1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao thừa hội - Rôm rả bạn bè (1,2,3 Mùng 8/3 nào -tr.63)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 31/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    để em kiếm cái phần mềm resize ảnh rùi up lên nhé. dù hok nhiều cũng đủ mẹt :))
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh đây, đã về nhà an toàn sau khi đưa chị hanoipho về đến tận cửa ... ngõ
    Buck
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    . Vui tĩ tã đến khi mệt ko hát được quay ra hò và hét. Cà nhà ơi, ảnh đê, ảnh đê
  4. arsenal_afcvn

    arsenal_afcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hik dọn dẹp nhà cửa rùi lại có khách, em fải ở nhà suốt ngày hôm qua chẳng đi được đâu cả!
    Ơ mà mấy hôm nay không vào được TTVN sao vẫn thấy mọi người post bài được nhỉ
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhỉ, hôm qua chị hỏi ngang hỏi dọc mãi mà ko lấy được số điện thoại của em. Tối qua vui lắm em ạ. Có 13 nhân tham gia. Dương thịnh âm suy. 8 anh em và 5 chị em. Ăn lẩu tẹt ga, chạy xô 2 hàng Karaoke...hát chán chê rồi quay ra hét, rồi nắm tay nhau nhảy múa tưng bừng. Ui chao dzui quá xá là dzui. Lâu lắm roài ko được hò hét thoải mái như thế.
  6. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hi Đã bảo từ hôm qua roài, phân công rạch rồi đồng chí nào vít bài trường thuật, đợi đến trưa check mail vẫn chả thấy gửi ảnh vào mail cho mình để sữa lại post lên, mà cái vụ này tui hổng bít nhìu người nên hổng bít trường thuật thế nào cả, bà con cô bác gần xa làm một bài hay hay đi.
    Hôm qua đi mệt quá cũng làm được một giấc trong phòng karaoke he he tỉnh dậy thích thía, cầm mick hát típ
    ke ke
    Chúc bà con anh chị em một năm mới tràn đầy nìm vui và hạnh phúc
  7. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ này chả thấy cái ảnh nào gửi cho mình cả, thế mới đau, mà quái thế biết ngay là chả có ma nào trường thuật, thui thì MUUSINH trường thuật lại vậy, chỉ tiếc rằng hum qua không thể nhớ từng người từng nick được nên chắc chắn rằng quá trình trường thuật sẽ có nhiều thiếu sót.
    Bắt đầu he he.
    Cũng như mọi ngày hôm nay MUUSINH háo hức lắm, tại buổi đầu tiên ra mắt mà lị, không bít đến chị em nhà ta có để mình ra rìa không đây, nói thì nói thía thui chứ cứ từ từ.
    15h chiều gọi cho oh_mylove: Em à cho anh cái địa chỉ cái, ức thế mạng hổng vào được may có lưu lại số, Em oh_mylove: Anh cứ lượn thêm một vòng ngoài đường nữa đi, em đang ở trong chợ có gì tí em gọi lại ( Đúng là xúi quẩy, hic hic tự nhiên phải phải lượn như thằng điên ngoài đường thế có tức không cơ chứ, trước đấy còn bảo đến 15h00 cùng ngày, mình gọi xong thế là phải đành đi ngắm siêu thị, đau khổ khi thấy cái rì cũng đẹp mà hổng mang theo nhìu tiền,)
    Đến chiều Muu sinh gọi lại lần nữa: Aloo... Aloo... ( Đợi một hồi thật dài đến cái tit thứ 9, nghe bảo là hình như đến thứ 10 là nó tự động cắt máy, thế mà mình vẫn bền bỉ đợi cho đến hết he he) Ờ em đây, em đang bận tí, khổ quá đang phải nhặt rau anh ạ? ( trời hu hu số mình sao ý nhỉ, thui đành nghe tiếp) Anh đi đến cái ao chỗ nhà thờ phùng khoang ý, đến ngõ xxx tìm số nhà xxx ( cái gì cũng xxx luôn bà con thông cảm tại giờ hổng nhớ gì hết ráo)
     Mình đến đấy đợi mãi, tưởng em ra đón mình, trời cứ phải đứng tầm 15'''' chả thấy mà nào ra, gọi lại lần nữa - Em lại bận mất rồi, anh cố tìm cái ngõ ấy đi - QUái thật chỗ đấy bao nhiêu cái đường mang tên Phùng Khoang chả biết cái nào mà lần, may là em bảo đường gần nhà thờ, sướng quá. Đi vào đang lơ ngơ chả biết thế nào để lần ra cả, nhìn có mấy cô bé thấy lạ hoặc nhưng không giám gọi lỡ đâu... không cẩn thận sưng đầu. Cuối cùng cũng tìm ra nhờ nhanh trí lại alo típ ( đúng là cái số phải Alo nhìu ).
    Giây phút ngại ngùng:
    Lên đến phòng toàn mấy chị em chả thấy có thèng cu nào cả, bùn đến chết lun, lúc đấy chị em người thì bận nhặt rau, người thì gọt riềng, người đun nước, chả biết làm thế nào để lại giúp chị em cả, thui may quá có cái tivi bật lên xem, he he đúng là thoát nạn hú vía.Nói thì nói thía chứ chả phải nhác gì, tại chưa quen ai nên ngại chỉ biết là ngồi xem ti vi thui. Một lúc sau chị Ngọc hanoipho biểu - À đợi để chị gọi thàng bok hay box gì đấy ( hổng nhớ nữa ) về nói chuyện với em cho nó vui, thấy chú ngồi một mình thế này- He he thích quá, trong lòng Muu sinh như hạn gặp nước, mmột lúc sau thấy chú về, mình gọi lão ra quán uống cafe ngay.
    Giây phút thăng hoa:
    Kể từ lúc này Muusinh mới trở lại chính là mưu sinh con người mà hằng ngày luôn tồn tại trong chính bản thân mình, tại sao nhỉ, ( Hết ngại ngùng khi mà quanh mình toàn chị em, chí ít thì cũng có một thằng con giai nữa để tâm sự những vấn đề trên trời dưới biễn). - Ngồi được một lúc thì có thêm một bác nữa, hỏi ra mới biết bác tên là Ký, nhưng ngặt nỗi bác có lên TTVN cũng chỉ là vào box xe máy oto đại loại thế chả bao giờ sang tâm sự cả. Hỏi ra mới biết cuộc đời còn nhiều trớ trêu lắm. Trong cái quán ven hồ vỏn vẹn có 3 người bàn luận chiến sự sôi nổi chả khác gì một tâm sự box offline hoành tráng khác, nhân khẩu ngày một tăng lên khi cafe quán tâm sự box tiếp nhận 2 chiến hữa khác ( chả nhớ níck cái này bác nào nhớ nicks thì nêu lên bình luận nó mới hay, chứ cứ đồng chí với chiến hữu này chiến hữu nó mà hổng bít ai thì cũng ngại các bác nhề). Cuối cùng cũng giải tán vì phải lên phụ giúp chị em khâu cuối
    Hết cafe, hết nước và đến giờ chinh chiến lẫu
    Hôm nay với sự góp mặt của một số thành viên mới trong đó có Muu sinh người đang trường thuật lại diễn biến cuộc offline này. bên cạnh đấy có một đồng chí mod cảu box cũng đến góp mặt chung vui cùng anh chị em. Đến phần này hổng nhớ ai hít nên chắc chắn rằng quá trình và diễn biến chi tiết có phần không được sát sao mong bà con cô bác ủng hộ và bỏ qua cho sự sai sót này. Và tổng vị chi có tất cả 13 nhân sự trong buổi tất niên cuối năm. Rôm rả, chụp anh, rôm rả giao lưu, ăn uống, vui ơi là vui, chỉ có thể diễn ta được bằng những hành động thiếu hình ảnh như thế ( hi vọng lần sau Muu sinh sẽ biết được nhiều người hơn để đưa vào bài phóng sự của mỉnh)
    Ngồi cạnh em có bà chị lẳng lơ và ông bok( hay box gì đấy he he) bên kia có em minh, em hà, rùi một em gì gì nữa rùi mới đến chị Ngọc ngồi ngay đầu nồi ( Hổng bít bà này thích ngồi đấy - là tâm điểm - hay thích ăn nên chọn ngay chỗ đấy thế mới đâu ka ka) còn bên kia là bác mod và ông lão gầy gầy phó nháy, tiếc là máy hết pin nên chỉ chụp đưọc vài ba bô.
    Câu chuyện khá rôm rả xoay quanh mọi vấn đề về tâm sự box, xoáy ngang đời tư của một số người... ( May mà em hổng bị thủng cái rì ke ke) còn em được cái siêng năng gắp thức an cho mọi người đặc biết quy mến bà chị lẳng lơ, cứ gọi là gắp nhìu ơi là nhìu, tí nữa thì mình phải ăn hộ , may mà bà này ăn cũng kinh khủng khíp, gắp từng nào chiến hết từng đấy, chả nhường mình tí nào cả toàn nhường thằng bên cạnh thế mới đâu.
     Lại nói đến chuyện một cô bế Minh, nhìn em thấy hay hay, với lại khá dễ mến, bắt đầu câu chuyện bằng con tôm rành to muu sinh gắp cho em, - Ăn đi em, con này to nhất đấy, anh nhường mỗi mình em ( Tí nữa bị mấy bà nguýt) chưa kịp bắt chuyện được nhìu thì lại phải đi ca 2
    Em ơi "Hà Đông phố" và Cuộc chiến gần nữa đêm...
    Như bao cuộc Offline khác chương trình sau món lẫu luôn là hưng phấn nhất, bởi tại đấy bà con cô bác luôn được thể hiện mình tại KaraOke quán. Bước chân vào quán, em và bé Minh làm ngay một bài gọi là góp tiếng thét cho xã hội và cộng đồng tâm sự - Hay kinh khủng he he. Vừa làm mấy bài lại phải đổi quán vì míc bé quá không đủ để em và bà con hết,
    Chương trình sẽ được trường thuật lại sau ít phút nữa, mời bà con cô bác dừng lại để thưởng thức một tí gọi là âm nhạc với tâm sự box tối qua.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/10/05F61C78/
    Bình yên
    Sáng tác: Quốc BảoTrình bày: Trần Thu Hà, Trần Hiếu
    (Trần Thu Hà:) Bình yên một thóang cho tim mềmBình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về Bình yên ta chờ ngheChờ nghe tình vỗ lên tim mình Chờ nghe tình lung linh Bình yên để nắng soi môi thơmBình yên ta mừngMừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữaNhư từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau Như một câu hát ứa ra từ tim Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thóang cho tim mềmBình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    (Trần Hiếu:)Bình yên để gió đưa em về Bình yên ta chờ ngheChờ nghe tình vỗ lên tim mình Chờ nghe tình lung linh Bình yên để nắng soi môi thơmBình yên ta mừngMừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữaNhư từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau Như một câu hát ứa ra từ tim Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên Để quên hết khó khăn chia lìa
    (Trần Hiếu:) Bình yên một thoáng cho tim mềm(Trần Thu Hà:) Bình yên ta vào đêm (Trần Hiếu:) Bình yên để đóa hoa ra chào (Trần Thu Hà:) Bình yên để trăng cao (Trần Hiếu:) Bình yên để sóng nâng niu bờ (Trần Thu Hà:) Bình yên không ngờ (Trần Hiếu:)Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng (Trần Thu Hà:) Mừng em đã biết xót thương tình yêu(Both:) Mừng em ta hát đầy hơn xưa
    Chương trình phóng sự truyền hình và gi hình trực tiếp tại Studio Muusinh với chương trình, "Chắp nối những mảnh đời... Cô quạnh"
    Đến quán mơí bà con hát cứ gọi là điên cuồng, lúc đấy mưu sinh mết quá nên đành đi ngủ một giắc Cái này bà con cô bác nào có thể trường thuật bôt sung ke ke Lúc tĩnh dấy cũng làm được một vài bài với bà con.
    Kết thúc chương trình Mãnh đất không cô đơn
    Các bạn thân mến, thế là đã hết phóng sự do muu sinh và đài truyền hình trung ương do trung tâm nghe nhìn muu sinh gi lại.
    Các bạn thân mến, chương trình diễn ra khá vui vẽ và nhộn nhịp nhân sự kiện đón chào một năm mới bắt đầu đến gần, hi voịng và mong rằng kể từ hôm nay với sự góp mặt của MUUSINh cùng toàn thể các bà con, thì chắc chắn rằng sự kiện tổ chức cho lần sau sẽ hoành tráng hơn và đầm ấm tình thương yêu hơn. Đến với tâm sự box hay đến với Giao thừ hội cùng là cơ hội để bà con cô bác giải bày những tình cảm, những âu lo trong cuộc sống để rồi mai chúng ta lại cảm thấy yêu đời hơn trong quảng đời tiếp theo của mình. Tâm sự box luôn là người bạn sẽ chia những khó khăn của bạn Xin hết và xin chào cảm ơn các bạn đã cố gắng dành ít phút đọch những diễn biến tối qua.
    Thân ái
    Được muusinh sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 12/02/2007
  8. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Em gửi cho bác picture rùi mừ. hok nhận được ah? sao hok up lên
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    @ MUUSINH: Thanh kiu đồng chí em đã nhiệt tình tường thuật lại vụ Tất niên rôm rả hôm qua nhá. Của đáng tội hôm qua thời gian để măm ít quá nên mọi người ko có cơ hội để...tâm sự với nhau nhiều như mong đợi. Có 1 tiếng để vừa măm vừa dọn dẹp nên sau khi kéo nhau vào quán Karaoke, có thể do vui vẻ cùng anh em trong công ty từ sáng nên sức khoẻ của đồng chí có phần suy giảm. Sau 1 hồi hò hét, đồng chí đã lăn quay ra ngủ. Đến là thương .
    Trong thời gian em say giấc, mọi người thi nhau cất tiếng...hót và nắm tay nhau nhảy múa tưng bừng.
    @Kankuli: Rất vui và hân hạnh khi có sự góp mặt chung vui của Mod. Cũng hơn năm nay ko gặp nhau rồi nhỉ. Lần này gặp lại mà ko có nhiều thời gian để trò chuyện nhiều hơn. Đành để dịp khác vậy nhé. (Tiếc là em ko hò hét cũng mọi người, nếu ko sẽ có ối kỷ niệm đáng nhớ
    @oh_mylove: Chủ nhân căn phòng ấy có...to nhỏ gì với em hông? Tối qua về nhà có...an toàn ko mà hôm nay thấy im hơi lặng tiếng thế.
    @yem_dao_lang_lo: Hôm qua chị còn bon chen đi đâu nữa thía?
    @immoteller: Ảnh đâu em? Hay là gửi vào hòm thư của chị đi. Chị sẽ post lên cho cả nhà...ngắm (email: sts_hkn@yahoo.com)
    @ke_du_ca: Thật khác với hình dung của chị
    @dangnguyetminh_gt: hôm qua về muộn có bị...phụ huynh đe doạ hông
    @hoa_xuong_rong81: Cái cổ họng hum nay có bị...mất hút hông [P]
    @Buck (ko phải Box biếc gì như MUUSINH nói đâu nhá ): thanh kiu đã đưa chị về đến tận cửa....ngõ
    @ Bác Ký: Trông bác thế mà hát hay phết, hôm nào có dịp tua lại nhá
    @Hai đồng chí bạn của HXR: Thấy hội này thế nào? Vui hông
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 12/02/2007
  10. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua bác Ký bị gì ấy nhỉ em chả nhớ mà hát còn phê thế không biết bình thường thì HOT đến mức nào hâm mộ wa
    @HNP: em gửi cho Ms rùi. sis thông cảm nhé, ảnh toàn 3Mb một file gửi lâu lém

Chia sẻ trang này