1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao tiếp, ứng xử hằng ngày...thảo luận đê

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi mes, 09/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nói là giả ngu chứ GIẢ NAI mới đúng kekekkee
    Phong cách của tớ là tuỳ hứng, mà ý thích của tớ thì thay đổi như ngày và đêm , nên khó mà nói trước được
    The best thing under neath the stars
    Youre everything my heart desires
    <FONT style="BACKGROUND-COLOR: lave
  2. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    hồi tui còn nhỏ, nghe ba tui với ông cậu nói chuyện, cậu nói: tui dạy con tui hong sợ ai hết; ba tui trả lời: còn tui dạy con tui ai cũng phải sợ hết. Mà thật ra thì ba tui chưa hề dạy, mà ổng cũng hổng phải như vậy, dưới tay ổng có ít nhất vài chục đệ tử chứ ít gì.
    gần đây mới hiểu: con người ai cũng có bí mật, đôi khi đó chính là đòn sát thủ hong chừng, cho nên khi chưa hiểu kỹ 1 ai đó thì tui thực hiện 4 không: không khen, không chê, không yêu, không ghét.
    Còn khi đã hiểu tương đối về 1 người, thì tui chỉ lựa chọn 1/4 cái trên thôi, tức là đã khen hoặc chê thì không còn chuyện yêu ghét và ngược lại.
    Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào
    Học tập tốt - Lao động tốt
    Đoàn kết tốt - Kỷ luật tốt
    Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm
  3. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Khà khà...4-0 của Kapapoo hay đấy. Nhưng lựa chọn của Kapapoo có khả năng thay đổi được không nếu đã lỡ, hả Kapapoo...?
    Thay đổi như ngày và đêm à...Thế thì Luck@ hiểu rồi. Phong cách của ILY@ là sự đãng trí. Nếu quả thật như vậy thì chúng ta là "bà con gần láng giềng xa" rồi...
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  4. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Chời, talk what u know: người chân thật, don''t talk what u know : người giả dối, talk what u don''t know: người ba xạo, don''t talk what u don''t know : người khiêm tốn, ... và know what u talk : Lớn rùi, thời con trẻ nay còn đâu!!
    &nbsp;&lt;MARQUEE&gt;La vie sans l''''''''amour comme canh chua sans la me!!!! TTNT, je voulais te dire que je t'attends!!!...&lt;/MARQUEE&gt; &lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; &lt;P&gt;www.svvn-poitiers.com&lt;/FONT&gt;
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    sống fải nghĩ theo lý và làm theo hứng..
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Khi tui sống thật với conngười của mình qua giao tiếp đối phương cho rằng tui nói nhiều và tí te con nít , khi tôi tui sống khép mình , ít và ngại giao tiếp thì con người trong tui lại giận bản thân tui
    &lt;P&gt;&lt;FONT color=red size=4&gt;Mọi người xa lạ hay tôi suy diễn???&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
    Được maianh18 sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 16/10/2003
  7. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Theo tse thấy điểm yếu nhất và mạnh nhất của mình cũng là giao tiếp. Mình thì lun nói thẳng nói thật, nên rất rất rất nhiều người ghét, nhưng bù lại cũng có 1 ít người thích kiểu đó(dù rằng là rất rất ít )
    Bít được yếu điểm của mình rùi, nhưng ko thể nào sửa chữa được, ko thể nào ăn nói khéo léo chút nữa để lấy lòng hoặc làm đẹp lòng mọi người được. Mún chửi thì cứ lôi thẳng người ta ra mà chửi
    Hehehe, theo như dự đoán của mami yêu dấu thì theo cái đà này con gái của má sẽ "chống ề"
    Chủ nghĩa độc thân muôn năm thui
  8. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nói thế mà nghe được à. Mai này Little@ về sẽ đem theo mâm cỗ. Tse@ hãy nói trước với má như thế. Luck@ thấy Tse@ tương đối sống tốt. Không giao tiếp tốt cũng không phải là không tốt. Chỉ có kẻ giao tiếp tốt mà trong lòng đầy khốn nạn mới đáng trách thôi. Người ta gọi kẻ đó là lừa gạt.
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  9. chuotdethuong

    chuotdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tui nghĩ là nếu mình cứ phải làm cho ngươì khác hài lòng thì nhìêu khi giả tạo quá chừng,để cư xử khéo léo rất khó,bơỉ vậy cứ tự nhiên và thẳng thắn mà sống thôi
    cứ thẳng thắn,nhưng đừng nói xúc phạm tơí ngươì khác là ok rồi
  10. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    một kinh nghiệm mà phò mã rút ra được là phải biết cách ngon ngọt và giao tiếp tốt, eg. khi bạn gặp một người , dù rằng bạn mới biết hoặc ko tânh lắm cũng say hello 1 cái, và bất cứ việc gì cũng cứ thanks , nếu bạn chưa quen thì từ từ tập, người ta sẽ có ấn tượng tốt về bạn nếu bạn làm những điều như vậy,
    và ngoài ra, hạn chế chỉ trích người khác, mà chỉ trích khác với góp ý nhé các bạn, ko chỉ trích ko có nghĩa là nịnh đâu....nói chung lờ vậy, làm cái gì người ta thích thì người ta sẽ thích mình hơn, còn làm những gì mình thích thì chẳng được gì cả....thatsall
    The best thing under neath the stars
    Youre everything my heart desires
    <FONT style="BACKGROUND-COLOR: lave

Chia sẻ trang này