1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo viên...Tại sao lại không nhỉ?...Offline hoành tráng...Bài và ảnh tường thuật trang 26...Welcome

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi muadong_hanoi, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ có nhiều giảng viên của các trường đhọc nhỉ.Thế tớ hỏi luôn là nếu kô fải là sinh viên giỏi được giữ lại trường thì điều kiện gì để được làm giảng viên đại học vậy?
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Chà...chà...xem ra thầy giáo này cũng thú vị ghê ta. Nhưng thực ra cái chữ " mô phạm" bây giờ cũng phải hiểu thoang thoáng thôi bác nhỉ...Em thì đi dậy , học sinh bảo cô giáo quậy như học trò(...xấu hổ quá). Nhưng đúng là quan niệm về nghề giáo ở VN mình nhiều khi mang nặng giáo điều, trong khi nhiều cái quan trọng hơn như phát huy khả năng sáng tạo, sự năng động, sự hết mình , đoàn kết với các mối quan hệ bạn bè...thì lại chẳng mấy khi được các bậc tiền bối nhắc đến...
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy thì tùy vào trường mà bạn định vào thôi. VD như có trường ở HN mà mình biết nhiều khi họ cần điều kiện đầu tiên là hộ khẩu HN chẳng hạn. Nói chung là mỗi trường lại có đòi hỏi khác nhau, bằng giỏi thì rất tốt nhưng ko phải trường nào cũng cần đâu.
  4. gaucai

    gaucai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chính thế nên tớ toàn đăng ký lịch dạy buổi chiều. Chịu không thể dậy sớm được, mà có cố thì ... kinh khủng lắm, không cố thì hơn!
    Cũng khó nói. Nhiều khi cũng có ức chế. Chẳng hạn bạn dạy cùng môn với một GV khác, tất nhiên là đã có tuổi. Thử liều đưa giáo trình nước ngoài vào dạy xem, thử liều cải tổ giáo trình cũ rích xem...Híc, dù sinh viên có thích đến đâu thì cuối kỳ bạn vẫn cứ thấy mình bị đổi sang môn khác!
    Tiger không phải là tớ. Gấu thì đúng!
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì trong đây có vẻ có nhiều giảng viên đại học quá. Thường thì giảng viên đại học mới tham gia cái nì và các thầy cô giáo trẻ ở PT thui chứ các thầy cô giáo có tuổi rồi thì cũng ít. Em nói thật nhé..em nhớ các thấy cô ở PT hơn..nhớ hơn..vì gắn bó hơn , tình cảm hơn...lần 20 /11 nào em cũng gửi thiệp và thư tay chúc mừng..có khi gọi điện nữa..còn giảng viên đại học nó cứ xa vời vợi thế nào ý. Bình thường khi về quê em cũng tới thăm thầy cô ít nhất 2 lần
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    hề hề...iem đọc bài của thầy..à anh hì hì thôi thầy hay lắm..rất hay..vote cho thầy..à anh 5*...hi hi iem học kỹ thuật thầy ạ..à anh nhưng iem cũng đã đi dạy kèm và có lần đứng lớp trong dịp mùa hè xanh..cảm giác phê phê..nói túm lại là em làm việc hết mình. .. làm việc bằng trách nhiệm , tình cảm và cả trái tim của mình nên em thấy hay lắm..khi bọn nó gọi : " cô ơi" nghe vừa ngồ ngộ vừa thấy sao sao ý..buồn cười..hì hì..chúc thầy à anh vui vẻ mạnh khoẻ và hạnh phúc. Nghề làm thấy là một trong những nghề cao quý nhất mà em cũng rất thích...
  7. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    To gaucai: để tớ về xem lại "Huyền thoại mùa thu" vậy. Xin phép cho tớ dự giảng, nghe tả hấp dẫn quá. tớ cũng đang "cầm dao cầm dĩa" nhăm nhe lao vào đòi hỏi, giành dật.
    To muadong_hanoi: cảm ơn bạn vì đã lập topic này, thông cảm cho tớ vì tham gia hay spam trong này
    To silver_place: làm ơn nhìn bên dưới cái avartar của bạn, đấy đấy
    Tớ đồng ý, giáo trình trong trường cũ rích, nhưng nhìn cây phải thấy........rừng chứ các bác. Về cơ bản, sinh viên trong các trường rất "khát" kiến thức, mà cơn khát đấy lại ngày càng "dữ dội" khi "hết ngày dài lại đêm thâu" cứ phải tiếp xúc, nghiền ngẫm "Thư viện lên lão, giáo trình mọc râu" (trích báo SV).
    Vậy cốt lõi là bạn mang đến cái gì cho chúng. Kiến thức bạn mang đến cho chúng có.......bán được ra tiền không? Bản thân thầy đã từng dùng kiến thức đấy để " móc hầu bao thiên hạ" chưa?hì hì (sorry các bác khi nào dạy cho bọn nhóc mấy cái mà mình biết chắc ra trường chẳng để làm gì thì tớ áy náy lắm)
    Vậy là có nhu cầu rồi, các trường tư thục mở ầm ầm, các trường đại học, cao đẳng nước ngoài đổ xô vào đòi chia phần, đòi chén... bánh, hì hì to tát quá, còi như ông anh cùng khoa tớ thì mở trường tư thục, lúc đầu tớ vào thấy lão say mê soạn đề, làm đề cương, chỉnh sửa chương trình giảng dạy, hoá ra một công đôi việc....dạng còi cọc hơn nữa như các anh em khác và tớ thì tổ chứ trung tâm, mở công ty, chiến đấu cả nghề nghiệp và giảng dạy thêm, thôi thì năng nhặt chặt bị.
    Khi đó thì lên lớp giảng dạy phê lắm....Chỉ cần vài.... giọt nước sẽ như "đổ thêm xăng vào lửa". Đấy đấy, các bác cứ yêu nghề thì nghĩ ra khối thứ....nghĩ ra khối cách kiếm tiền, các thầy trước tớ học nhiều thầy vẫn phóng ôtô đến trường, đút tay túi quần lên dậy đấy chứ.....vô cùng thoải mái....chẹp chẹp
    Tớ xin được viết về một khía cạnh khác, lật ngược vấn đề, có thể về cơ bản nếu lương cứng cho GV thì rất thấp, chỉ có điều, không thể vì tớ nhận được ít thì tớ chỉ làm vậy. Không biết các bác giảng dạy thế nào, tớ thường dành 15'''''''''''''''' đến 20'''''''''''''''' nói chuyện phiếm với sinh viên, và tớ khám phá ra một điều, rất nhiều, rất nhiều sinh viên thi đỗ và bước chân được vào được các trường Cao đẳng, Đại học là cả một sự phấn đấu nỗ lực không chỉ của bản thân họ mà còn cả sự chắt chiu, dành dụm về nhiều mặt của cả gia đình. Và rất nhiều sinh viên, bước chân ra khỏi trường là phải lao vào cuộc mưu sinh kiếm sống để tồn tại, tớ cũng vài lần bắt xe ôm thì hoá ra sinh viên của mình. Vậy thì họ hoàn toàn xứng đáng được nhận những kiến thức đáng giá, cũng như tớ, trước đi học, ông thầy nào dạy vớ vẩn là tớ đi về ngay, không mất thời gian.
    Theo tớ nghĩ, cũng như các nước, môi trường giáo dục thường là các trung tâm có sức cạnh tranh và đổi mới bởi vì họ luôn gắn với thực tiễn sản xuất và nghiên cứu. Môi trường các trường Cao đẳng và Đại học ở nước ta thì ngược lại, chẹp nhưng chả sao, các bác có thời gian, có khối thời gian để làm đủ thứ hihì (kể cả viết nhăng nhít như tớ đang làm)
    Được firstfriend sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 03/12/2005
    Được firstfriend sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 03/12/2005
  8. kienlion

    kienlion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Đính chính nhé, cô này ko phải là TIGER đâu mà là TIGRESS đó! Slogan thì là "Còn chờ gì nữa?".
  9. gaucai

    gaucai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Không cần xem "Huyền thoại mùa thu" đâu bạn ạ, đoạn cuối đó hình nhoè nhoẹt lém, nhìn không rõ đâu. Bạn nhìn sang avatar, rõ hơn! .
    Có tâm!
    Lion, slogan nghe chào hàng nhở, có phải trả tiền tư vấn ko?
    Được gaucai sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 04/12/2005
  10. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống mình ghê, đi dạy ko bảo giờ nói ngay, toàn buôn chuyện với chúng nó, thỉnh thoảng làm tư vấn viên luôn, biết được nhiều điều rất hay và cũng thông cảm với học sinh hơn, tứ đó mà cố gắng giúp chúng nó.
    MÌnh chả bao giờ bắt SV fải đến lớp cả, ai thích thì cứ ở nhà, miễn sao thi qua là đc (vụ này bị cảnh cáo mấy lần rùi, vì lớp toàn 1/3 đi học ) Nhưng 1 đứa mình cũng dạy, vẫn thấy rất vui vì nó thực tâm đi học chứ ko bị ép buộc. Mình dạy tiếng ANh nên ko đến mức bị gò bó vào giáo trình như các môn khác, lại tha hồ bày trò chơi nữa chứ, vui ơi là vui.
    Hôm qua đang chat tào lao thì có 1 đứa học sinh nhảy vào, mình dạy nó có 1 tháng hồi dự bị mà giờ vẫn nhớ mình, vẫn nói cả lớp nhắc đến mình, làm mình thấy xúc động ghê, đúng là đi dạy chỉ có những lúc như thế mới thấy nghề của mình tuyệt vời thật.
    to muadonghanoi: bọn bạn mình nó bảo "Tao ko thể tưởng tượng mày lại đi làm GV", "mày mà làm cô giáo thì loạn à", giáo viên mà nghịch hơn cả SV" còn 1 thằng bạn đã nói "bà đi dạy trường giáo dưỡng chắc là hợp" thì đủ biết mình như thế nào đấy. Nhưng thực tế chứng minh là học sinh nhớ 1 giáo viên như mình, phục 1 giáo viên như mình hơn hay là 1 cô giáo chỉ suốt ngày đọc giáo trình trên bảng

Chia sẻ trang này