1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao thừa hội - Rôm rả bạn bè (1,2,3 Mùng 8/3 nào -tr.63)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 31/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    @Una: nhanh nhỉ,đã tìm thấy xe ôm rồi
    hix,cả ngày hôm nay chạy lông nhông ngoài đường lo dấu má cái hồ sơ thầu,rét kinhkiểu này CN vẫn rét đây
  2. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này là máu lắm rồi đây, hôm trước danh sách có 06 mạng, lần này sắp tăng gấp 3 lần rồi.... em công nhận là dân tình mình cô đơn nhiều thật, cố lên đi chơi đi.
    Kể ra cũng sắp đến ngày rồi, em cho các bác một số đặc điểm nhận dạng của chủ xị nhỡ hôm đó các bác ra còn đỡ bị bất ngờ:

    Chủ xị nhà mình tên cúng cơm trên TTVN là hanoipho, tên bố mẹ đẻ đặt cho là ......A B C... Ngọc( em không biết họ và đệm khi nào chị đọc được bài có tức em thì cũng nhớ điền đầy đủ họ tên nhé!). Sinh năm 19 tám chục, nhìn xa không thấy gì, nhìn gần hơi xinh gần thêm chút nữa .... xinh ơi là xinh( cái kiểu gần thêm chút nữa chỉ có một vài trường hợp đặc biệt mới có cơ hội chiêm ngưỡng). Cao trên 1m60 khoảng 1m61 đổ về, dáng người thanh thoát, số đo 3 vòng......(ý quên! cái này chuyện tế nhị....). Để biết thêm chi tiết xin liên hệ theo số: 0904 309430
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Xe tớ chỉ còn bằng lái, hôm nọ rơi mất cái giấy đăng ký rồi...
    Xe bạn tớ thì chả còn gì cả!
    Help me,
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều bác kêu mất giấy tờ thế nhỉ? có khi em đi buôn vụ này có lãi...... đúng là ông trời bất công: " người có xe thì bị mất giấy, em còn 1 bộ giấy tờ đây nhưng bị mất xe rồi"..... ai buồn hơn ai đây?
    TO All: Em biết cái chỗ ấy rồi cách cầu chui có 6km thôi, đoạn đó các chú áo vàng chỉ bắt ô tô "phân phối lớn" chứ mấy con tép hai bánh các chú ấy........Thực ra thì cẩn thận vẫn hơn, nhưng chúng ta là thanh niên mà, hơn nữa các anh ở nhà mình nhiều lắm ......các chị em cứ yên tâm đi, được cái nhà mình tổ chức đi chơi không cần họp cà phê giảm được chi phí lớn đấy các bác nhỉ? Em có mấy lời để cổ vũ tinh thần..... không chắc lại phải kiếm cái xe không giấy đi tạm ấy nhỉ?
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Có XÔCLC tình nguyện mà
  6. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    oh, anh em mình bù trừ cho nhau được đấy...anh nguyện làm xe ôm choa em được ko?! Em chỉ cần ôm anh thật là chặt thôi
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    ĐỒNG CHÍ NÀO CÓ MÁY ẢNH MANG ĐI NHÁ. (GIƠ TAY LÊN ĐIỂM DANH NÀO )
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Em có + xe máy đầy đủ giấy tờ, cả nồi cơm điện nữa nhưng mà ...
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà em khó bị kích động và ko thèm tham gia chứ dzề? Thế thì cho chị mượn
  10. tr4nh4on4m

    tr4nh4on4m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Oh, hoá ra là còn giấy tờ àh. Thế không còn xe nữa thì bán giấy tờ đi vậy, để làm kỷ niệm hay sao. Mất gì thì cũng là đáng tiếc và đáng buồn cả, làm sao có thể nói là ai buồn hơn ai được chứ oh_mylove.
    Sao không thấy mọi người nói về kế hoạch nhỉ. Giấy tờ cầm đi để phòng thân thôi, chứ tôi nghĩ chẳng quan trọng, mình đi cẩn thận thì lo gì bị chộp đâu, đúng không. Nồi cơm điện cũng thế mà .
    Àh, có ai đó bảo là hội hơi nhiều người độc thân, tôi không nghĩ thế. Giả sử có ai có rồi nhưng không muốn nói và muốn thay đổi không khí thì sao.
    Con gái sướng thật đấy, kêu tìm xe ôm 1 cái thì mấy anh nhẩy vào cứ ào ào, còn anh nào mà kêu cần xe ôm thì tự dưng các em chạy toán loạn hết .

Chia sẻ trang này