1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao tiếp với người Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi VTI_girl, 04/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VTI_girl

    VTI_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Giao tiếp với người Mỹ

    Tôi có quen một người Mỹ. Ông ta là một Director, Overseas Operations tại Việt Nam. Ông ta muốn tôi giúp đỡ về Văn hoá và Ngôn ngữ của Việt Nam. Tôi thì chưa từng nói chuyện với người Mỹ bao giờ. Vậy các bạn có thể cho tôi lời khuyên trong cách giao tiếp với người Mỹ được không? Chẳng hạn như các chủ đề nói chuyện, các chú ý trong giao tiếp, hoặc là tôi có thể giới thiệu những gì về Việt Nam và Hà Nội với ông ta? hoặc các vấn đề khác nữa.
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Xem chủ đề [topic]59294[/topic]
    Trong này có vô số bài về văn hoá.
    Còn về giao tiếp thì cứ tự nhiên. Be yourself là tốt nhất.
    u?c Milou s?a vo 11:14 ngy 04/05/2004
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Thường người ngoại quốc mà muốn học hỏi về ngôn ngữ văn hóa VN thì khá là "open" rồi. Theo tớ thì bạn chỉ cần giữ thái độ chừng mực, kính trọng, còn lại thì cứ tự nhiên. Câu chuyện dẫn tới đâu thì nói tới đó. Cũng không cần phải chuẩn bị gì nhiều, vì kiến thức bạn có đã là kho tàng ngôn ngữ văn hóa VN rồi còn gì.
  4. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn VTI_girl
    bạn có thể vào đây Hà Nội Xưa và Nay đọc có nhiều cái rất hay có thể giới thiệu với các bạn nước ngoài
    alleykat
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Như bác Milou đã nói: " Be yourself là tốt nhất".
    Bạn chỉ cần tránh những chủ đề liên quan đến chính trị, tôn giáo vì thường những chủ đề này thường rất dễ gây ra bất đồng, cho dù người ta không nói ra nhưng trong bụng nhiều khi không thích.
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Điều nữa, so với người của Cựu Lục địa hay Lục địa già (Châu Âu) thì bọn Tân Thế Giới ( Mỹ), thoáng hơn ( flexible), dễ gần hơn ( easy going) , cởi mở hơn ( open-mind). Vì vậy nhiều đứa mặc dù là Tổng Giám Đốc nhưng sẵn sàng ngồi lê vỉa hè ăn bún mắm tôm.
    Tôi có hai cậu bạn người Thuỵ Điển, một làm giám đốc Comvik (đối tác trong liên doanh MobiFone Việt Nam), một làm giám đốc Electrolux, cả hài cậu này sau khi lên nhậm chức đều từ bỏ những chỗ ngày xưa thời sinh viên hay lui tới mà chỉ đến chỗ của high society, không phóng Minsk lòng vòng nữa, thậm chí không lái xe mà đi đâu cũng phải có tài xế riêng, nói chuyện với bọn chúng nó mới biết là Coporate regulations không cho phép thế sợ ảnh hưởng đến brand image của hãng. Còn mấy cậu bạn khác người Mỹ thì vẫn vậy, có cậu từ bộ phận Motorola Việt Nam lên làm giám đốc châu Á- Thái Bình Dương phong cách vẫn như cũ . Cậu này thậm chí còn nói tiếng lóng, và tất nhiên đã lấy vợ Việt Nam .
    Ngay như bên Mỹ cũng vậy, có rất nhiều công ty đặc biệt trong lĩnh vực IT, DotCom, không đòi hỏi phong cách ăn mặc công sở mà có thể mặc đồ informal đi làm, thậm chí nhiều người còn mặc quần cộc, dùng scouter và patin đi làm, mà đấy là CEO đấy nhé không phải anh chàng tạp vụ đâu.
  7. VTI_girl

    VTI_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã tư vấn.
    Nói chuyện về công việc thì mình có thể nói rất thẳng thắn và thoải mái. Nhưng khi chuyển sang các topic khác thì mình hơi ngại vì sự khác biệt của 2 nền văn hoá cũng như ngôn ngữ. Vậy khi mời bọn American đi ăn hoặc uống gì đó thì quán nào ở Hà Nội hay hay và ấn tượng nhỉ
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở Hà Nội đúng không?
    Bạn đưa ông ta đến đây, chọn cái bàn nào ở gần cửa sổ để vừa ăn vừa nhìn ngắm đời sống của 36 phố phường cổ với những nhà mái ngói đỏ rất ít còn xót lại
    [​IMG]
    ( Ảnh của FR post trên VnEquation)
    [​IMG]
    Còn không đưa ông ta ra quán Xích Lô ở phố Đường Thành, đồ ăn quán này theo kiểu cafe hơn là nhà hàng nhưng được cái là khách ngồi ăn trong cái xe xích lô, có lọng đàng hoàng. Mà Tây mới sang Việt Nam chưa phân biệt được đồ Việt ngon dở ra sao đâu, cứ lạ mắt, khung cảnh khác lạ với Mỹ một tý là thích à.
    Lúc nào, ông ta đói mà muốn ăn đồ Tây, ở dưới cuối đường Bà Triệu đoạn đối diện Phòng Thông Tin ĐSQ Mỹ có một quán nhỏ ( không nhớ tên là gì nữa), của một cậu người Ý mở, đồ ăn rất ngon và có rượu vang loại thửa rất đặc biệt ( special order wines). Lúc nào đến đây thì ông ta chắc chắn là "stock up his belly" được.
    Chúc bạn vui!
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Oh, còn hai quán nữa mà đưa dân expatriate đến sẽ rất khoái.
    1/ Quán Gustave''s ở phố Tràng Tiền ngây gần nhà hát lớn, quán này có cảnh quay trong phim Đông Dương và là một trong những quán ăn Tây ( không nằm trong khách sạn) mở đầu tiên ở Hà nội sau ngày Đổi Mới. Đồ ăn ngon, trang trí nội thất cố gắn bảo tồn những nét của Hà Nội thời đầu thế kỷ, có người đệm đàn Piano, tối thứ 6 hình như có nhạc Jazz.
    2/ Quán Hoa Sữa ở phố Thợ Nhuộm ( chỗ quán Little Italy cũ), nhà hàng này thuộc trung tâm dạy nghề cho trẻ em lang thang, do một Việt Kiều Pháp mở, đồ ăn rất ngon, giá vừa phải. Có đủ các món ăn Âu Á và được nấu theo kiểu home style nên tôi rất thích. Đặc biệt ở đây, nếu quen chủ quán có thể đặt mua nhiều thứ rau quả, gia vị từ Pháp hoặc thậm chí cả mấy loại French, Italian basil còn tươi nguyên.
    Chúc bạn vui!
  10. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0

    Đính chính bác Netwalker một tẹo nhé , quán Hoa Sữa đó đã chuyển sang phố Quang Trung rồi, mà choupat cũng chẳng biết sao nó lại chuyển ra đó nữa, Hoa Sữa ở phố Bông thợ Nhuộm đẹp và lãng mãn hơn nhiều cái nơi họ chuyển bây giờ

Chia sẻ trang này