1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo viên...Tại sao lại không nhỉ?...Offline hoành tráng...Bài và ảnh tường thuật trang 26...Welcome

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi muadong_hanoi, 20/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaucai

    gaucai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    À, đấy man xem, cần một người khác mình, suy nghĩ ko open, bạn nghĩ ngay đến giáo viên - một đối tác đảm bảo cái sự chỉn chu, yên ấm (hay nói theo cách khác là mô hình vợ Nhật ).
    Oài, nghĩ cũng chán! Tớ có dám rủ rê nhà mình đi off đâu...vì toàn giáo viên mà, chắc nghiêm túc lém --> tớ cũng là nạn nhân của mấy cái vụ tem lãng nhách đóa .
  2. noiloan84

    noiloan84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chị Lienviet_1 dũng cảm thật. Khâm phục hị vì sự iu ngề đó. CHị à mạc xác cái thằng cha kia đi, bỏ qua thằng đó kiễm ông khác, còn ối người mê nghề giáo lắm đó đúng như chị gaucai nói đó. He he em thấy cái nghề gv này là rtất chi hopự với các bà mẹ chống đấy nhỉ, bà nào cũng mong con trai mình lấy gv mừ. Yên tâm đi chị em. Với lại làm nghề này dù hơi bị thụ động song có time làm đẹp he he giữ gìn nhan sắc tốt nhất đó. Hay bọn mình làm buổi off nào đó đi. beer nào các anh chị đồng nghiệp
    Tặng cho tất cả những người đã, đang và sẽ dũng cảm chọn nghề giáo.
  3. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Ô, sao lại thế , tớ cũng là GV mà chả bao giờ bỏ ọp ẹp này, hôm qua vừa đi với hội Nhân mã, vui cực hay tại mình dạy ngoại ngữ nên thoáng hơn?
  4. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bạn có tự tin khi giới thiệu mình làm nghề giảng dạy?
    Đọc những gì các bạn viết, tôi nhận thấy nhiều bạn không tự tin lắm khi giới thiệu mình làm nghề giảng dạy, tôi đã trải qua tâm trạng này nên cũng hiểu một phần. Trong suy nghĩ của nhiều người, làm nghề giảng dạy không có khả năng thăng tiến (to lắm thì các bác cũng chỉ ngoi lên được trưởng khoa, còn hiệu trưởng thì đừng mơ), cơ hội làm giàu thì ít (làm gì có dự án, suất phân nhà này, suất đi tây nọ ....)không chức quyền thì cơ hội tham nhũng thì coi như bằng không...vậy thì "cả họ" làm sao mà được nhờ thì còn khoe làm cái gì
    Trong khi đó bọn bạn bè, đừa thì giới thiệu tao làm xếp chỗ này, chỗ nọ, tao nắm dự án toàn tỷ tỷ, tiền cứ như vỏ hến, oai khiếp, các em chạy theo xun xoe ....hì hì. Trong khi bạn thì loay quay với toàn sách với vở, nào thì lên lớp, thi đua, nói chung mối quan tâm toàn những thứ đâu đâu. Vậy thì oai chẳng doạ được ai. không khéo còn bị "lật lại lịch sử" xưa học dốt thế mà bây giờ đi giảng dạy đúng là góp phần làm thụt lùi nên giáo dục nước nhà, nghèo khiếp, các em cho vào danh sách xách dép cho thằng xách dép. hì hì
    Thế thì không tự tin là đúng rồi. Sau một tháng cầm quyết định thi đỗ vào trường, tôi chỉ muốn giông thẳng. Với các bạn học nghành sư phạm rồi ra giảng dạy thì còn đỡ, với nhưng dân ngoại đạo thì là cả một quá trình chuyển đổi về suy nghĩ. Với tôi mọi chuyện giờ thì khác.
    Out thôi, lúc nào rảnh, spam với các bạn tiếp vậy.
    P/s: Hì hì thề có....ông tổ của nghề dạy học, chuyện tán tỉnh mấy em dậy sư phạm được các bạn ủng hộ nhiệt tình quá, thế nên nên lập box những người hâm mộ các em làm GV hơn là box GV.
    Được firstfriend sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 19/12/2005
  5. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy đồng chí ơi, sao cái gì cũng quy về tiền và vị trí thế ??? thế đồng chí không thấy là giờ ở VN khối vị đang ra toà đấy à ? cái gì cũng có 2 mặt của nó cả thôi. Cái mà nghề giáo viên tuy k thể kiếm tiền bạc tỷ nhưng cũng có khá nhiều người giỏi có thế kiếm được khá nhiều với những đồng tiền chân chính đó thôi, đặc biệt là giảng viên chịu khó nghiên cứu và làm dự án ấy. GV có thể dạy thêm ... nhưng cái quan trọng là được xã hội tôn trọng, sau này có nhiều học sinh biết ơn ấy. Nhiều khi cái không tính được bằng tiền còn nhiều hơn cái cậu nhìn thấy ấy chứ. Đó là chưa nói đến con cái, gia đình được nhờ và thực tế đã cho thấy tỉ lệ gia đình là nhà giáo ly dị khá thấp so với tỷ lệ chung của xã hội.
  6. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Tớ giơ tay ủng hộ , cho tớ đến giao lưu với .
  7. gaucai

    gaucai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    kaka, may quá mình hong giống pác này.
    Cái lày thì có vẻ đúng hơn với các pác giai. Còn chúng iem phụ nữ, như em noiloan84 lói đó, mác giáo viên lừa đc khối bà mẹ chồng đoá. Em đi lừa giai là khai khẩn cấp lun .
    @noiloan84: iem ơi, lời em lói chính hợp ý chị ! Ọp đi em ơi, rủ thêm chị không_xinh_không_chết nữa. Và thêm cả những pác giáo viên nèo mừ thích nữa nhá!
    @becomeman: đồng ý với bạn, nghề này nên đo bằng tình cảm và sự kính trọng sinh viên dành cho mình, chứ đo bằng xiền thì đời chúng mình chắc thất học lâu rồi, vì làm zề còn ai theo nghề giáo nữa.
  8. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Cái lày thì có vẻ đúng hơn với các pác giai. Còn chúng iem phụ nữ, như em noiloan84 lói đó, mác giáo viên lừa đc khối bà mẹ chồng đoá. Em đi lừa giai là khai khẩn cấp lun .
    @noiloan84: iem ơi, lời em lói chính hợp ý chị ! Ọp đi em ơi, rủ thêm chị không_xinh_không_chết nữa. Và thêm cả những pác giáo viên nèo mừ thích nữa nhá!
    @becomeman: đồng ý với bạn, nghề này nên đo bằng tình cảm và sự kính trọng sinh viên dành cho mình, chứ đo bằng xiền thì đời chúng mình chắc thất học lâu rồi, vì làm zề còn ai theo nghề giáo nữa.
    [/QUOTE]
    Hôm nọ vừa đc anh Kienlion giới thiệu nếu vào topic này thì nên nói chuyện với gaucai, mình thấy cũng chí lý.
    hic, những gì bạn viết cũng là ý mình, chả còn gì nói thêm cho vui vẻ nào
  9. smile_vlvn

    smile_vlvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại ko tự tin nhỉ? Khi mà đó nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý .
    Niềm vui lớn nhất của người GV đó chính là đem kiến thức của mình giảng dạy cho HS và có nhiều học sinh yêu quý và tôn trọng mình.
    Ở quê em mác GV là chuộng lắm đó.He..he... Mà mình mang mác GV ''''xịn'''' hẳn hoi mà vẫn cô đơn thía này nhỉ???Thật chả tin nổi !Nhưng đó lại là sự thật thế mới đau chứ!
  10. noiloan84

    noiloan84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ọp đê. Tình hình là các bác cứ tranh luận mãi về nghè giáo thía này làm iem sốt ruột muốn gặp mặt mấy bác đồng nghiệp đê. À mà quên phải bầu chị nào làm hội trưởng đứng ra tổ chức chớ nhỉ. Mà em bảo mấy bác nào mà ko thích nghề giáo thì làm ơn đừng có mà chê trách giề đi nhé, nếu ko có những con người dũng cảm chọn cái nghề nghèo nghèo này thì lấy đây ra cho các bác thi vào địa học này nọ, lấy đâu ra mấy ông sếp to to kia chớ. Cả tổng thống cũng cần phải có thấy giáo cơ mà. Đúng ko các bác.

Chia sẻ trang này