1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo viên...Tại sao lại không nhỉ?...Offline hoành tráng...Bài và ảnh tường thuật trang 26...Welcome

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi muadong_hanoi, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Không sao, về dạy cho chăm hết .
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Sao ko thành lập Box Nhà Giáo nhỉ ? hội họp ở đây chật hẹp quá. Với cả đây ko chỉ là sở thích, mà còn là nghề nghiệp.
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hehe...ko biết là " dạy" được ko hay lại bị " dạy" lại ​
  4. smile_vlvn

    smile_vlvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hãy lên kế hoạch cụ thể đi chứ nhể! Để tớ còn chuẩn bị cơm nắm với muối vừng sang để học xem có chăm hơn chút nào ko.Chứ lười mãi thế này tớ cũng ngại lắm!!!
  5. LienViet_1

    LienViet_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nghề giáo viên.Tớ thích từ bé vì 2 nguyên nhân là :thích trẻ con và thích dạy học.Con đường thi vào sư phạm của tớ thì gian nan vất vả và đến khi đỗ rồi thì khóc cười lẫn lộn.
    Trước đó tớ vào học một trường dân lập, chưa hết kì thì bỏ.Sau đó lại chuyển sang trường về kinh tế.Chán vẫn cố phải học.Lúc này tớ thích 1 người có thể gọi là yêu.Người đó cũng để ý đến tớ.Và tớ có thật nhiều kỉ niệm đẹp ngọt ngào, thậm chí không bao giờ nghĩ là chia tay.
    Khi tớ ôn thi vào sư phạm , người đó can ngăn.Rồi tớ đỗ .Rồi thấy người đó có người yêu.Chúng tớ vẫn gặp nhau trong đám bạn bè.Rồi tớ biết tớ vào SP chính là nguyên nhân của mọi chuyện.Và lúc đó tớ đã tự nhủ:nếu chọn người đó và nghề bây giờ của tớ tớ vẫn chọn nghề sư phạm.Dù phải mất mát.
    Nhưng bây giờ vẫn cô đơn và buồn.Bạn bè cũ chẳng đứa nào theo nghề này cả.Khi gặp nhau không biết đùa hay thật hay bị nghe những lời không hay về nghề nhà giáo.Nghề nào trong xã hội cũng có cái hay cái dở của nó.Bản thân trong công việc cũng thấy nhiều sự thất vọng về những gì không như mình nghĩ , nhưng thôi cứ được đi dạy học là sướng rồi.
  6. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Tớ k là giáo viên, cũng k có nhiều bạn làm giáo viên và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích và hợp với nghề giáo viên cả. He..he...nói thế các bạn trong box đừng buồn nhưng tớ lại thích nửa kia là giáo viên cơ nhưng khổi nỗi... tìm mãi vẫn bật vô âm tín thế nên muốn vào đây nhập hội có được không nhỉ???
  7. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Lắm người cùng chí hướng ghê .
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh...mình nghĩ trong XH bây giờ thì nghề GV vẫn rất được coi trọng đấy. Bạn cứ nhìn các bạn nam hâm mộ nghề chúng ta thì biết kia kìa( tớ có nói sai đâu nhỉ?) Nhưng tiêu cực trong ngành SP vẫn được nhắc đến nhiều là bởi đây là ngành lẽ ra ko bao giờ được xảy ra tiêu cực. Vậy thôi chứ ko phải vì ngành này tiêu cực hơn các ngành khác đâu. Thế nên nếu đã chọn nghề rồi thì hãy vững bước với nó bạn nhé.
    @các bạn nam hâm mộ nghề giáo : chúng mình giao lưu chứ nhỉ. các bạn giới thiệu về mình đi , biết đâu sau này lại có cặp đôi nào...từ topic chúng ta thì sao nhỉ
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 19/12/2005
  9. gaucai

    gaucai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ớ, cha này có vấn đề thì phải! Sao hắn lại anti sư phạm thế nhở, hắn sợ bạn nghèo hay sợ bị bạn dắt mũi dạy dỗ? Nghe không hợp lý lắm. Chỉ thấy giai coi mác sư phạm như một bảo đảm kiểu như tem chống hàng giả vậy. Hờ, trong box mình khối giai mê gái sư phạm, becomeman chẳng hạn.
    Ngưỡng mộ bạn quá . Sau nhìu lận đận vậy mà vẫn không nản lòng, ko hề nhạt phai lý tưởng. Các bác giai lên đi thôi, còn chờ zề nữa!
  10. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Ủa lại gặp gaucai ở đây à ? gaucai cũng là giáo viên hay đi tìm chàng nào là giáo viên thế ? mà sao lại tuyên bố hội tớ coi mác giáo viên là một bảo đảm như tem chống hàng giả vậy ? đôi khi đối với tớ chỉ đơn giản là tìm cái còn lại khác mình vì nghề của tớ phải đi lại quá nhiều, suy nghĩ cũng hơi open quá nên k muốn phần còn lại giống mình nữa thôi. Thêm nữa, mama nhà cũng là giáo viên nên bị tiêm chích nhiều thông tin "mù quáng" quá nên giờ vẫn cứ thích đi theo con đường của papa.

Chia sẻ trang này