1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo viên...Tại sao lại không nhỉ?...Offline hoành tráng...Bài và ảnh tường thuật trang 26...Welcome

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi muadong_hanoi, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Giáo viên...Tại sao lại không nhỉ?...Offline hoành tráng...Bài và ảnh tường thuật trang 26...Welcome...welcome...

    Nhân ngày 20 tháng 11, vừa là để chúc mừng các thầy cô giáo ( cũng nhân thể tự hào nghề nghiệp tí ti), tớ muốn lập ra topic này xem các bạn có ai thích nghề giáo viên, thích a half của mình là giáo viên....hay gi gỉ gì gi cái gì cũng liên quan tới nghề giáo ( nhưng mà chỉ là thích thôi đấy, ghét ko chơi à nha) thì vào đây , chúng mình lập hội đi
  2. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bạn nì hình như có sở thick về các nghề. Hết kiến trúc rùi lại đến giáo viên. Hi hi hi ... hay tớ nhầm nhỉ ?
    Được vit_gia_xau_xi sửa chữa / chuyển vào 03:55 ngày 20/11/2005
  3. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Bạn nè, bây h SV học sư phạm mình thấy ít người iu nghề lắm, chủ yếu là được miễn học phí nên ai cũng muốn đâm đầu vào thui. Mấy con bạn mình năm nay thi ĐH mình hỏi sao ko thi sư phạm, đứa nào cũng trả lời: "Làm giáo viên để mà ngày nào cũng nghe bọn nó chửi mình sau lưng à???"
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Nghề giáo viên thì ko phải là đam mê của mình như kiến trúc. Nhưng đó là nghề mà tương lai mình sẽ làm. Có người bạn đã nói với mình: "Nếu như ko thể thực hiện được đam mê thì hãy làm tốt cái mà mình đã lựa chọn." Thế nên đang tìm thêm cảm hứng để yêu nghề đây
  5. vthuhien1985

    vthuhien1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    ko đâu. bạn nói thế là mât quan điểm rùi. câu trả lời của các bạn ấy tiêu cực quá, tại sao ko dám là giáo viên? tại sao lại để học sinh phải "chửi"? mình đã là học sinh mình hiểu và mọi người cũng hiểu, ko phải tất cả giáo viên đều được học sinh yêu quý, nghề nào mà chẳng thế đúng ko? cuộc sống thay đổi thì nhiều thứ thay đổi nhưng cái gì mẫu mực vẫn là mẫu mực. đừng chỉ nhìn những con sâu làm rầu nồi canh chứ.
  6. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    ko đâu. bạn nói thế là mât quan điểm rùi. câu trả lời của các bạn ấy tiêu cực quá, tại sao ko dám là giáo viên? tại sao lại để học sinh phải "chửi"? mình đã là học sinh mình hiểu và mọi người cũng hiểu, ko phải tất cả giáo viên đều được học sinh yêu quý, nghề nào mà chẳng thế đúng ko? cuộc sống thay đổi thì nhiều thứ thay đổi nhưng cái gì mẫu mực vẫn là mẫu mực. đừng chỉ nhìn những con sâu làm rầu nồi canh chứ.
    [/quote]
    Ko. Mình ko có ý định làm giáo viên nên ko có chuyện mất quan điểm ở đây đâu. Đấy là mình kể cho những người đang có ước mơ và hoài bão làm giáo viên thui bạn ạ. Hiện nay do mức lương của GV chưa được cao nên cái chuyện tiêu cực là điều khó tránh khỏi. Cũng ít GV chịu thừa nhận là mình còn thua kém học trò nhìu ( cái nè nói là chính xác nhe, TH này mình gặp rùi) nhưng chắc là con ông cháu cha nên ko cần kể ở đây.
    Có nhìu sâu trong canh quá thì cũng ko ăn được đâu
  7. vthuhien1985

    vthuhien1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    nghề nào ko có tiêu cực? càng lương cao tiêu cực càng nhiều ấy chứ?
    nếu nói lương thấp mà tiêu cức ko tránh khỏi thì bạn coi thường nhân cách giáo viên quá.
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi...và so với mặt bằng các nghề trong xã hội tớ vẫn nghĩ môi trường sư phạm là nơi có ít tiêu cực nhất. Có thể ở các trường khác thì tớ chưa được biết nhiều nhưng ở trường tớ 4 năm ĐH trôi qua nhưng vẫn chưa lần nào khiến mình có cái nhìn thất vọng về nghề cả( ý mình muốn nói đến tiêu cực). Còn chuyện yêu nghề nếu chưa thực sự có lẽ là do tự nhận bản thân chưa phù hợp mà thôi.
  9. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Trả lời cho 2 bạn lun:
    @muadong_hanoi: Đó là quyết định của bạn và có lẽ cũng là niềm đam mê của bạn, vì vậy nên mình rất ủng hộ.
    @Thu Hiền: Đương nhiên rùi. Nhưng tớ nghĩ lương càng cao thì tiêu cực càng nhiều ---> cái này chỉ đúng với mấy ng già thui, còn tớ thì luôn có niềm tin vào thế hệ trẻ ngày nay. Nếu bạn có đọc loạt báo của báo Tuổi trẻ viết về những người thành đạt thì bạn thấy đó, ng làm 6000USD/tháng cũng chưa dính vào tiêu cực đâu. Chủ yếu là giáo viên ở VN mới chỉ dừng ở mức tiêu cực nhỏ lẻ thui , vì chẳng phải như các công ty xây dựng được Nhà nước cung cấp tiền bòn rút chia nhau hay mấy bác làm ở các cơ quan chạy giấy này giấy nọ.
    Hơn nữa, ý tớ ở đây là nhìu GV bây h ko có trình độ chuyên môn cao, cũng ít GC iu nghề, chỉ thích bám trụ ở thành phố. Còn nếu đã là GV thực sự thì dù có dạy ở đâu, miễn là được đi dạy họ đã thích, chứ đâu như những người khác khi cầm quyết định phân về dạy ở vùng núi nào đó rùi hớt hơ hớt hải đi chạy.
    Đây ko phải là mình nói tất cả GV đâu, vì có nhìu người mà mình thực sự kính trọng và khâm phục họ. Mình cũng ko nói đến ưu điểm của nghề giáo , vì mình thấy bạn muadong_hanoi đã chọn nghề GV tức là bạn ý cũng đã tìm được sự yêu thích trong nghề giáo, đây là mình chỉ nói đến mặt trái của nó thui.
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tớ thic vợ giáo viên cực....
    Nè... con thì mình chẳng lo phải dậy dỗ nhìu...
    Đi học thì có người nhà làm GV rùi thì in tâm đoạn điểm chắc luôn....
    Lại Học phí sắp tăng... quả này khéo mình cũng khỏi phải đi làm.... vợ nuôi luôn...

Chia sẻ trang này