1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIAO TIẾP?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lunar_eclipsehpbk, 26/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuong212

    cuong212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    May bac oi hoc giao tiep ma sach voi vo thi chi co ma giao tiep duoc trong mo thoi. Theo y kien cua em thi tot hon het hay giao tiep voi moi nguoi thi tu khac kha nang giao tiep cua minh se kha len. Cai nay thi phai "hanh" thoi. chu chi "hoc" k duoc dau
  2. Mathilda

    Mathilda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình rất giống bạn đấy. Lúc vừa đọc sách xong thì thấy giao tiếp thật dễ dàng nhưng sau đó thì lại đâu vào đấy. Mà mình cũng không phải là nhát lắm đâu. Khi đứng len nói trước đám đông thì mình cũng không ngại lắm, nhưng khi gặp người lạ thì tịt ngóm. Vì thế nên mình rất ngại đến những chỗ đông người lạ, cảm giác cứ như mọi người bỏ quên mình ý
    Được Mathilda sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 28/12/2005
  3. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với ý kiến của bạn này. Kĩ năng giao tiếp là thứ đòi hỏi thực hành nhiều, khó có thể áp dụng mớ lý thuyết cứng nhắc được lắm. Cứ ra ngoài giao tiếp nhiều là tự dưng giỏi lên thôi. Theo tớ điểm quan trọng nhất trong giao tiếp,với tất cả các đối tượng, là sự cởi mở. Nếu bạn luôn khep chặt tâm hồn thì khó có mấy ai có thể nói chuyện với bạn.
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ho* ho* thế sao ta không gặp nhau để Thực Hành nhở????
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn tán thành...cứ như tớ làm ví dụ điển hình,hồi nhỏ nhát lắm,đứng truớc con gái thì cứ gọi là chết lâm sàng,sau nghe lời mấy đứa bạn,cứ mạnh dạn,liều nói..lúc đầu thì cũng khó vì còn ngại nên nói linh tinh,kô đầu kô cuối lắm khi là vô duyên...nhưng h thấy cũng tạm ổn,nói chung là có thể làm quen với mọi người thoải mái được..thậm chí mình là người chủ động...(câu nàynói riêng với bà phó hội khó tính:hehe chứ kô thì sao biết bà chị chuột đáng ghét chị nhẩy....)
    dzô dzô vì lòng can đảm

Chia sẻ trang này