1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao thừa Đất Mũi Cà Mau - xứ chùa Miên : những cuộc đua

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi nvtoan, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa Đất Mũi Cà Mau - xứ chùa Miên : những cuộc đua

    Chặng 1-tối 30/12 : Sài Gòn - Mỏ Cày (Bến Tre).
    Thời gian xuất phát được ấn định ban đầu là 6pm, nhưng do tôn trọng truyền thống cao su thời gian của Box Du Lịch, hơn 7pm cuộc đua mới thực sự diễn ra từ chân cầu Bình Điền. Tuy nhiên những lý do chậm trễ này lại làm ban tổ chức không thể không thông cảm : một cô gái cố gắng chu toàn trách nhiệm "chị cả, con ngoan" trong gia đình, vài người khác thì cố gắng làm "người công dân tốt, nhân viên gương mẫu". Sống vẹn cả đôi đường quả thật bao giờ cũng khó khăn.
    Bình Điền , Bến Lức rồi đến Tân An, đường 1A vẫn như mọi khi - bụi mù, đầy nhóc ôtô xe máy chiếu đèn , xả khói và bụi vào mặt nhau. Đoàn đua đã đi qua khoảng 50 km, mọi người kêu đói inh ỏi. Ban tổ chức quyết định cho toàn đoàn lót dạ bằng món cháo cá Tân An nổi tiếng.
    [​IMG]
    Món cháo Tân An này ngoài tác dụng bổ dưỡng thì còn cung cấp ngay lập tức hai kinh nghiệm thực tế:  
    1. Dành cho ban tổ chức : Ăn uống trên quốc lộ mà không hỏi giá trước thì 99%  sẽ bị chém cổ.  
    2. Dành cho các vận động viên : Trên ảnh có lẽ là lúc một vận động viên đã bắt đầu cảm thấy cần uống 10 viên thuốc Becberin, tuy nhiên thực tế sau đó cho thấy thuốc cũng ko giúp được nhiều.
  2. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Từ Tân An trở đi, đường vắng vẻ hẳn. Không khí mát mẻ , trời bắt đầu xuất hiện mấy ngôi sao. Cảm giá thú vị khi đi xe buổi tối, xa dần thành phố. Đến Mỹ Tho rồi rẽ sang ngả đường đi Bến Tre, dọc đường la liệt những quán cắt tóc thẩm mỹ, trước cửa có đèn xanh, đỏ ,hồng ,vàng nhấp nháy vẫy gọi. miss_ltd ngồi sau lưng thì quả quyết đoán rằng những cái quán này sẽ không bao giờ phục vụ cho các chị em đâu..., nhưng chưa thử thì làm sao mà biết được ? có bác nào có thông tin chính xác thì pm cho tôi cái[​IMG], sẽ hậu tạ.
    Khoảng 9h đến bến phà Rạch Miễu thì phát hiện ra mr Hùng, single man, bị rơi rớt đâu mất, (hay có khi hắn tận dụng lợi thế đi một mình để ghé tìm hiểu tay nghề của mấy quán cắt tóc cũng nên ?) Gọi điện mãi mới chịu trả lời. Cuối cùng thì sau khi bỏ qua 02 chuyến phà anh ta mới xuất hiện, hoá ra chỉ là đi quá chỗ rẽ tới tận đẩu tận đâu mới phát hiện ra mà quay xe trở lại.
    Qua Rạch Miễu đến Bến Tre là gần 11h. Để tránh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đoàn đua quyết định huỷ bỏ kế hoạch cán đích ở Mỏ Cày mà nghỉ lại Bến Tre. Mấy chị em đi ngủ sớm, còn mấy anh em mang xe đi lượn lờ 1 vòng ngắm thị xã ban đêm. Từ lâu đã nghe tiếng Bến Tre nghèo, nghèo nhất miền Tây, nay thấy cũng có vẻ đúng: thị xã nhỏ bé, vắng vẻ, hơi bừa bộn, nhà cao tầng quá ít ... chẳng biết ban ngày thì thế nào. Rất tiếc là ko có tấm ảnh nào trên đoạn này cả.
    Về đến nhà nghỉ thì nhận được tin nhắn của Chitto, báo rằng đã đi được 300km, ngày mai họ sẽ phải trèo đèo vượt suối. Hơi ghen tị, hôm nay chắc đoàn mình chỉ đi được 100km chứ bao nhiêu. Vậy là ngày mai còn tới cả 200km đường bộ và 100 km đường thuỷ nữa mới tới Đất Mũi, sẽ vất vả lắm đây.
     
     
       
     
     
     
  3. mekong_xanh

    mekong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Được mekong_xanh sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 05/01/2006
  4. mekong_xanh

    mekong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Được mekong_xanh sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 05/01/2006
  5. mekong_xanh

    mekong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Nhìn mọi người ăn thèm quá ta.  Có món nào ngon nữa không mấy bồ ơi !
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Xin chào các bạn. Các bạn đã có chuyến đi hay? Cho mình hỏi tý nhở? trong bức ảnh này ai là miss_ltd vậy?
  8. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chặng 2: Chiến thắng ở phút thứ 90.
     
    Cho tới  bây giờ tức là kết thúc chuyến đi được 4 ngày, chắc tất cả các thành viên trong đòan sẽ đồng ý với tôi rằng ngày  hôm thứ 2 của chuyến đi (32/12) chính là ngày có nhiều cảm xúc và nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất. Một cuộc đua cực kỳ quyết liệt với thời gian đã diễn ra cả trên đường bộ lẫn đường thủy để có thể cùng nhau đón giao thừa tại Đất Mũi đúng như mục tiêu ban đầu của đòan.
     
    6h30 sáng, đòan xe vượt phà Hàm Luông sang thị trấn Mỏ Cày. Vùng đất kẹp giữa hai nhánh lớn của sông Tiền là Hàm Luông và Cổ Chiên này quả không hổ danh là xứ Dừa, hai bên đường là mênh mông các vườn dừa nước, dừa cạn. Đi sâu vào các vườn dừa ven đường ta sẽ thấy rải rác những ngôi nhà lá đơn sơ, mà chắc chủ nhân của chúng không có nguồn thu nhập nào khác ngòai từ những cây dừa của họ.
     
    Trên bản đồ, bến phà Cổ Chiên được thể hiện gây ấn tượng khá lớn, thế nhưng thực tế thì đường đi vừa nhỏ vừa xấu. Đây là một bến phà nhỏ của tư nhân với duy nhất một phà đi đi lại lại nên mất rất nhiều thời gian chờ đợi ở đây.
    Bến đò Cổ Chiên, phía xa là đất Trà Vinh
    [​IMG]
    Chúng mình lội nước sình tí xíu mà đã ngứa ngáy khó chịu lắm rồi, chị này tài thật.
    [​IMG]
     
  9. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    To DHLV: bạn chịu khó chờ một chút, chuyện ăn uống trong chuyến đi này hơi bị hoành tráng đấy. Mọi người tập trung vào chuyên môn quá nên nhiều khi quên mất cả chụp hình.
    To hoangbquang: chuyến đi này là một trong những chuyến đi thành công nhất của tôi. bmiss_ltd là cô gái đảm đang trong ảnh ăn cháo cá đấy.
  10. UKWAI

    UKWAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Theo thông lệ, cứ gần đến ngày nghỉ dài dài là bắt đầu nôn nao: Lần này mình sẽ đi đâu nhỉ? Cuộc sống ở đô thị vốn dĩ quá nhiều bụi bặm và khói xe nên chỉ mong được hít thở mùi lúa chín, được nhìn thấy sao trời mà khó khăn quá.
    Tết này cũng thế. Đã tính đi Đà Lạt, hưởng cái lạnh se sắt trên đó để nhớ tới miền Bắc. Nhưng ?otư tưởng lớn gặp nhau?, quyết tâm chinh phục mơ ước bị bỏ lỡ hồi năm ngoái. Muốn đón giao thừa tại cái mũi của tổ quốc. Đội hình ban đầu chỉ có 4 người, vì nghĩ đến chuyện đi một đoàn nhiều người trên cung đường dài như thế dễ nảy sinh trục trặc. Nhưng bác nvtoan, người luôn yêu mến sự đông vui + phụ lái là nữ (vì nếu đi 4 thì phụ lái của bác lại là một anh chàng ), nên bác ấy quyết định rủ rê mọi người. Cuối cùng thì túm lại là có 7 người, 4 nam và 3 nữ (kiếm thêm 1 cô nữ nữa mà khó quá, nên đành xuất hành với con số 7, theo mê tín là xui , nhg không ngờ đó lại là con số hên của đoàn). Không quá ít, không quá nhiều. 7 người đủ làm nên một chuyến đi đầy ắp tiếng cười và niềm vui.
    Không biết mọi người thế nào, chứ mình vừa về tới nhà hôm trước, hôm sau đã thấy nhớ cái cảm giác chạy xe giữa bạt ngàn đồng lúa, ngồi bấp bênh trên sông nước, nằm trên nóc đò ngửa mặt ngắm sao trời và muốn đi tiếp. Sau những chuyến đi, thấy thoải mái hơn, yêu đời hơn.
    P/S: các bác post hình lên nhé, nhưng nhớ resize, em lười lắm

Chia sẻ trang này