1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao tiếp, ứng xử hằng ngày...thảo luận đê

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi mes, 09/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Giao tiếp, ứng xử hằng ngày...thảo luận đê

    Vì mes càm thấy giao tiếp ứng xử hằng ngày của mình rất vụng về thậm chí đôi lúc mình biết người ta sai mà cũng ậm ừ cho qua chuyện rốt cuộc thiệt thòi lại về mình. Vậy thì giữa cách no''i chuyện ậm ừ nước đôi để không mất lòng ai với cách nói chuyện thẳng thắng thoải mái cái gì thuộc về mình thì phải thuộc về mình để không bị thiệt thòi thì cách nào hay hơn nhỉ. Có phải mình cũng phải tỏ ra là có bản lĩnh kiên quyết cho ra đàn ông không nếu làm vậy thì cách nào để không mất lòng bạn bè.


    Sống trên đời cần có một tấm lòngLife is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?
  2. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    vấn đề tế nhị lắm đây.Cái kiểu cách mà "ăn to nói lớn" thì bây giờ ít ai có thể "làm" được lắm rồi.Nhiều khi chỉ vì tạo mối quan hệ tốt đẹp với mọi người mà ko thể nói ra điều mình suy nghĩ.Mà trong xã hội bây giờ thì còn cái gì hơn "quan hệ" cơ chứ???.Cái chỉ số EQ gì đó là quan trọng nhất mà.
    Nhưng mà nhiều khi cũng phải nói thẳng nói thật,nói ra thì mất lòng nhiều người lắm,mà ko nói ra thì sợ mình thành con rùa rút cổ lắm!!!!New có cảm giác như mình là kẻ đạo đức giả quá chừng!?!?
    Sống trong đời sống
    Cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng phải tương đối, phải bít dung hòa giữa tất cả những cách giao tiếp cơ bản nhất. Phải bít lúc nào, với ai thì nên nói chuyện gì & lúc nào, với ai khác lại không nên nói... Túm lại, giao tiếp cũng là 1 nghệ thuật, đòi hỏi sự khéo léo của mỗi người nữa.
    Đôi khi miệng nói mà đầu cũng phải suy nghĩ nhìu lắm, chứ lời nói không chỉ đơn giản là lời nói đâu. Bởi thế ông bà mới có câu: "Uống lưỡi 7 lần trước khi nói" là vậy!!!

    You are nobody until somebody loves You
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    uốn xong 7 cái sợ khỏ nói lun..
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  5. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ún lưỡi 7 cái xong wên lun mình định nói gì Cứ thẳng thắn nói gì mình nghĩ, thể hiện đúng zới phong cách của mình thì lo gì người ta hiểu này hiểu nọ, zì mình là thía mờ
    Ah ha, mà cái HDT ấy chìm lỉm òi hén, ahaahhhaahha
    The best thing under neath the stars
    Youre everything my heart desires
    <FONT style="BACKGROUND-COLOR: lave
  6. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Người đời miệng lưỡi đa đoan lắm ILY@ ơi. Có thể ILY@ không muốn thế nhưng người ta nghĩ khác thì sao ? Nói thử phong cách của ILY@ xem, để Luck@ thử suy diễn.
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0

    Kinh nghiệm : Nên khiêm tốn. Cái gì cũng khiêm tốn.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  8. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ý Tanit@ phải chăng là phải giả ngu ?
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0

    Thế mà lại hay.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  10. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Vì sao Tào Tháo được cho là " Gian Hùng" vì phương châm của ông ta là " thà phụ người còn hơn phụ mình ". Trong cuộc sống hiện nay thì không thể dung hoà mối quan hệ giữa mọi người vì sự công bằng không hiện hữu trong thực tế. MÌnh cảm thấy là đúng và nghĩ đúng là được rối. Vì điều đó làm cho mình mà......

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà

Chia sẻ trang này