1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo viên...Tại sao lại không nhỉ?...Offline hoành tráng...Bài và ảnh tường thuật trang 26...Welcome

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi muadong_hanoi, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài văn trên kia thấy bình thường mà,nghĩ gì viết nấy vẫn tốt hơn cái kiểu áp đặt.Nào là nhân vật này phải tốt,nhân vật kia xấu và học sinh phải phân tích được cái tốt xấu 1 cách thụ động.
    Như cái hồi xưa đọc truyện Tấm Cám thì Tấm rất tốt,Cám thì ác.Giờ đọc lại thấy ghê con Tấm quá.
    Còn về bọn học sinh:ở miền quê thì việc học trò đánh thầy cô là thường.Cũng chả trách học trò được vì bản thân các giáo viên giờ cũng thối tha chạy theo đồng tiền mà(tất nhiên cũng có 10% vẫn là những người đáng tôn trọng,quý mến[:x]
     

    MLTR-Take me to your heart
     
    Được hidetoshi sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 24/02/2006
  2. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Bạn mùa đông mới ra trường năm rồi à? Đọc title tưởng muadong tốt nghiệp cấp 3 năm 98 chứ (thế là 98 là học lớp 10 à?). Muadong tốt nghiệp xong rồi học tiếp luôn à?
    Tớ ở Vinh đây. Bạn của muadong dạy trường nào mà bọn học sinh ghê thế? Tớ thấy mấy bà chị của tớ kể lại đến khiếp. Tớ mang tiếng ra trườg gần 4 năm rồi nhưng chưa dạy nhiều nên không rõ thực tế thế nào.
    @Hidetoshi: Số giáo viên tốt bây giờ ít thế sao?
    Sau ít năm nữa, không biết rồi mình còn có đuợc những suy nghĩ tốt đẹp về nghề như bây giờ nữa không. Uh, mà nghĩ thì tốt đẹp, nhưng mình lại không yêu nghề tí tẹo nào cả. Nhưng sẽ cố gắng có trách nhiệm với nghề- mình nghĩ thế là đủ!
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình ra trường rồi học luôn. Tại vài năm nữa đi dạy rồi gia đình nữa, chắc cũng ngại...hihi...nghĩ xa lắm. Bạn tớ dạy cấp 3 ở Vinh, tớ cũng ko biết tên tại cũng ko ở Vinh. Nó cũng chỉ dạy tạm thôi vì cũng chuẩn bị học cao học ở Vinh luôn. Cũng hơi củ chuối, giáo viên Lý mà nhà trường vừa cho dậy Lý vừa bắt dậy Tin. Thấy nó dậy cả tuần tối tăm mặt mũi mà lương chắc chỉ bằng tớ đi dạy gia sư vài buổi là cùng. Chẳng lẽ lớn rồi lại ăn bám bố mẹ nhưng đúng là chế độ lương lậu cho giáo viên trẻ bất cập quá.
    @ Hide : Đánh giá bất luận là vấn đề gì cũng cần xét đến hoàn cảnh và ngoại cảnh nữa. Suy cho cùng, giáo viên cũng là con người mà. Cậu không thể lấy cái chuẩn mực để làm thước đo cho thực tế được. Như chuyên ngành bọn tớ ấy, ai mà muốn hiệu chỉnh số liệu thí nghiệm mà bê nguyên công thức " điều kiện chuẩn" của SGK vào thì 100% là sẽ thất bại thôi. Về vấn đề con người tớ ko muốn dùng từ thất bại, chắc dùng " thất vọng" thì chuẩn hơn.
  4. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Nói chung học trò có ngỗ ngược đến mấy thì khi lên lớp chúng cũng không quá quậy fá, trừ khi giáo viên đã từng "xúc fạm" chúng (theo nghĩa chúng hiểu), làm chúng mất mặt trước bạn bè thì chúng mới fản ứng ra mặt thôi.
    cho dù có là lớp chuyện lớp chọn cũng ko thể hy vọng 100% học sinh fải ngoan, fải học tốt môn của mình mà. Điều quan trọng là những đứa thực sự quan tâm đến môn học học được kiến thức thực sự. Nếu giáo viên không quá coi trọng thành tích thì việc "dàn xếp" với học sinh cũng không quá khó đâu
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ko hẳn bạn ạ. Giáo viên trẻ thì làm gì đã có bản lĩnh hay kinh nghiệm mấy để " xúc phạm" học sinh theo nghĩa chúng hiểu đâu. Nhưng học trò ngỗ ngược thì chắc có nhiều. Ngày xưa tớ cứ hay hỏi là tại sao giáo viên khi càng lớn tuổi, họ càng " chuyên chế" đến mức cực đoan như vậy. Nhưng có lẽ thực tế khác xa những gì mình đã nghĩ. Nếu phải chịu hay tiếp xúc nhiều với đủ thành phần học sinh như vậy, đến một giai đoạn nào đó sự cứng rắn và hơi " độc tài" như vậy cũng ko phải là quá khó hiểu đúng ko?
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Điều này cũng phụ thuộc vào tính cách của từng giáo viên. Mà tính cách thì lại ảnh hưởng đến phương pháp ứng xử sư phạm. Như ông bạn của anh trai tớ, dạy thể dục mà đánh con người ta vều môi xưng mắt lên, tất nhiên ông ấy cũng chỉ đánh những đứa nào láo thôi, còn những học sinh bình thường khác thì ông ấy vẫn đối xử bình thường. Ông ý ko chỉ đánh học sinh ở trong trường mà còn đánh cả chúng nó ở ngoài đường, đấy là trường hợp mấy thằng học sinh láo toét chặn đường ông ý để " giả thù ". Nhưng rốt cuộc thì chúng nó vẫn phải sợ ông ý mà ko dám quậy phá nữa. Đối với những học sinh hỗn xược thì không thể " Lấy đạo nghĩa để thắng hung tàn được " mà cứ phải " Kỷ luật là sức mạnh của quân đội " thì nó mới nể mình. Tất nhiên điều này khó đối với giáo viên nữ.
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    wow, gặp anh tee_eh ở đây rồi
    Hì hì, Anh tee_eh trước học cùng trường em, hồi chuẩn bị đi kiến tập , anh tee-eh bảo " nhàn như đi du lịch", thế mà khi em fải kiến tập trường Ngô Quyền - nghịch có tiếng của thành phố nơi em ở - thì lời nói của anh lại mất chính xác . Nhưng đi kiến tập vui, fải không các bác. Em thì năm sau mới đi thực tập cơ, nhưng giờ đã thấy háo hức lắm lắm rồi
    TRước đây, em chẳng thích nghề Giáo viên đâu, cả lớp cấp 3 của em có 55 người thì cũng chỉ có 3 đứa là thi vào sư phạm. Em thi vào ĐH Sp Thái Nguyên là do bố mẹ em chọn hộ, bố mẹ bảo là gần nhà, mới cả ......... xấu như em thì tốt nhất nên học hành mà làm giáo viên thì mới lấy được chồng, và một vài chuyện khác ........ tèn tén ten ........ thế là em vào trường SPTN, giờ em học năm 3 rồi. Trước khi bước vào trường , em không hề thích nghề GV tí tẹo tèo teo nào nhưng môi trường SP đã làm em suy nghĩ khác rồi .
    "Nghề giáo viên là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý"

  8. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao thế này? Tụt sâu quá (topic ấy ạ). Up nào!
    @Đồng chí điên chữa mãi mới thành dở hơi: Nghe nói nhiều về đồng chí quá, hôm nay mới được tiếp chuyện Tôi thì không đồng ý hoàn toàn với quan điểm dạy học trò của ông bạn đồng chí. Kỷ luật là tốt, những học sinh khó dạy cần như vậy; nhưng mà phải vận dụng một cách mềm dẻo, linh hoạt nữa cơ
    .....
    Các ông thầy có thể thực hiện kỷ luật nghiêm đưọc, chứ các cô giáo, nhất là cô giáo trẻ lại càng khó. Nhớ hồi học ĐH, có hai cô giáo trẻ dạy cùng một môn. Một cô hiền, dạy nhiệt tình- Lớp khá ngoan, bọn hay quậy phá thì vẫn phá nhưng không hướng các trò của bọn nó vào cô giáo. Cô kia nhìn đầy vẻ cá tính, đầy vẻ phatxit - Ui, không chỉ bọn cá biệt mà cả mấy thèng thuộc loại "vừa ngoan vừa đanh đá" chúng nó ngồi bình phẩm đầy vẻ không phục. Cô cũng chẳng vừa. Thế là...thôi rồi .
    Tớ thì mới lên lớp ít giờ, thấy lớp ngoan- một phần là do lớp đó bản chất ngoan rồi Tớ cũng không biết sau này dạy các lớp chính quy, hay tại chức, lớp mà bất trị thì tớ sẽ xử trí thế nào đây nữa. À, khoản này để hỏi kinh nghiệm chị Gấu nhỉ. Dạo này thấy chị Gấu ít online quá đi.
    Nhà mình xem xét hôm nào off lần 2 nhé.
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào lại topic này. Lại một mùa thi nữa sắp trôi qua. Các nhà giáo đâu hết rồi ấy nhỉ? Tớ muốn hỏi nhà mình ở đây có ai dạy phổ thông ko ? Và nhất là có bạn nào dạy chương trình cải cách chưa vậy?
  10. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ thấy bất cập nhất là chế độ đãi ngộ với giáo viên.
    Cày cục, học hành bao nhiêu năm rồi đi dạy được mức lương 2,67 ~ 1tr. Chán nhưng được cái làm thầy cũng có cái hay - oai phết

Chia sẻ trang này