1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao thừa hội - Rôm rả bạn bè (1,2,3 Mùng 8/3 nào -tr.63)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 31/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hội nhà mình càng ngày càng đông vui!
    Cảm ơn bác Loa kèn đen sì nhé!
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mưa quá cả nhà ơi, tình hình em vừa đến chỗ làm đã nghe mọi người bàn tán "luộc thịt gà" lại nuốt trôi ừng ực trong cổ họng. Thèm ghê gớm ý, tối nay mà có thịt gà măm măm thì ngon nhể
  3. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chẳng ăn gà rồi hay sao mà mấy bà này chưa đến giờ ăn đã gà với qué........ ngửi qua hàng gà thôi, tối qua ăn ....c.... của gà rồi mà.
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Từng đó cái......c...... thì làm sao mà đủ, gái ơi!
    Phải gấp đôi, gấp 3 như thế
    Và thêm tí cay cay mới đúng điệu.
    Lần sau nhé...........
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, mấy chị em nhà này buôn khiếp. Mới sáng bảnh mắt ra đã buôn. Buôn từ đông sang tây, buôn từ Lư trà sang hàng gà hàng qué. Buôn chóng hết cả mắt, toát hết cả mồ hôi
    Ơ, mà nhà ta có 1 nàng gà đấy, hum nào thèm chị em ta 1,2,3 cùng xẻo thịt chấm muối chanh tiêu nhá

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 20/01/2007
  6. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0

    Khiếp, mấy chị em nhà này buôn khiếp. Mới sáng bảnh mắt ra đã buôn. Buôn từ đông sang tây, buôn từ Lư trà sang hàng gà hàng qué. Buôn chóng hết cả mắt, toát hết cả mồ hôi
    Ơ, mà nhà ta có 1 nàng gà đấy, hum nào thèm chị em ta 1,2,3 cùng xẻo thịt chấm muối chanh tiêu nhá
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Hờ hờ... Đồng ý với chị Hanoipho nhá! Khi nào có món gà tùng xẻo thì ới em. Em xin cả nhà 2 cái đùi, 2 cái cánh, thêm bộ lòng nữa...Thế thui. Hehe...
    Nhớ nhá! Nhớ nhá! Khi nào ...giết thì...gọi em!

  7. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    xin hai cái đùi thui ah. cánh phải để các anh chứ.
  8. tr4nh4on4m

    tr4nh4on4m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, nhắc đến Lư trà quán là lại buồn, mình nướng mực xong chẳng ăn được mấy, lạc thì còn chưa kịp nhìn thấy đâu đã hết đĩa .
    Khốn khổ cái thân tôi, đã thế hôm đấy xe ôm cho mụ phù thuỷ Thảo hết bao nhiêu xăng mà chẳng thấy bà đấy đề cập đến trả tiền xe ôm .
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Lạnh tê người, chả có ma nào ngoài đường, chả có ma nào trên mạng. Đội trời, đạp giá rét đi làm
    Kêu ca cái gì, cậu em!
    Ngồi nướng mực đã thưởng thức hết hương vị rồi còn gì nữa. May là chưa bị cắt tai chấm muối đó. lần sau là không có may mắn như vậy đâu.
    Dám gọi bà chị là phù thủy hử!!! Có thích bị biến mũi dài ra hay tai lừa không thì biểu đây?
    Lại còn đòi trả tiền xe ôm nữa hử!!!

    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 21/01/2007
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chăn trâu đốt lửa giữa đồng
    Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều
    Mải mê đuổi một con diều
    Củ khoai nướng để cả chiều thành tro...
    Ai bảo chăn trâu là khổ !

Chia sẻ trang này