1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao tiếp, ứng xử hằng ngày...thảo luận đê

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi mes, 09/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    chi''nh vi` the^'' ne^n tui ko thi''ch chu'' day chu'' to`mo`khu`ng a. ...................ma` sao cu lay nick cua em trap tui ma` pot ba`i thia'' ..............ho` .............

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  2. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    ơ, nếu ko thích thì tra lại chap@ cái nick, mà chap@ cũng đâu xài nick hùng nữa, thôi , exchange lại vậy
    sao lại ko thích phò mã, phò mã có làm gì nên tội lẫi đâu
    view my forum : www.cuphoc.com
  3. lady_in_black

    lady_in_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    TextHầu hết mọi người ai cũng muốn nói thẳng ra cho khoẻ ,nhỉ. Lady nghĩ như vậy cũng đúng thôi, nhưng với lady@ thì suy nghĩ có hơi khác 1 chút. Thật sự , từ xưa oi là xưa , có nghe ai đó nói rằng: con người ta chỉ thực sự thay đổi khi chính bản thân họ muốn thay đổi, chứ chẳng ai có thể làm được điều đó. Chính vì vậy, cho dù có lải nhải chứng minh ý kiến của người ta sai lè lè ra rùi, thì cho dù kết thúc buổi nói chuyện, người ta có gật gù đi chăng nữa, chưa chắc thật lòng người ta nghe theo mình mà đổi ý kiến ban đầu của người ta đâu ( nếu áp dụng cách nói thẳng cái đùng, thì , ít ra , với chính lady chẳng hạn, kết quả sẽ như vậy đó).Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là để cái sự sai đó đeo bám, gây tức tối trong lòng, chịu thiệt thòi về mình . Nếu lady rơi vào trường hợp đó, lady sẽ không nói thẳng là người ta sai, có lẽ sẽ khen trước 1 chút: " Ờ , mi vẫn luôn có ý kiến hay đấy, và trong nhiều trường hợp thì nó đúng, nhưng trong kí chiện nì thì hơi khác 1 chút, sao tụi mình không cùng coi lại nhỉ?", lúc này, 1 giọng nói nhẹ nhàng, và 1 nụ cười tươi sẽ là xúc tác very hiệu quả. Mình tin chắc chẳng ai lại nổi giận với những lời nói sweety này đâu, và lúc đó dĩ nhiên là lúc người ta sẵn sàng nghe mình nói, và sau đó có thể chấp nhận ý kiến của mình dễ dàng hơn . Ở đây, lady chỉ muốn nêu ra 1 ý kiến mới, chứ không phải là bác bỏ ý kiến của người ta ( dù mình biết đó là sai ), và không nói thẳng ngay từ đầu( chứ chưa hẳn là không nói thẳng). Lady mà nghe ai nói : mày sai rồi, là thấy tức lắm, vì khi đó lòng tự ái dâng đến cao trào luôn, nên chẳng cần biết sự thật ra sao, cứ chứng minh , và tin là mình đúng , cho khỏi quê, khỏi lép vế....Chính từ bản thân mình, mà lady mới đưa ra cách ứng xử như vậy, mong các bạn ủng hộ hé Chúc mọi ngườii dzui dzẻ
  4. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn công nhận ý kiến của bạn đơn giãn dễ hiểu mà có lý ghê vậy đó vote cho bạn 5 * á

    Sống trên đời cần có một tấm lòngLife is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?
  5. chuotdethuong

    chuotdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thấy ý kiến của bạn lady@ hay lắm đó,nhưng mà cũng khó thực hiện ấy nhỉ
    tính tui cũng nóng lắm,thấy gì mà chướng là nói liền à,nên nhiều khi hay lam mất lòng người ta lắm
    à,cho hỏi 1 câu đi,có nhiều bạn nhưng chỉ xã giao thôi co tốt hơn la chỉ có vài người bạn thật thân ko????
  6. lady_in_black

    lady_in_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Text
    Ráng lên bạn ,kiềm chế, kiềm chế, ..... Hơi khó đấy, bản thân lady đôi lúc cũng nóng như lửa í,nhiều khi đầu nghĩ 1 đằng mà miệng hét 1 nẻo á, có gì đâu,hì hì....
    Có nhiều bạn xã giao có tốt hơn là chỉ có vài người bạn thân ko hả? Lady thì dung hoà cả hai,vừa không ngừng mở rộng quan hệ giao tiếp,mà vừa gìn giữ những người bạn thân thiết của mình,chả muốn bỏ bên nào hết.Thì dù sao quan hệ xã hội rộng rãi có lợi lắm chứ, nhất là với dân kinh tế như mình , còn những người bạn thân quan trọng lắm,nhất là những lúc mình khó khăn,cần có người chia sẻ, tâm sự. Chỉ có bạn thân mới hiểu , và thông cảm được với mình, chứ bạn xã giao thì, thứ nhất không hiểu mình,thứ hai không thể kể mấy chiện riêng tư cho họ nghe được.Thật ra bạn thân thì tối đacũng chỉ có 4,5 người chứ mấy ( nhiều rồi đó, vì tìm 1 người hỉu mình, chịu khó ngồi nghe mình than thở đâu có dễ, hihi), cho nên việc vừa giữ bạn thân bên mình, mà vừa giao thiệp rộng không khó lắm đâu, ít ra đối với lady thì là như vậy đó .
    I USED TO CALL YOU MY FRIEND.
    I USED TO CALL U MY LOVE, THE LOVE THAT I NEVER HAVE........
  7. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói trên phương diện Hán Nôm thì con người ta phải biết đến cái chữ "Nhẫn". "Nhẫn" trong mọi việc và nhất là cách ứng xử trong cuộc sống. Nhẫn ở đây không phải là phải chịu đựng những điều sai trái mà thực sự ta phai biết suy xét xem sự việc có cần phài làm quá gắt gao hay không thôi?
    "IM LẶNG LÀ CÁCH THỂ HIỆN SỰ ĐỒNG TÌNH VÀ CŨNG LÀ SỰ PHẢN ỨNG QUYẾT LIỆT NHẤT"
  8. naughtybaby

    naughtybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  9. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi học mes cũng hỏi cô giáo về chuyện đó, bả nói là:
    1. Nuế bạn mình có sai mà mình còn chịu đựng nổi thì cũng đừng phản bác quá nặng lời, không ai dễ chịu mà nghe những lời nhiếc móc của mình đâu dù họ biết là họ sai, chỉ nói sốc lại hơi nhẹ nhẹ thôi. Bả còn đưa ra ví dụ nữa: một người bạn của bạn hẹn đi chơi lại bắt bạn chờ một tiếng đồng hồ khi gặp, bạn rất tức tối, bạn sẽ làm sao??? Với bà cô giáo của mes thì chỉ nói một câu thôi: thank u for ur coming!
    2. Nếu bạn không chịu đựng được thì hãy lặng lẽ bỏ đi chỗ khác chờ cho cả hai dịu xuống rồi nói chuyện sau.

    Sống trên đời cần có tiền...Life is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?

Chia sẻ trang này