1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao thừa! Ước gì có ai đó bên cạnh mình lúc này

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BachDuong06, 28/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BachDuong06

    BachDuong06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa! Ước gì có ai đó bên cạnh mình lúc này

    Không biết tại sao mình lai ngồi đây, trong khi đáng nhẽ mình đã ra dường và hoà theo dòng người để xua đi cảm giác như thế này.Năm nào mình cũng buồn cũng khóc vì một lý do nào đấy.Có người yêu,có bạn bè, ở bên bố mẹ mà sao mình vẫn thấy thât cô đơn. Có phải tại mình quá đa cảm, nhạy cảm với nhưng chuyện thật chẳng đâu vào đâu. Mình thèm được háo hưc như hồi con bé ngồi trong lòng mẹ chờ nghe tiếng pháo, được bình yên như thế.Mình chẳng muốn như thế này mà mình cũng ko tìm được lối thoat cho chính bản thân mình nữa. Mình chẳng biết mình có lỗi ko nữa, có lỗi để cho bản thân mình như thế này. Không tìm được chính mình.
  2. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa!
    Một người cô đơn chia sẽ cùng 1 người cô đơn khác.
    Mình cũng sung túc và đầy đủ.
    Nhưng mỗi cái giao thừa đều mang thêm 1 nỗi đau...
    Năm nay là anh...
    Người bạn, điều khổ sở nhất của con người là ko thể tìm được chính mình.
    Thôi nào, hãy cố gắng gượng dậy và tiếp tục tìm. Bạn có yêu họ ko, những người sống quanh bạn ấy? Nếu bạn đã nghĩ ra câu trả lời thì cũng là lúc bạn hiểu rõ mình nên tìm bản thân mình bằng cách nào - với tôi đó chính là hãy biết sống vì người khác.
    Em ko giữ anh được vì anh ko phải của riêng em.
    Nhưng anh biết không, em chấp nhận điều đó như 1 khuyết điểm của mình, và không bao giờ coi thường nó để em có thể sống tiếp mà không căm ghét bản thân, sống tiếp mà không ngại ngần yêu thêm lần nữa...
    Rồi anh cũng sẽ là quá khứ, quá khứ của 1 đêm giao thừa, bình thường và đơn điệu.
    Chúc mừng năm mới.
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ừ, giao thừa năm nay tự nhiên mình cũng thấy cô đơn và buồn lạ, lẽ ra mình phải thật vui, thật hạnh phúc vì DƯỜNG NHƯ mình đang có mọi thứ trong tay, nhưng không, mình chỉ thấy trống vắng lạ lùng, và cô đơn lạ lùng, biết nói sao bây giờ???? Mình đang trở nên vô cảm và lạnh lùng quá!
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    tết -- giao thừa , chạy nhanh theo tiếng gọi của pháo , của mùa xuân ...........
  5. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng làm sao ý! Hôm nay ko hiểu chúng ta bị làm sao thế nhỉ! Xung quanh có bao nhiêu người cuối cùng vẫn cứ cảm thấy buồn, có cái gì đó chẳng thể nói ra! Đầu năm mà đã như thế này, chẳng hay lắm đâu nhưng ko bít phải làm sao!
    Thôi thì cố gắng, đi ngủ thôi,mấy tiếng nữa dậy sẽ lại thấy Tết ở bên, lại thấy mùa xuân tràn ngập, và lại nghe thấy lời chúc từ những người ta yêu quý nhất!
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt! Mong rằng những xúc cảm này của mọi người sẽ chỉ là thoáng qua!
  6. BachDuong06

    BachDuong06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua buồn là vậy, uống vài ly rượu lại ngủ ngon ngay, mẹ mình bảo sao uống khoẻ thế.Dù sao hôm nay đã là một ngày mới rồi. Năm mới chúc cho những người cảm thấy cô đơn trong đêm giao thừa sẽ chẳng phải alone như thế nữa.
  7. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa năm nay mình ko ở nhà, đón năm mới ở ngoài đường cùng bạn bè và cùng vụ kinh doanh của mình, tâm trạng khác hẳn mọi năm nhưng có gì đó thoáng buồn. Đến hôm nay thì buồn thật sự, chẳng còn cơ hội cho mình nữa rùi. Nhưng ko sao, việc quan trọng trong năm mới của mình đâu phải là chuyện tình cảm, mình còn cả 2 kì thi quan trọng ở phía trước và còn phải hoàn thành hồ sơ để tháng 9 còn lên đường. Mình đã quyết tâm là ko vướng bận chuyện tình cảm trước khi đỗ ĐH và lên đường đi du học cơ mà, mình sao thế này nhỉ??? Cố gắng lên nhé, năm quyết định rồi đấy, ko còn đường lui nữa, mình phải cố gắng thui! Cố gắng lên nhé! Và ăn Tết thật vui nữa!
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên em nhé!!! Chúc cho em thành công!!!
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa đã qua được 3h49 phút ! Năm nay lại vỡ kế hoạch, chán thật ....Mà có lẽ cũng là tại mình hay sao ấy .Bó tay! Cái duyên cái số như chưa đến lượt mình thì phải .
    Ko ngủ được .Thể nào tí nữa cũng nằm đó mà suy diễn rồi nức nở cho mà xem .Càng ngày càng quái, cứ tưởng tượng ra mọi chuyện rồi mít ướt được ngay .Ngày mai đôi mắt lại sưng lên như 2 cái chén bây h
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa ngoài phố 1 mình. Cũng đứng lại ngó pháo hoa, ngắm dòng người qua lại. Vui buồn lẫn lộn... Ước gì...

Chia sẻ trang này