào mạng cũng được mà. Viết lời chúc gửi tới các bạn trên mạng chúc mừng năm mới. Gửi tin nhắn cho ai đó với câu chúc an khang. Và, nếu đông vui thì lập một confer vào đó chúc tụng lẫn nhau cũng thú vị lắm. Biết đâu tết này, tớ, bạn và tất cả chúng ta lại được nói chuyện đầu năm.

    Landai
  9. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa năm nào cũng đi coi bắn pháo hoa, chắc năm nay cũng phải là ngoại lệ. Năm nay chỉ được đi chơi mùng 1 thôi, còn lại là phải đi làm tối tăm mặt mày rồi, huhuhuhhu
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  10. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Bác SV-star này làm ăn khíp quá, gì mà làm việc đến 4-5h sáng rồi cả Tết cũng không nghĩ ngơi được.. relax chút đi ông ơi, kẻo xì trét bi giờ. Tính tích cóp tiền xu xây nhà lầu à.
    Công nhận bà chị landai này ăn tết lành mạnh quá..hãi thật.. cứ như con ngoan trò giỏi đội viên chăm thế mà các bài post của chị cứ làm em ... nhầm...
    Công bằng mà nói thì Tết cũng là một ngày bình thường như mọi ngày thui, cũng có 24h chẳng có gì hơn cả, chỉ là con người tụ quan trọng nó lên thế là có giá... cái giá trị thiêng liêng trang trọng của Tết có kém đi thì cũng do con người mà thôi.. cùng lắm thì nó cũng xuống ngang bằng giá trị với 24h thôi... không thể xuống thấp hơn nữa...

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

Chia sẻ trang này