1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao thừa hội - Rôm rả bạn bè (1,2,3 Mùng 8/3 nào -tr.63)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 31/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi hôm mùng 1 ,chưa hết đâu chị ạ.Hôm đó em bị đi nhầm đường đến khổ May mà vẫn tìm thấy.Hee,hay là hôm nào chị rủ mọi người đi đi ,em đi ké với.Nhá.Đi vào t7,chủ nhật đó.Nhanh lên nó cũng sắp tàn rồi
    À ,chị rủ anh tophit này.Anh í lượn lờ ở đó chụp hoa suốt đó
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 02/01/2007
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của em hay đấy nhỉ. Anh em ui, có ai đi NGẮM HOA CẢI vào CHỦ NHẬT (7/01/2006) không? Ai đi thì nhanh nhanh đăng ký để tớ lên kế hoạch nhá
    @bonghoa: Em là hoa tiêu nhá
    @ tophit: Đồng chí ơi, tham gia đi rồi chụp mấy tấm ảnh đẹp đẹp cho chị em nhá
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 02/01/2007
  3. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Lúc đi trên đường anh homme chở chị oh_mylove. Em có hỏi anh homme
    - có biết tay gas để làm gì không và phanh để làm gì không. Các bác không nói gì nên em tự công bố đáp án:Tay ga để phóng nhanh và phanh để phanh gấp.
    - Tại sao họ chỉ chế tạo tay gas ở một bên mà không phải 2 bên?Và em tự trả lời tại vì họ làm thế để một tay "làm việc khác"
    - Tay của chị để không ("không làm gì") không thấy phí sao?->chị trả lời em cây này phải không?
  4. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Hì hì. Thì ra địa bàn của em bông hoa ở đây à?
    Mà hoa tiêu là thế nào? Là hoa để người ta phóng tiêu à?
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Này này, ko sì pam nhá.
    Đi NGẮM HOA CẢI ko em?
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Lườm bác béo rồi đấy nhá.Vẫn đi chạy ở Nghĩa Tân chứ anh.Hôm nào chạy cho em chạy với cho vui.Nhá.
    Anh tophit nhớ em ko???Bạn của anh Alias đây mà ,năm rồi mới gặp anh.Anh Tophit chụp ảnh đẹp phết nhé.Chủ nhật này đi đê.Đi tầm 1h chiều cho trời hửng nắng,chứ hôm rồi em đi trời âm u lắm.Em đi rồi mà vẫn thích .Hí hí
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Bác mặc bộ comple màu đen đen đang cầm bóng bay hả??Teen thếCái dây trắng trắng kia kìa
  8. homme_froid

    homme_froid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người!
    Ngày mới tốt lành!
    Mấy ngày cuối năm và cả đầu năm nữa, bận rộn quá! Mọi người đi chơi mà mình vẫn đi làm ...hùng hục (hichic, > cái project "chẳng ra cái gì! " (kiểu này, năm nay, mình bị sao "kim ngưu" chiếu mạng mất!), may mà còn "gỡ gạc" lại buổi đi chơi "giao thừa" (> ý tưởng, ý tưởng đây: sao mình ko lấy tên luôn hội mình là "HỘI GIAO THỪA" nhỉ (thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, bao lo lắng, bon chen, không may ở lại, chuẩn bị đón năm mới với ấm áp, may mắn, thành công (cũng là thời điểm "quá độ" để mấy "con sói con ngơ ngác" sớm tìm đc bạn của mình).
  9. homme_froid

    homme_froid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trốn việc, vào comment (săm soi) một chút bài viết của em oh_mylove
    - hanoipho: xinh gái, > ờ, đúng rồi), chưa chồng,> ai mờ biết được (cái này, nghi lắm, ) không người yêu> hihi, chị em với nhau mà trù oẻ thế (chit chit (bơm vá tý). sau khi phỏng vấn được trả lời :" nhiều người yêu quá không biết nên yêu ai nên phải kiếm thêm để có thêm sự chon lựa"
    - oh_mylove: miễn bàn luận> tranh thủ marketting bản thân đi em, biết đâu...- homnme_froid: thành viên đẹp trai này xinh >
    rất ít nói, nhưng nói ra câu nào thì đau đầu câu ấy mà có khi khối người đau lòng.
    - trandung984: em út ít nhất hội nhưng lại hay bị lạc nhất hội, > không pải lần nào, em ý cũng bị lạc đâu mà là tranh thủ đấy!nhắc em rồi lần sau đi chơi là > ko pải anh đấy cho khỏi lạc, anh nào nhà mình cũng có :"váy"
    - solo-husband: đồng chí bác này thì em công nhận "xấu trai "nhất hội (bác nào muốn chiêm ngưỡng chờ xem ảnh rõ liền) nhưng các chị em phải cẩn thận đấy vì ngay đêm gần rạng sáng ngày hôm đó bác ấy đã thổ lộ:" anh thì không đến lỗanh sống đàng hoàng tử tế mà bốn con người yêu anh thương như dứt ruột đẻ ra nó bỏ một lúc đúng là không thế tin được lòng dạ phụ nữ"..... khổ thân chưa
    - tophit: em cảm ơn bác về 2 quả bong bóng nhưng khổ thân em chưa kịp ước nó đã bay lên cùng cả tim đỏ tim xanh rồi... lần sau em rút kinh nghiệm không đòi quà sớm nữa đâu
    Trên đây là gương mặt 6 thành viên, để biết thêm chi tiết xin mời các bác đi ofline buổi sau
    Sau khi quyên góp ủng hộ cho đêm đi chơi, cùng một số cuộc điện thoại và xin lỗi vì sự chậm chễ của hội trưởng hanoipho, cả nhóm gồm 6 người với 5 con trâu kem tràng tiền thẳng tiến. Đường đông, uh..... khổ thân đồng chí em trandung984 sau khi bị thất lạc nhiều phút đã tìm thấy đồng đội sau mục nhắn tìm trẻ lạc qua điện thoại của chị hanoipho. Cả nhóm gửi xe ở Nguyễn Xí quay trở lại Tràng Tiền... hoành tráng đứng nhai kem. Đáng lẽ hôm đó em phải chén từ 3 đến 5 cái cho đỡ đau răng nhưng khổ thân em.... các bác ấy ăn có 1 cái đã "dụng" răng gần hết lên thôi ....gậm gùi. Câu chuyện lúc ăn kem là chủ đề tình ******** yêu và giáo dục giới tính xong vì điều kiện và thời gian không cho phép nên chương trình đành dừng lại để bàn tiếp vào lần sau. Trên đường đi ăn nem vì em oh_mylove nhìn mấy quả bóng bay say mê quá nên bác tophit đành gậm gùi rút ví mua cho mỗi em một trái bong bóng có trái tim bên trong....thích thế
    Chuyên mục tiếp theo là nem chua rán bà già, khổ thân em đi mãi mới tới , tới rồi mãi mới được ăn, ăn rồi mọi người ăn xong hết em mãi mới ăn xong .... trong không khi ấm áp, nóng hổi của mùi nem chúng tôi đón tiếp thêm 1 thành viên tham gia vì lý do đi đá bóng về trể đó là bạn Thái( quên chưa cập nhập nick). nhưng tiệc tàn thì bạn Thái cũng về luôn nên danh sách vẫn là 06. Chị hanoipho giao lưu với mọi người bằng cách giới thiệu nghề nghiệp, rồi bàn luận về mỹ phẩm rồi ....... rồi chụp ảnh ... chén hết đĩa nem em mải quay videoclip nên " chẳng ăn được gì"..... mọi người đều rất vất vả vì tinh thần ăn uống cao cả và kết thúc lúc 10h hơn.
    Câu chuyện muôn đời là chuyện đi bộ, bác solo bác ấy bảo rằng bác ấy phải về nhà trước 8h sáng mai (pác ý bảo sẽ về trc giờ ăn sáng), homme cũng vậy( tớ nói: ngủ dậy lúc nào, về lúc đó , còn chị hanoipho máu hơn.... trước 10h, vậy là cả hội nhất chí chúng ta cứ đi đi đến khi nào ai mệt thì tự động lăn ra ngủ.... nhất chí thôi( nhưng trong đó không có em.... ngủ thế lạnh chết đi được). Chợ đêm là một nơi lý tưởng để chúng ta có thể dạo phố trong tình bạn và tình yêu tuy nhiên vì cơ chế cuộc sống mà có nhiều đôi chân đi bộ nhanh hơn chạy điển hình là bác hanoipho ....lại khổ em nữa cả nhà đi giầy mõm tròn mình em mõm nhọn (câu này chí lý (thì anh bảo rồi: "người "mỏ nhọn" đi giày í cho nó hợp ()... chân nó tức em anh ách mà em thì không làm gì được. Đồng ý với kết thúc 1 năm chúng ta phải kiểm tra tình hình sức khoẻ bằng cách leo lên cân điện tử....... ( cái này là chuyện đời tư rồi, muốn biết chỉ số 3 vòng của các thành viên em mời các bác nào quan tâm đi ofline buổi sau). Có 1 ý kiến đưa ra đối với em là không tưởng các bác định du xuân bằng cách đi bộ từ chợ Đồng Xuân ra đến Hồ Tây, ai cũng hứng khởi mỗi mình em hơi xỉu may sao mọi người nhớ đến mấy con trâu sắt vẫn đang gửi ......đành quay lại và đánh dấu sự kiện này với ( ko pải thất lạc mà em ý ...đi gặp "một anh bạn nhỏ" (nhưng hai bà chị lại ...ko cho em ý một cơ hội để giới thiệu anh bạn đó, hihi, ko kịp rửa tay, nên khi về đành nhìn hộp xấu ngậm ngùi) cùng 1 gói xấu ngâm dòn của bác tophit....vâng vẫn là bác tophit để ý chăm sóc chị em phụ nữ.
    " Bước trên đường về thương nhớ xe âm thầm" nhớ quá, mãi mới thấy bóng dáng thiên thần. Kế hoạch là Hồ Tây thẳng tiến. Còn gần 20p nữa là lịch tây bước sang năm mới thế nên 5 con trâu lại phi như ngựa, lên đến nơi:" đông quá nhỉ" .... khác với tưởng tượng của oh_mylove thì nó vắng quá nhưng có sao đâu chúng ta vẫn phải tìm nơi để tâm sự thôi, sau 1 vòng hồ Trúc Bạch (thực ra là tìm chỗ ngồi quây tròn (bên nồi lẩu ngi ngút khó, chẳng hạn) chạy đua cùng thời gian chúng ta đã cùng an toạ tại nhà thuyền với bia, thịt bò khô và.......cùng một số phụ kiện khác chúng ta cụm ly "HAPPY NEW YEAR" và như vậy là box tâm sự đã đón chào năm mới từ đêm sang ngày, từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác và tất nhiên từ năm này sang năm khác( thân nhau thế cơ mà). Không khí tưng bừng chưa từng có, tiếng cười nói, tiếng pháo hoa và cả những ánh mắt nhìn nhau thắm thiết ... Cả hội bắt tay thân mật chúc mừng năm mới với sự ngậm ngùi của oh_mylove vì không ôm hôn được bác nào. Trên bờ là một số bạn trẻ đang trình diễn màn pháo hoa que, bắn lên trời từng quả dời dạc nhưng cũng hơi hơi có không khí vì mọi người đều ngửi thấy mùi pháo.Bác solo nhỡ mồm nói :" bắn sang đây" thì đột nhiên lúc sau có một số tia pháo hoa bị chệch hướng nhằm chúng bàn nơi chúng ta đang vui vẻ nổ pháo, em oh_mylove dùng lưng hứng pháo( đầu năm ước gì được nấy), câu chuyện lại được nhắc đến khi homme kể lại những ngày còn đi học thực hành khi có động đất là phải chui xuống gầm bàn (hichic, lại nhớ hoa anh đào rồi) , và rồi lúc này đây solo nhanh chí :" anh đặt một chỗ dưới gầm bàn". Quay sang mấy quả xấu của anh tophit cánh đàn ông họ nói:" xấu thì phải ăn xấu" (ai lại nói thế: anh chỉ bảo: "quả về với cây (s(x)ấu già" thôi) nhưng hì hì em ăn hết cả hộp xấu rồi vẫn thấy xinh. Có vài chú vịt là những cái thuyền đạp chổng chảnh đu đưa bác homme lại liên tưởng đến mõm vịt là mõm "em yêu" ....kỳ lạ chưa?.............
    Có thể nói buổi ofline phát sinh với sáng kiến của hanoipho đã diễn ra "thành công tốt đẹp" điều đó chứng tỏ rằng cứ tâm sự đi nỗi buồn sẽ được chia sẻ và niềm vui nhân đôi. Và chắc chắn rằng 06 thành viên hôm ấy sẽ không bao giờ còn phải nêu những topic buồn trong những ngày lễ đáng nhớ trong năm mới nữa bởi lẽ từ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ như ngày hôm qua.
    Được oh_mylove sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 02/01/2007
    [/quote]
    P.S:Check lại thông tin thôi, ko pải anh quá "mẹ chồng" đâu nhé!
  10. homme_froid

    homme_froid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    [Tranh thủ trả lời chú
    Lúc đi trên đường anh homme chở chị oh_mylove. Em có hỏi anh homme
    - có biết tay gas để làm gì không và phanh để làm gì không. Các bác không nói gì nên em tự công bố đáp án:Tay ga để phóng nhanh và phanh để phanh gấp.-> Cái này, hính như, cách đây khoảng...15 năm, A đã biết, nhưng, không thực hành từ 8 năm( trưởng thành rồi, ai lại làm thế, nhất là ...anh sợ "chấn thương" ở lưng lắm, mà có pải là chỉ một chỗ đâu.. Tại sao họ chỉ chế tạo tay gas ở một bên mà không phải 2 bên?Và em tự trả lời tại vì họ làm thế để một tay "làm việc khác"> đúng rồi, tay đó, anh để, "phòng thủ", với "đối thủ này, áp dụng chiến thuật "phòng thủ chặt, phản công nhanh" là đúng đắn nhất
    - Tay của chị để không ("không làm gì") không thấy phí sao?->chị trả lời em cây này phải không?> ơ ơ, ko xui nhau, lộ bài nhé!
    P.S: em có nhớ, đi đường, anh đã bảo: "đừng tưởng ít....giảm xóc hơn anh, mà phi lên trước nhé!"
    [sign]<P><FONT color=chartreuse

Chia sẻ trang này