1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo viên...Tại sao lại không nhỉ?...Offline hoành tráng...Bài và ảnh tường thuật trang 26...Welcome

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi muadong_hanoi, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Buôn điện thoại tổng cộng 3 tiếng với người nhà,mệt nghỉ
    Cô bạn thì thế nào?
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hic...đã thử đâu mà bít. Học trò vừa gửi đêm qua, nửa đêm nên ko muốn đánh thức người nhà dậy.. Tối nay về thử xem sao
  3. chuoichabot

    chuoichabot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ cả nhà đi ọp, ẹp, ... nhớ là phải ghi lại những khoảnh khắc các giáo viên nhà mình tới bến nha .
    Đường xa vạn dặm nên đành nhìn mọi người ăn chơi dzậy . Cho tớ ủng hộ tinh thần cả nhà vừa tinh thần lẫn ... phi vật chất.
  4. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    thế "chú" (em) có đi đc ko đấy hử
    to MĐ HN :thế là cả 2 đều bất cần à? mình thì (tự nghĩ rằng) đã dẹp đc 1 fần cái sự "bất cần" của AY nên giờ vẫn giữ đc
    mà hide và MĐ HN nói về cái gì thía? lại 1 dịch vụ gọi đt giá rẻ à?
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hì...thì giờ ko giữ được nên cũng đành phải " bất" cần chứ sao cậu
  6. gaucai

    gaucai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cả nhà lạ nhở, có mem mới xuất hiện kìa, mà lại là hàng hiếm nữa kia kìa. .
    Công tử, xin đại xá tội chậm trễ! Chả là việc hội đang hồi buôn xôm quá, công tử quá bộ ghé qua không kịp dừng lời, thật muôn phần mạo phạm. Nay kính công tử một ly , đa tạ công tử có lòng thương mến để mắt đến hội chúng em. Công tử mà thường xuyên lui tới nơi này, làm chén trà ly rượu, buôn bán dăm điều thì chân vệ sỹ cho hội trưởng MĐ ắt chả thể vuột đi đâu được ạ (cái này đã xin phép MĐ rồi nhá, im lặng là đồng ý ).
    Véo cằm bác !!!!!!!!!!!!!
  7. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng là mải buôn quên nhiệm vụ đón thành viên mới thật, tệ quá.
    thế 7/1chú có đi off với đàn em này đc ko ạ?Chú cho em xin cái nick và số mob có gì tiện liên lạc
    to Gaucai: hôm qua chat vơi Le Thanh Van, hắn nói có biết Gaucai đó,lúc đầu mình cứ nghĩ là Thanh Vân,giống tên con bạn mình , hoá ra lại là "chú" Thành Văn
  8. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    thôi, ko giữ đc anh "bất cần" thì ta yêu anh "có cần" cũng đc mà
    Trừ mình ra, các mem khác trong Hội này kiểu gì chả có 1 đội tuyển các VĐV theo sau chứ nhỉ
  9. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hôm 20/11 ..
    Chua có tình cờ nghe một người thầy rất giỏi lớn tuổi kể truyện cho những bạn trẻ đang làm giáo viên ..
    Câu truyện đại loại như thế này .
    Thầy giáo và học trò đi cùng nhau trên một con đường
    Người học trò đi đằng sau thầy một chút ..
    Thầy giáo bảo .
    Tại sao em lúc nào cũng lẽo đẽo đi đằng sau tôi thế ?
    Ngưòi học trò không biết xử trí như thế nào ..cậu vội đi cùng thầy sánh bưóc
    Thầy giáo lại tức hơn và bảo
    Cậu là học trò của tôi -cậu làm sao có thể đi ngang hàng với tôi
    Ngưòi học trò đãng thương không biết làm thế nào anh ây vội vã cúi đầu đi trước
    Người thầy lại bảo
    Cậu là một nguời học trò không biết Tôn sư trong đạo ..cậu nghĩ như thế nào ..cậu lại dám đi trước tôi.
    Câu truyện này thật hay và có ý nghĩa phải không các bạn ..
    Nếu bạn là người học trò đó ..bạn sẽ cư xử như thế nào?
    còn các bạn là thầy giáo ..các bạn sẽ cư xử khác ..không như ông thầy trong câu truyện kia phải không?
    Biển học thì mênh mông vô tận ...không có phao làm sao bơi qua được ..Chua
  10. gaucai

    gaucai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chú ấy có phải là FF không? Ơ, không_không chia sẻ nick cho moi người đê, hoặc là sau buổi off trưởng ban liên lạc có nhiệm vụ thu thập thông tin thành viên, lập danh sách gửi cho mọi người nhá! Để còn có cơ hội mà đong đưa nhau, khớ khớ .
    @cả nhà:

Chia sẻ trang này