Giao thừa vắng em ! Khi những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ xắp qua đi ,khi mọi người đang chuẩn bị đón một năm mới với bao niềm vui và hạnh phúc ,thì giờ đây tôi chỉ còn một mình lang thang trên những con đường quen thuộc ngày tôi và em bên nhau .Những kỉ niệm vui chợt hiện về trong tôi nhưng nó lại như một chiếc cầu nối vô hình đưa tôi đến với những nỗi buồn vô tận .Vì giờ đây tôi không còn em nữa ,những kỉ niện xưa giờ đã quá xa vời . Tôi yêu em một tình yêu đơn phương âm thầm và lặng lẽ .Lần đầu tiên được bước chân vào giảng đường đại học đó cũng là lần đầu tiên tôi thầm yêu một người con gái .Giờ đây tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh của em .Trong lần đầu tiên gặp mặt cả tôi và em đều có chung một cái cảm giác rất quen .Hình như chúng tôi đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải .Chính vì thế mà tôi và em đã trở thành một đôi bạn thân ngay từ những ngày đầu đi học . Chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm đẹp ,những kỉ niệm kỉ niệm không thể nào quên đi qua suốt quãng đời sinh viên của tôi .Có lẽ những người ngoài cuộc đều tưởng rằng chúng tôi yêu nhau . Một lần em muốn tôi gọi em bằng "chị " vì em hơn tôi tới 2 tuổi ,tôi thật bất ngờ cũng hơi buồn một chút và tôi trả lời rằng : " cho dù thế nào đi chăng nữa thì trong tim tôi em sẽ vẫn mãi mãi là một cô bé mà thôi " Lúc này tôi cũng không hiểu tình cảm mà tôi dành cho em như thế nào nữa ,tình bạn cũng không phải còn tình yêu thì tôi chưa giám nghĩ tới ! Và rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi nhanh , Em trở nên đẹp hơn ,hấp dẫn hơn trong con mắt biết bao người và trở thành mục tiêu của biết bao chàng trai . Đã không ít lần tôi phải lặng lẽ chứng kiến những buổi tối thứ 7 ,CN dập dìu những chiếc xe máy đời mới đến đón đưa em .Tôi cũng chỉ biết ngồi khóc thầm một mình ,và qua những lần đó tôi mới hiểu ra rằng mình đã yêu em lúc nào không hay . Tôi muốn quên em nhưng không thể ,vì trong tim tôi luôn chỉ có một người con gái mà nguời đó lại chính là em . Tôi đã không bỏ cuộc vì hy vọng rằng tình yêu chân thành cùng với sự bền bỉ sẽ chiến thắng tất cả . Và cũng từ đó tôi phải chịu biết bao đau khổ và cay đắng . Em thường kể cho tôi nghe về những cuộc picnic dã ngoại ,những lần bơi thuyền trên hồ tây ,những cuộc dạo chơi trong công viên ,hay những buổi tối hẹn hò trên con đường tình yêu thơm nức mùi hoa sữa ......với người này người kia Tất cả những niềm vui đó em như muốn chia sẻ cho tôi ,cho người bạn thân nhất của mình .Em đâu biết rằng em đã vô tình làm cho trái tim tôi tan nát . Giờ đây tôi cũng chẳng biết làm gì đành phải dấu