1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo viên...Tại sao lại không nhỉ?...Offline hoành tráng...Bài và ảnh tường thuật trang 26...Welcome

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi muadong_hanoi, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoichabot

    chuoichabot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng 20-11 muộn vậy !
    Xin chào tất cả các bạn ! Tôi thấy lập một Box Giáo viên ở đây cũng thú vị .. các giáo viên thời đại Internet . Tôi đến với nghề dạy học này mới được gần 2 năm sau khi ra trường mặc dù đã đi dạy từ hồi năm Nhất .
    Tuy bây giờ việc làm của mình không hoàn toàn dành cho việc dạy học nhưng cứ mỗi tối 2-4-6 được đứng trên bục giảng thì đó là một niềm vui và hạnh phúc . Cũng như có bạn đã nói , mình nhận thấy bản thân không hoàn toàn hội đủ phẩm chất của một nhà giáo , kệ .... ! Miễn là khi đứng trên bục giảng có tư cách, thực hiện tốt công việc giảng dạy và toàn tâm toàn ý với học trò và được "chúng" yêu mến thế là ổn .
    Giáo viên cũng phải ra ngoài xã hội , cũng phải "sống" nhưng có lẽ không thể lý tưởng như các cụ nho thời xưa . Miễn là làm tốt những gì thuộc về công việc giảng dạy, dạy học có trách nhiệm , yêu mến học trò .
    Mong được làm quen với tất cả các bạn , đang hoặc cảm tình với nghề giáo .
    Y!M : eltonkhuong
  2. gaucai

    gaucai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ui, nói chuyện 20/11 vừa rồi mình có bài học xương máu: sinh viên tặng hoa là phải dở ngay bưu thiếp ra xem!
    Thế này các bác ạ, tớ đi dạy đã kha khá, chưa từng có tiền lệ nhận phong bì (ko chỉ tớ mà cả các bạn khác trong bộ môn), thế nên được tặng hai bó hoa (hai nhóm sinh viên của cùng một lớp) tớ vô tư mang về để ở Bộ môn, rồi mình cũng bận đi chơi các thầy cô cũ => quên mất. Đến hôm vừa rồi ngồi buồn dở thiếp ra coi, thấy liền hai tờ tiền kẹp giữa. Tá hoả tam tinh, tìm vội cái bưu thiếp còn lại thì hỡi ơi, không cánh mà biến mất từ lúc nào ý (chắc ai đó vô tình mang hoa về và không để ý như mình). Thế là phải rút ví, bù ra số tiền tương tự như trong cái bưu thiếp kia để mang trả cho lớp. Mà lương giáo viên thì có cao lắm đâu .
    Kinh nghiệm xương máu nhé các bác!
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hi''c....Đúng là vấn nạn " phong bì" đang là cái tiêu cực lớn nhất khiến nhiều người nghĩ ko hay về nghề chúng ta. Nhưng ko phải ở đâu cũng như thế. Bạn bè tớ, có người vẫn đang tiếp tục sự nghiệp học hành, có người thì đã bước chân lên bục giảng để chính thức thành những thầy giáo , cô giáo nhưng những ngày này, đứa nào cũng chỉ mong được nhận thật nhiều hoa . Thế là cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi . Mình thì chẳng được ở nhà. Ngày này cũng chỉ có thể gọi điện được về chúc mừng các thầy cô giáo . Và cũng thấy các thầy cô rất vui khi học trò cũ vẫn nhớ đến mình. Vậy đấy các bạn ạ, hạnh phúc của người giáo viên có lẽ chỉ giản dị như vậy mà thôi. Chỉ mong có thể truyền dạy được kiến thức và nhân cách sống cho học sinh, được học sinh yêu mến , thấy được sự trưởng thành trong bước đi của học trò.....
    Uh thì tuy là mình ko có được nhiều phẩm chất như ý của một người giáo viên, nhưng mình có tấm lòng và tâm huyết, vẫn có thể được chứ bạn nhỉ
  4. gaucai

    gaucai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, sao zị bạn? Hang toàn mèo già hay thợ săn súng ống tậm tịt?
    Ừ, tỷ phú thiệt. Riêng khoản du lịch chả bao h phải nghĩ, 10 ngày, 20 ngày... zô tư!
    Vớ vẩn thật, không phải nghèo, mà là rất nghèo!
    Come on!
  5. gaucai

    gaucai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Xì pam phát, lôi topic lên xem có khá hơn không nào! Dân tình bận rộn quá hay sao ý nhở
  6. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Cũng spam một phát . Tìm mãi chẳng được em giáo viên nào cả .
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chà...ngày xưa ý..ngày xưa khi em còn bé em cũng mơ ước được làm giáo viên..đúng là cái này rất hay..nói thực lòng. Mỗi khi ngày 20/11 tới là em lại nhớ về ngày xưa học PT...tiếng là đi thăm chúc mừng thầy cô nhưng chủ yếu đi chơi với bạn là nhiều. Hic hic đi chơi bát ngát thế nên cứ tới ngày đó là bùn và nhớ..nhưng công nhận nghe các baì hát về thầy cô, về trường là nhớ..nhớ da diết..nhớ lắm ý. Em chả là giáo viên cũng được tặng quà ngày 20/11 sướng không hả? Mà tặng ý nghĩa mang ngày đó luôn đấy
  8. ngochuyenforever

    ngochuyenforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm giáo viên 2 năm, ngán bằng chết, học viên quái gì chẳng bao giờ chịu tự đọc sách, hở tí là hỏi, vừa nói xong khỏi miệng, quay đi, lại tiếp tục hỏi vấn đề cũ
    Ôi sinh viên!
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Nhưng phải công nhận một điều là mối quan hệ giữa SV và giáo sư ở các trường ĐH nước mình thật.....Thế nên đến ngày 20/11 chẳng hiểu sao vẫn nhớ đến các thầy cô từ hồi phổ thông hơn.
  10. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Lần nào tớ lên lớp các ẻm sinh viên cũng hỏi thầy (tớ dậy lớp toàn nữ...tât nhiên cái trường "dở hơi" cũng có lớp toàn nam) tại sao thầy lại chọn nghề dạy học.....vì thầy trông chả giống thầy giáo, vì thầy thì đầu chả có mấy sợi tóc, ra đường đeo kính đen vào thì doạ được khối thằng ....vì....thật, đến giờ sáng dậy nhiều khi mở mắt tớ vẫn không tin được là...lại đến giờ lên lớp rồi.
    Nhưng có một điều tớ nghiệm thấy, cái gì mình thích, thì mình luôn tìm ra cái hay, cái hấp dẫn mà những người không yêu thích việc mình làm rất khó có được, chả phải cứ đi dạy học hay đi làm doanh nghiệp, liên doanh cũng vậy. Tớ thích nhất, phê nhất lúc mình giảng hay, hấp dẫn, sinh viên lặng đi lắng nghe, lúc đó tha hồ hạ volum cho đỡ mệt "bọn nhóc" cũng phải căng tai ra mà nghe hề hề, có bác nào chia sẻ cảm xúc này không
    Nhớ lại cách đây vài tháng, tớ mới về giảng dạy, đang tự do bay nhảy, vào trường bị ép vào khuôn phép, tớ phẫn nộ, đêm về ....đọc bài "Nhớ rừng" ......thở dài hì hì. Giờ thì mọi việc vào guồng máy rồi, với tớ dạy học cũng là một thứ "công nghệ", hay dở tại người "sản xuất", đếch phải tại cơ chế hay môi trường...
    Thực ra, các bác nhìn rộng ra mà xem, giáo dục bây giờ đang là một "miếng bánh" ngon, lãi lắm các bác ạ chẹp chẹp
    P/s: to gaucai bạn sửa cái nick thành "tiger" đê
    To some, bạn yêu nghề, say mê việc mình làm thì tự khắc cái say mê, hào hứng cũng truyền sang sinh viên..và tự khắc "bọn" hâm đấy cũng quý mến thầy cô. Sorry, chắc mấy năm nữa tớ mới "mô phạm" được
    Được firstfriend sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 01/12/2005

Chia sẻ trang này