1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo viên...Tại sao lại không nhỉ?...Offline hoành tráng...Bài và ảnh tường thuật trang 26...Welcome

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi muadong_hanoi, 20/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cophaiem_muathuhanoi

    cophaiem_muathuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. cophaiem_muathuhanoi

    cophaiem_muathuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. cophaiem_muathuhanoi

    cophaiem_muathuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Hé hé,có ảnh nhanh quá.
    Đề nghị viết rõ lai lịch chút,chỉ cần nick thôi đủ rồi.
    Máy ảnh được dùng là cái này thì fải:
    [​IMG]
    Được hidetoshi sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 07/01/2006
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nhà mình off vui thế. Tiếc quá không được tham gia.
    Ko có ai tường thuật lại àh
  6. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    mọi ng đi chơi vui vẻ thế, mình là tổng thư ký mà chạy bạc mặt ngoài đường, hít khói xe đầy phổi và về nhà ăn cơm nguội
  7. noiloan84

    noiloan84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chờ chút, em tường thuật đây. Nếu thiếu chỗ nào các bác sủng bô nhá
    Đầu tiên: em qua đón bà chị Jen, sau mấy vòng luẩn quẩn 2 chị em đến được 33 Phùng Hưng mà theo lời chị ấy thì ngon hết xảy. Trước khi đến được đại bản doanh, 2 chị em chúng em đã phải vượt qua muôn vàn trùng vây và săn đón cua các tiểu yêu của các quán 31, 32, 35... Hic, thật là khó khăn.
    - Vừa chạm chân xuống quán, 2 đứa ngồi đợi dài cổ trước cửa, ôm nhau rên hừ hừ vì rét, răng va vào nhau lập cập. Mãi mà chưa thấy quân ta đâu, hy sinhc ú điện thoại gọi cho chị Hội phó Gấu cái, được biết là chị ấy đã đến rùi. Ngó ngang dọc hoá ra chị ấy đứng ngay sau lưng mình. Thế mới củ chuối. Bước chân vào quán thấy gần đủ cả nhà gồm: chị hội phó, anh hiepdnt, chị bạn của chị hội phó, chị amore, bạn Co phai em, chị gì mắt huyền nữa. Thế thui ko thấy anh quyền hội trường FF và chị 0_0 đâu. Buồn quá.
    - Màn 1: bữa Lẩu hoành tráng: Zô... Zô. CỤng ly và xực. Nhưng do thanh âm hạn chế vì thiếu nhân lực nên màn Zô này chỉ xin đứng ở hạng " bè trầm". Ko át được cái bọn bàn bên cạnh, rõ là đông. Tức quá.Hừ hừ, lần sau phục thú nhá cả nhà.
    Trong khi mọi người ăn và qua màn giới thiệu ban đầu, bạn Co phai em cứ chạy lăng xăng làm phó nháy. Tớ thấy bạn ấy có tương lai đấy. CHị Gấu cái xinh ơi là xinh lại còn dáng đẹp nữa, hu hu chị ui cho em mấy cm đi mừ. Bí quyết của chị ấy là ăn thật nhiều khoai môn, vì mình chưa gắp được miếng nào đã bị chị ấy và chị Jen gắp hết rùi. Bà chị Jen cũng ăn nhiều khoai môn mà sao ko cao thêm tẹo nào nhể. CHị ơi xem lại đê ko lại ấm ức vì chiều cao của mình.
    Bạn Cóphaiem ko uống được giọt nào nhưng cư sthích thể hiện thế là vác luôn quả cuốc lủi" Lavie " về thay thế. Đã vậy lại còn cứ thích chuôc rượu cho bác Tùngcông tử, hic. Bạn ơi ác quá đi mất.............
    À Quên êm chưa giới thiệuvề bác Tùng. Cứ tưởng bác ko đến làm anh em tiếc nuối đến chết mất. Bác ấy đến muộn nhất sau 1 cú phône cho chị Gấu. Sau khi Bác đến thế là bạn cophaiem lại bị di cư sang chỗ em. Và hồi sau thế nào em xin nhường mic lại cho bạn ấy. Mỏi tay quá.
  8. cophaiem_muathuhanoi

    cophaiem_muathuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    ...đang sở hữu chỗ ngồi với mặt tiền ngon ngẻ của 2 nồi lẩu...niềm vui chưa hết...Chú Tungcongtu lò dò bước đến...ôi ...nhìn chú thật nhỏ bé & đáng yêu làm sao...chẳng nhẽ lúc đấy lại đẩy chú vào góc bàn..sau 1/3 của 1 giây suy nghĩ...chợt nhớ đến lời đồn thổi của dân tình...hôm nay quán lẩu 33 Phùng hưng đã được Bác Tungcongtu mua đứt từ 2 ngày hôm trước...biết thân biết phận...em lúi húi lao vào góc bàn...làm chân "****" mời rượu...nhường chú Tungcongtu 2 mặt tiền....Cuộc chiến vẫn tiếp tục...những cốc rượu đầy ứ ự được ví như những màn hình phẳng LCD vẫn đều đặn được Tungcongtu, Gaucai, Hiep, Jeny, noiloan.... kết thúc sau những hò zô...
    Chú Tungcongtu vẫn say xưa kể chuyện đời...chuyện về chú có vợ rồi..nhưng chú & vợ chú vẫn chưa làm j` cả...rồi chuyện về ở đây đã có ai là Tiến sĩ không? Có ai là Thạc sỹ không? chỉ tiếc ràng...chúng cháu vẫn chưa đủ tuổi...có lẽ chuyện đời còn dài lắm chú nhỉ?
  9. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Nhanh ghê, có ảnh và bài tường thuật ngay lập tức, tin tức cập nhật từng h cứ như báo vnexpress ý .
    Tuyệt .
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, hôm đấy mình lóc cóc đạp xe từ quê ra, những 60 cây số chứ ít gì, ra đến được thủ đô là lúc 2 giờ chiều, hỏi thăm đường mãi mà chả ai biết được cái phố Phùng Phùng gì đấy năm ở chỗ nào, có người thì chỉ về chỗ Phùng, Trôi gì gì đó ở Sơn Tây hay Hà Tây cũng chả rõ lữa. Túm nại nà cứ kẹo nạc nòng vòng mãi ử Hà Lội í. Mà định vào oánh dây thép cho mọi người nhưng nại không có số đàm thoại của ai mới chết chứ. Nòng vòng Hà Lội đến hơn 9 giờ tối thì nại phải đạp xe về quê, sáng hôm sau phải lên lớp dậy ôn thi học sinh cá biệt .
    Thế nà mất toi một chiến ra thủ đô mà chả gặp được bác lào. Thôi hẹn các bác nần sau em offnine nại từ đầu mí các bác vậy.

Chia sẻ trang này