1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao thừa và cảm xúc...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 30/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    MỌI NGƯỜI VUI GHÊ ! CHO EM KÉ VỚI !
    Anh ATC ơi ! Anh vẫn vậy, vẫn như xưa, chưa gầy đi tí nào hết
    Không biết trong tấm hình kia có XR không ? XR ơi , lên tiếng đê !!!!!!
    Gởi tặng 7XHN
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  2. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Chết không, Sometime nhầm rồi nhé. ATC là người chụp, còn anh chàng đeo kính trắng là PM. Xuongrong có trong ảnh đấy...
    Sẽ post tiếp ảnh lên để mọi người xem thêm
    ATC
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    7X đến chùa Kim Liên lúc 2h sáng

    Và màn ăn phở tân niên tại phố Yên Phụ lúc 4h sáng:

    ATC
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    kế hoạch giao thừa diễn ra đúng theo kế hoạch đã đề ra. ca 1 từ 22h30 đến 12h, ca 2 từ 1h đến 6h sáng.
    Ca 1: notbad, lazier, coldman, phuong map, basic, tung cong tu, xuong rong, hoaquynh, hantungphongthao, countrypumkin, sweetkazai, quynhnguyen, comandos, tudinhhuong.
    Hành động: gửi xe bên bãi ngọc khánh, đi bộ sang hồ ngọc khánh, thuê chỗ ngồi trên vỉa hè nguyễn chí thanh, ăn củ đậu bay, mực nướng, uống chất cồn, xem pháo hoa bắn., bắt tay chân chị em chúc mừng năm mới, nhắn tin loạn xạ cho nghẽn mạch.
    Ca 2: notbad, lazier, coldman, phuong map, basic, tung cong tu, xuong rong, hoaquynh, hantungphongthao, countrypumkin, x31, atc, varity, sweet_fa.
    Hành động: thăm chùa Kim liên gần khách sạn Thắng lợi Tây hồ, thắp hương khấn vái thành tâm, tạo hội bên bờ hồ: Atc, x31, hantungphongthao, lazier, hoaquynh, notbad và đàm luận về truyền thống và hiện đại, linh tinh và v.v.v... Rời chùa khi nhà chùa xin phép được đóng cửa.Miracle đến chùa nhưng nhất định không vào. Sau đó hội giao thừa tiếp tục phở bò hàng nón. Còn cái màn sau đó nữa thì tạm thời cắt bỏ do quá mệt mỏi và xuống sức.
    Em xin bò. [/b]
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 06:50 ngày 01/02/2003
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 06:53 ngày 01/02/2003
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên khi tớ đi với mẹ trẻ nhà tớ (các bác thấy mẹ trẻ nhà em xinh không nhỉ????) có thấy bác Coldman & NotBad và một cơ số người ở Ngọc Khánh. Nhưng do có chương trình sẵn có nên không thể tham gia lúc đó được. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì hình như là 3h sáng, alô cho bác Cold thì biết mọi người đang ở chùa Kim liên. Phi xe với tốc độ con rùa bò lên thấy CLB 7X đang xì sụp khấn vái híc, tớ chả thích mấy cái màn đó nên đứng ngoài để chờ đợi trong cơn mưa à quên không mưa. Rất tiếc là không thể chờ được đến khi mọi người đi ra vì tớ có điện thoại ( bắt về nhà đi ngủ ), Chời ạ tiếc ơi là tiếc
    Chả soi được các cô nương 7X.
    ==========================
    Anh xa nước càng thêm yêu nước.
    Anh xa em càng nhớ thương em
    ==========================
    Hardware luôn chào đón mọi người!!!
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...Nhầm nhọt sang trồng trọt quá...Tớ là tớ mà bác ATC là ATC mọi người ạ....Mọi người hôm nay thế nào..em hôm nay đi ngoài đường mà cứ như đang trên giường í...Buồn ngủ quá...Càng nhìn càng thấy mình ăn ảnh....
    Only You....
  7. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Mọi người về nhà thế nào ạ, có mệt lắm không? Em đúng là không kịp cả mắc màn, và thôi cũng miễn luôn màn đánh răng
    Em hứa sẽ viết, nhưng để sau nhé, vì vẫn chưa hết ngáp. Chỉ biết là ngày càng yêu quý mọi người gấp bội!
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  8. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu mọi người đêm qua đi chơi vui quá nhỉ, biết thế bọn emđi cùng mọi người có phải là được một đêm nhớ đời không ???
    Sweet lady VKT
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Sau khi rời chùa Kim liên tốp lữ hành của chúng ta tiếp tục mò lên New Hàng hành và 2 vị khách rơi rớt lại là ATCX31 lí do: Họ muốn đi tìm một giấc ngủ thanh bình.
    Đoàn hành trình của chúng ta còn lại 11 người. Dáng vẻ mệt mỏi hiện lên rõ khuôn mặt từng người nhưng... điều quan trọng là nếu họ ra về vào lúc này thì người nhà của họ sẽ bị đánh thức quá sớm Nên đành phải cố đến 6h sáng. Notbad đã rất phân vân khi tường thuật tiếp về vụ này vì có thể coi nó là vụ tàu ngầm nhưng Varity phản đối. Vì lí do nếu mọi người đi tàu ngầm thì sau 1h sáng Varity đi với hội nào???. Và phản đối có hiệu lực.

    Tầng 3 - New - Hàng hành - 5h ngày 1/2/2003.

    Coldman: Một chai sâm banh cho có không khí tết.
    all: Đồng ý.
    Một lát sau
    Waiter: anh chị dùng tạm vang mơ
    All: thế nó có nổ không.
    Waiter: cái này em không biết
    Sau một hồi cả bọn hội ý:
    Var: bây giờ không quan tâm đến chất lượng, chỉ cần chai vang này mở ra nó nổ. Nếu nó không nổ thì không giả tiền.
    Waiter: mặt mũi lúng búng, chỉ biết lắc đầu.
    Nào thôi chúng ta mở, Phải xóc lên đã ai đó lên tiếng.
    Var cầm chai vang và ... notbad, Phuongmap, tùng công tử vội vàng dạt ra hai phía nhằm tránh vạ lây. trong khi waiter của chúng ta thì chui tọt vào chiếc ghế ngoài ban công run rẩy. Với anh chỉ cần một tiếng nổ là quá đủ, vang giả vang nhái cũng chả sao vì bọn này... ếch chỉ cần nó ... nổ. Và anh thầm cầu nguyện: a men a la men ta là đàn ông ai em ơ men ta là đàn ông.
    BÙm....ùmm, nút chai bắn vào tường rồi nẩy bật trở lại không gian như vỡ tung vì 11 cái... họng và 22 cái tay. Thêm một prayer ngoài ban công thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này thì anh hoàn toàn không có gì phải lo lắng cả.
    Vang mơ nổ: tuyệt vời
    Cheer: from top to bottom of wine. Bis..... Bis.......
    Giờ này ATC có lẽ đang trằn trọc với giấc ngủ thanh bình của mình.
    Var: ai đã từng làm quản ca nhỉ, chúng ta hát một bài.
    Notbad: A tế ceê ê ê ê, I hate myself for loving u.
    Sweet_fa: Lại quay trở lại vấn đề của bác ATC bàn luận lúc trước. Tại sao chúng ta lại đến đây với 7x ?
    Phuongmập: Thế bắt đầu từ Sweet_fa đi.
    Sau một hồi bị thuyết phục:
    Sweet_fa: em đến đây là bởi vì em thích các anh ...già
    Var, notbad, tungcongtu, phuongmap háo hức: thế nào là già?
    Sweet_fa: Già....ừmmmm .....là hơn em một tuổi.
    Phù !!! Phào!!! hàng loạt tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy mặt tươi tỉnh hẳn lên. Không gian như giãn ra.
    Còn theo ATC(lúc này đang trằn trọc ở đâu đó vì ở đây tên anh luôn được kêu réo, tư tưởng vĩ đại của anh đang được đưa ra mổ xẻ) Cái giải phạm vi của Sweet là từ trên tuổi của nữ ví dụ như Sweet81à? thì dải của chị là từ 80 đổ lên đến 70 thậm chí có thể hơn nữa nếu... nhiều tiền. Còn đối với nam thì vídụ notbad79 thì dải của anh là từ 80 trở xuống đến 89 hoặc hơn nữa nếu luật hôn nhân gia đình cho phép và ông bố vợ tương lai phải ở tuổi thất thập cổ lai hy, giàu có, chỉ có duy nhất một cô con gái.
    Sau màn chia phun nhiệt tình, Nhạc trưởng dàn nhạc giao hưởng Var vác cốc ra gõ, còn Xuongrong phụ trách phần chập cheng bằng cách đập hai cái cốc vào nhau.
    Mỗi lần gõ là nhạc trựởng var chỉ rõ cho mọi thấy đâu là nốt mi, nốt fa. Nhưng hình như khán giả mới là người sành nốt nhạc hơn anh.
    Bỏ qua các màn khác bây giờ chúng ta chuyển sang màn chuyển chun bằng tăm.
    Var: chuẩn bị đạo cụ, rồi bây giờ mọi người ngồi xen kẽ vào nhau, Var làm trọng tài.
    Thế ai thua thì sao?
    All: ờ nhỉ, phải có hình phạt cho người thua
    Notbad: ai thua thì bò từ đây ra cầu thang.
    All: phản đối
    Var: ai thua thì chạy 3 lần từ đây xuống tầng 1
    All: mệt
    Notbad: ai thua thì cầm 3 quả bóng không bay ra lan can và ... nhảy.
    PM: phản đối vì cái này chỉ áp dụng được đối với người nhẹ cân thôi
    Notbad: ờ cũng đúng, PM mà ra nhảy thì Bảo hiểm cũng không dám nhận.
    Whoever(ai đó): ai thua thì bắt bỏ tăm ra chuyền.
    fivemen: ờ thế thì mình giả vờ thua
    Notbad: thế thì em xin bò.
    Xuongrong: notbad thì cứ nằng nặc đòi bò.
    Notbad: Sweet và notbad ra ... bò rồi về cho sớm.
    Sweet_fa: bò là bò thế nào, không... em phải chơi.
    Do không thống nhất được hình phạt nên cả hụi thống nhất ra về.
    Notbad: Thế mà các bác cứ làm em.... căng thẳng từ nãy tới giờ. Tỉnh cả ngủ.
    Em xin bò. Không biết sáng nay anh có mơ thấy bò nào không.
    Em xin bò
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 01/02/2003
  10. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Happy New Year (once more)
    Các bác ơi, đã tỉnh ngủ chưa??? Đúng là đêm giao thừa nhớ đời. Chưa bao giờ có cảm giác đi suốt đêm tới sáng như thế, chưa bao giờ ngồi đằng sau một đồng chí xe không ôm gật gù đến bươu cả trán mới phát hiện là đã về tới nhà, chưa từng ngồi ở sân chùa nói về những điều nghiêm chỉnh, chưa bao giờ hí hởn chờ đợi tiếng vang nổ trong quán Hàng Hành cùng mọi người lúc 4-5giờ sáng....
    Và buồn ngủ
    Và vui
    Và run...
    6h về đến nhà. Chưa từng thấy cái gì ấm áp, êm đềm hơn... Không hiểu tại sao có thể đi lên phòng mà không bị vấp cầu thang phát nào. Em nằm xuống và bắt đầu lơ tơ mơ về cái vấn đề truyền thống và hiện đại mà bác ATC và bác x31 bàn luận. Và em thấy em nhuộm răng đen, đầu đội khăn mỏ quạ, thui thủi canh lũ con 5-6 đứa đêm giao thừa trong khi ông chồng lên chùa ngắm cảnh với hội bạn tới sáng... Ôi mamy ôi, con thích ở thời hiện đại hơn.
    To Var: Thank ấy về cái vụ hôm trước nhé. Nếu cần thêm Salonpas thì liên hệ với tớ.
    Chúc mọi người tất cả những gì chưa kịp chúc.

Chia sẻ trang này