1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giao tiêp với bạn gái?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiemkhach_86, 14/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    ^^ Quý ở tấm lòng ý chứ ^^
    Nếu bạn mời 1cô nàng đi uống nước mà chả bít nói gì thì cứ nói 1số chuyện điển hình:
    - Nàng chăm chỉ --> nói chuyện học hành trong 15ph ^^ (kể cũng nhiều đấy ^^ nhưng cứ tỏ ra chăm chỉ chút cũng không hại gì) tuy nhiên nếu 5ph sau bạn vẫn tiếp tục học hành --> nàng nghĩ "anh chàng nhàm chán, ngộ chứ". 5ph tiếp vẫn chuyện học hành --> "đồ gà công nghiệp, sao anh không bảo là anh được dạy rằng quy trình là học xong rồi lấy vợ sẽ học tiếp, học nữa, học mãi đến cuối đời". Nếu còn tiếp tục --> "đồ gà rù, đừng mơ uống nưóc tập2"
    - Nàng thời trang --> vẫn bắt đầu bằng chuyện học nhưng siêu ngắn gọn, sau đó chuyển vẻ mặt nghiêm trọng "tớ hỏi này, ấy phải nói thật nhé" --> tớ mặc đồ thế này có ổn không --> (vẻ mặt gnố ngố, gãi đầu gãi tai) tại bạn tớ cứ chê già / trẻ quá + (từ miêu tả, dzí dzụ: như ông cụ / nhí nha nhí nhố v.v...) --> tiếp theo là chuyện của nàng
    Trên đây là 2dzí dzụ theo trí tưởng tượng của iem ^^ bác dùng được thì dùng nhưng phải sáng tạo ^^
    Nói tóm lại: nói hông nổi thì để cho người ta nói ^^ ai bắt bác nói mà cứ lanh chanh. Cứ lắng nghe đi, dần rồi sẽ biết phải nói gì
  2. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0

    Hồi dưới 20 tuổi bọn bạn anh và anh đều nghĩ như trên, trên 20 thì toàn nghĩ bây bạ thôi
    _gặp gái xinh phải nhào vô mà làm quen, hơi đâu mà nghĩ ngơ.i, kô thành (tình)nhân thì cũng thành (vô)danh mà lị
    @chủ topic có ở SG kô
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    tôi vẫn theo phương trâm : " phụ nữ như 1 cái bóng "
    vậy thì ta đuổi cho nó chạy , rồi ta lại quay lưng chạy cho nó đuổi , khi mệt rồi thì đứng yên . đứng chán rồi lại đuổi và chạy
  4. kiemkhach_86

    kiemkhach_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    haha, nghe giống đuổi gà quá, hèn chi bọn Mỹ gọi girls là chick(gà). Khi nói cua gái , ít nói là got a girl mà nói là got a chick?
  5. kiemkhach_86

    kiemkhach_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic sống ở q3, Sài gòn
    Chủ topic thấy rằng gặp girls xinh nào cũng nhào vào thì nhỡ sau phát hiện ko phù hợp tính cách lại khó gỡ ra, mất tự do
    Nói giỡn chơi dzậy thôi, chắc cũng vì suy nghĩ vậy nên mình vẫn còn ế bạn gái. Dang thử đi chùa đầu xuân cầu xem có cái lộc mới nào ko?
  6. kiemkhach_86

    kiemkhach_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chết rùi , mình năm nay 22 tuổi mà sao cũng có suy nghĩ giống giống vậy ta.
  7. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mới thấy giống m hồi mấy năm cấp 3 quá xá,.Thực ra thì khả năng giao tiếp cũng như ngoại hình là do trời phú.Bảo sao có nhiều chú có khả năng ăn nói tốt,tán gái như chim hót thành ra bao em theo,còn có chú to cao đẹp trai,nhà giàu học giỏi nhưng ăn nói kém duyên nên vẫn lonely.EM thì chả thuộc vào loại nào cả,cái hồi em học năm 1 năm 2,do học trong môi trường toàn con giai nên nhát gái kinh khủng,nhưng sau 1 vài lần tiếp xúc với các bạn nữ,đặc biệt là khai thác tối đa ở mấy cô em gái,em họ thì khả năng giao tiếp tăng lên đáng kể.Kinh nghiệm của em là khi nc với con gái mới quen thì ngoài hỏi thhông tin thì m nên thêm vài câu đùa giỡn hài hước,con gái thì ngoại trừ mấy em đầu to mắt cận ra thì đa phần đều thích con trai hài hước và vui tính,mà k0 nên đùa quá trớn,,tuyệt đối không nói về các vấn đề về giới tính,nhạy cảm...Mà kinh nghiệm của em là khi nc với con gái thì cứ 2 phút 1 lần nhìn vào mắt đối tượng xong cười nhẹ nhàng 1 cái(Nhớ là cười kiểu mở khoé miệng 1 tý thôi,chứ các bố cứ nhe cả răng cả lợi ra thì bố em nào mê nổi,).
    Mà để tăng khả năng chăn gái,các bác nên đọc nhiều sách báo,để nắm bắt các thông tin mới nhất.Kiểu có thể bắt chuyện kiểu:"Độ này bắt buộc fải đội mũ bảo hiểm nhỉ,a thấy con gái bây giờ có mốt để kiểu đầu xoăn để đỡ hỏng khi đội mũ đấy,a thấy kiểu ấy khá hợp với em đấy".Các em thể nào chả :"Ô thế ạ,a thấy thế thật ah?"Đấy,con gái đứa nào chả quan tâm đến hình thức,nói thế có fải dễ bắt chuyện với các em k0?...
    Thôi mệt rồi,hôm nào khác em nói tiếp,^^
  8. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    mong bài tiếp theo của bác
  9. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    xin góp ý với chú chủ topic thế này : cứ nhảy bừa vào , giao tiếp nhiều vào , rồi có kinh nghiệm tất thật đấy, ngoài ra cứ lên mạng vào rum lắng nghe học lỏm các đàn anh nữa là ok, gà mãi sao được
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chàng thanh niên mẫu mực cho mọi thời đại - mẫu thanh niên tích cực cho công việc và gia đình cơ mờ khổ cái là ngoan quá ====> đêk biết gì về gái với gú.
    Chẹp, tốt nhất là cứ sống như bình thường, mình dư lào thì cứ như thế mà sống việc đêk gì fải theo cái này theo cái nọ. Gái có thì tốt mà không có thì thôi, đỡ rách việc.
    Cứ kiếm nhiều xiền zô, đời sẽ dạy cậu những gì cậu chưa biết và cần biết để kiếm được gái, lúc ấy hẵng hay nhé

Chia sẻ trang này