1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao thừa! Ước gì có ai đó bên cạnh mình lúc này

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BachDuong06, 28/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BachDuong06

    BachDuong06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mình đã bỏ được anh, cục nợ của mình. Mình đã hiểu điều gì làm bế tắc mình. Cuối cùng thì mình cũng vứt bỏ được nó.Đâu phải ko buồn nhưng thật nhẹ nhõm. Cuộc sống của mình, thật dễ chịu.
  2. BachDuong06

    BachDuong06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ la bát bún riêu mà thôi
    Đói quá
  3. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị nhưng chắc cũng phải mất 1 thời gian nữa em mới trở lại bình thường, buồn lắm chứ nhưng may sao lại xảy ra đúng Tết, em có thời gian để tự refresh mình. Tết mọi người vui mà sao mình ko thấy vui, phải chăng vì chuyện này. Chuyện tình cảm có ai biết trước, nó đến rùi đi như cơn gió, làm người ta mệt mỏi hay vui sướng??? Tình yêu là gì? Mình cũng chẳng biết được câu trả lời. Nó ngọt ngào hay cay đắng??? Chắc là nó có vị ngọt và cũng có vị đắng. Tết này mình chỉ có 1 mình. Buồn ko nhỉ??? Có buồn nhưng tương lai là ở phía trước cơ mà, năm nay 1 mình nhưng bít đâu năm sau lại có ai đó. Cứ tin như thế. Nhưng nhiệm vụ trước hết là phải quên người đó. Em sẽ cố quên anh cho dù em biết nó rất khó! Làm thế nào khi hàng ngày vẫn thấy nick anh onl mà ko thể chat? biết sđt của anh mà ko thể nhắn tin??? Em vụng về, em chán ngắt nhưng vì em cố tỏ ra như thế mà anh! Anh hiểu em như thế cơ mà! EM SẼ CỐ QUÊN!
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Thấy nick online hàng ngày hàng giờ, mỗi khi vào mạng đều ngó cái nick đó status đó là gì! Một ngày chợt thấy " em mặc áo ấm vào kẻo lanh" mà chút chạnh lòng! Rồi " From ... with love.." Sao mà quen thuộc thế cơ? Nhưng để làm gì cơ chứ khi những lời đó ko còn giành cho mình nữa!
    Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi, ngày qua ngaỳ! Những gì đã qua giờ chỉ còn là kỷ niệm!!! Hãy giữ những gì đang có, đừng nhìn vào QK mà hãy đặt niềm tin ở hiện tại vào tương lai tươi sáng!!! Cuộc sống sẽ mỉm cười với ta nếu ta biết trân trọng điều đó!!!
    Trước giao thừa!!! Những giọt nước mắt cuối cùng của năm cũ, nhưng ko phải vì anh mà vì những gì đang có và những hy vọng ở một tương lai! Đầy bất ngờ nhưng cũng rất mong manh!
    Người ta nói tình yêu mong manh như thuỷ tinh... đúng vậy.. rất dễ vỡ nhưng nếu giữ cẩn thận và lau chùi cho nó thì nó sẽ ngày càng sáng và đẹp!
    Một đêm giao thừa mới... chờ đợi 1 điều mới... 1 cảm giác ấm áp... nhưng có lẽ chưa đón nhận được hết... chờ đợi 1 sự quan tâm, 1 cái gì đó ...giận hờn vu vơ rùi tự quên, tự an ủi mình.. ước một điều ! Một năm mới hạnh phúc và thành công! ước cho những gì mong manh kia chỉ là 1 suy nghĩ vu vơ mà thôi, nó sẽ bền chặt...
    Thời gian sẽ giúp em vượt qua! Em cố lên nhé! Mà em còn phải thi đại học nữa đó! Hãy gạt mọi thứ sang bên đi, đừng để như chị, 1 lần đau khổ là 1 lần làm cho tương lai của mình thêm khó khăn!!! Sống vì hôm nay vì ngày mai... Hãy trân trọng và vun đắp tất cả!
  5. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Gần đến Tết, cảm giác muốn có anh bên cạnh ngày càng mạnh mẽ ! Mỗi ngày trôi qua làm em nghẹn lòng khi nghĩ về những giây phút mình bên nhau! .... Cứ thế ngày trôi qua ... em mong ước anh trở về bên em ! ... Giao Thừa nhẹ nhàng chạm vào em như ngày anh ra đi ... nhưng hình như lại có j đó khang khác ... hình như những j em ao ước ..... anh của mấy ngày trước đây vụt tan nhanh ! Hình như em ko còn yêu anh như em đã nghĩ ... đã trôi qua thật nhẹ nhàng ! Giây phút ấy em ko mong có anh .... Em mong đc chạy về bên Mẹ thật nhanh, .... chỉ Mẹ thôi ! Sẽ khóc ,... sẽ cười , ... sẽ kể với Mẹ !
  6. muitenden

    muitenden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    =)) ! đã bỏ được đâu? sao bỏ được? ^_^V !
  7. BachDuong06

    BachDuong06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    muốn gì đây. Không phải chỗ để nói nhé.
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    khi thời khắc chuyển sang một năm mới ,mình đã chờ đợi một điều gì đó , hy vọng cho lời chúc của một người yêu quí trở thành hiện thực ,chờ đợi mà biết chắc rằng sẽ chẳng thể xảy ra .Thật ngốc một con bé đã hơn 20 tuổi lại khóc vì một lời chúc lúc giao thừa không thành hiện thực .Mở điện thoại ra ,lại thêm bao nhiêu lời chúc của một năm mới nữa,có chắc không khi mình lại chờ đợi cho đến giao thừa năm sau cho tất cả trở thành sự thật .

Chia sẻ trang này