1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo viên...Tại sao lại không nhỉ?...Offline hoành tráng...Bài và ảnh tường thuật trang 26...Welcome

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi muadong_hanoi, 20/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuoichabot

    chuoichabot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Share với bác cái cảm xúc này , không phải hạ volume cho đỡ mệt lũ học trò mà cho mình đỡ mệt nữa. Không hiểu sao khi đứng trước tụi nhỏ là thao thao bất tuyệt, cổ họng thì muốn đứt dây thanh quản , nhưng vẫn ráng nói hùng hồn để tụi nhỏ cảm thấy hứng thú và chú tâm.
    Hôm nào mình nói nhỏ hơn, ít chất thơ hơn là tụi nó thầm thì "Hôm nay thầy sao dzậy tụi bay?"
    Em đi ngoài đường mà không đi dạy thì đó ai mà biết em là giáo viên , quần short , áo thun , mắt kiếng đen ... cũng hiphop lém. Có những thú vui của thanh niên mà nhiều nhà mô phạmlại cho rằng nó nên miễn dịch đối với giáo viên nhưng em thì lại có : ăn nhậu(ăn là chính) , đi chơi xa thì chạy xe tốc độ cao (mê tốc độ) , đầu tóc (kể cả đi dạy) cũng xịt ..xịt ... rất khác với một giáo viên theo cách nhìn và cách nghĩ của nhiều người.
    Nhưng dạyhọc : vẫn là một niềm vui lớn trong nhiều niềm vui có được trong cuộc sống.
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ hồi năm thứ 3 đi thực tập. Trong lớp có hai anh chàng chuyên gia trốn học , và tên thì đã có trong danh sách sổ đen của nhà trường. Mình vào thực tập mà mãi đến tuần thứ hai mới biết mặt hai chú nhóc đấy . Và theo kế hoạch bọn mình phải tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, rồi những cái tác động đến HS...( đây cũng là đặc điểm của GVPT khác với GVĐH đấy các bác ạ). Khi tiếp xúc với phụ huynh...híc ...tớ mới thấy có những anh chàng là học sinh cá biệt của lớp nhưng về nhà lại là một...chú mèo con ngoan ngoãn( dùng từ ko sai tẹo nào) . Đến phụ huynh mấy nhóc tì đấy còn ko hiểu vì sao trên lớp hắn quậy thế mà về nhà nói gì nghe dấy, mỗi tội ...ko học được thôi.
    Nói vậy thôi chứ ko phải học sinh cá biệt nào cũng như thế. Tớ nghĩ có rất nhiều kiểu học sinh cá biệt khác nhau và sự dối xử cũng vì thế mà ko thể đồng nhất cho mọi đối tượng được. Có loại cá biệt như kiểu " con ông cháu cha" chưa làm ra gì nhưng lại rất " vênh", coi thường người lao động. Nói tóm lại loại này có thể gọi là loại từ nhỏ đã được cưng chiều sung sướng nên thực sự ko hiểu được giá trị cuộc sống . Đánh giá bạn bè thì câu đầu tiên bao giờ cũng là...đi xe gì, giàu có ko...? Thú thực với kiểu học sinh này tớ ko có nhiều hứng thú nhắc đến.
    Loại cá biệt thứ hai, cái này tớ gọi là học sinh " cá tính" thì đúng hơn. Là những học sinh mà tính cách ko hề bị ràng bó phải những quy tắc hay giáo điều. Nhưng một phần bất mãn bởi cách chuyên quyền của GVPT nên thành ra phản ứng hơi có gì đó ngỗ nghịch. Nhưng bản thân tớ thì lại đánh giá đây là đối tượng học sinh rất đáng lưu ý. Bởi đây chính là những người dám nói dám làm. Tính cách thẳng thắn , có trách nhiệm cao và có chiều sâu. Và đối tượng học sinh này cũng chính là đối tượng đòi hỏi người giáo viên cao nhất. Nếu bạn có thể làm cho họ khâm phục thì thật tuyệt vời, tớ tin là tiết học của bạn sẽ rất thú vị vì những học sinh đó biết cáh làm cho giờ học của bạn sôi động ntn. Họ có rất nhiều ý tưởng và quan trọng là họ dám đưa ra những ý tưởng đó.
    Ôi...vào giờ học rồi .Thôi tớ đi học đây. Khi nào rỗi post tiếp.
  3. smile_vlvn

    smile_vlvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi 10 người thì 9 người nói là ko thích nghề GV.Ngay cả các thầy cô giáo đang làm công tác giảng dạy cũng nói vậy.Buồn và thất vọng quá! Thật là đáng thương cho thế hệ HS va SV khi phải học những người thầy thiếu tâm huyết với nghề nghiệp như vậy.Nói thực chứ bây giờ khó mà tìm đươc một người thầy thực sự tâm huyết với nghề. Tại sao vậy nhỉ???Tại sao con người thường ko yêu , ko thích nhũng gì mà mình có mà lại đi yêu đi thích những cái thuộc về người khác thế nhỉ?

    Nói chuyện vui một chút. Có môt anh gần khu trọ nhà em cung học SP ra ,anh ấy đi dạy đc 2 năm rồi .Hôm vừa rồi anh ấy xuống chơi mọi người nói vui và hỏi thăm:Khi nào thì anh cho nhà em ăn kẹo đây? Các bác co biết anh ấy trả lời thế nào ko? Có "ma'''' nào nó chịu lấy con trai làm GV đâu em? Câu nói mang tình chất vui đùa nhưng cung có phần đúng trong XH hiện nay thật..Em thấy các bạn gái bi h thường thích con trai các trường bên kỹ thuật hơn hay một nghề nào đó chứ ko phải là GV. Có bạn còn nói thế này yêu người lam nghề gì cũng được nhưng ko phải là nghề dạy học. Nếu là dạy học thì cũng phải là là Giảng Viên. Tại sao mọi ngưòi lại có cái nhìn về con trai SP thế nhỉ?
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hồi học lớp 1, mình thích làm cô giáo tiểu học...lên cấp hai, thích làm cô giáo cấp hai, nhưng lên cấp ba ...hết thích làm cô giáo . Mẹ mình vốn là cô giáo dạy Văn, nhưng mình lại dốt văn nhất..hix..hix..hix...
  5. gaucai

    gaucai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 1 người còn lại thích phải không? 10%, nhiều quá còn gì . Nói đùa vậy thôi, nhiều người yêu lắm mà vẫn phải dứt áo ra đi. Xét cho cùng, đãi ngộ như hiện nay khó giữ được người tài. "Có tài + có tâm + gia đình không khó khăn" mới theo nghề đến cùng được. Bạn tớ nhiều người giỏi lắm, tâm huyết lắm, mà vẫn phải khăn gói ra đi, chả còn mơ gì hai chữ GIẢNG VIÊN nữa.
    Cá nhân tớ thì đoán thế này: chắc các bạn gái mà nói như thế ý, các bạn ý nghĩ rằng trai sư phạm thì xìu xìu ển ển, trai kỹ thuật thì mạnh mẽ can trường - có vẻ phiến diện, nhỉ! Mà chả cần đánh đồng tuyên bố với thực tế vào làm một đâu . Nói thì thế nào chả được. Giai mà ngon ý à, khà khà... các cô cũng có muốn mở mắt ra xem nó có phải giai SP hay ko đâu .
  6. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Trong cái nghĩa giai `ngon` nó có bao hàm luon là kô fải dân SP kô nhỉ
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Trai " ngon" thì nghĩa đầu tiên là phải đang ở VN. Ko biết Hidetoshi có đạt tiêu chuẩn ko nhờ?
  8. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế tưởng em ở Hàn Guốc
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Dạ...em mới chỉ biết Hàn... Xẻng thui chứ Hàn Guốc như nhà bác nói thì em chưa được học ạ . Còn kia là em nói hộ cho các bạn gái ở VN như thế, chứ em thì....một nách hai ba con rùi làm gì còn dám nghĩ đến "giai" ngon
  10. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    hihi, mình mà dạy thì quên cả mệt, cứ nói ào ào, dạy 5,6 tiết xong vẫn hò hét được, công nhận thanh quản quá tốt
    Bạn này kể giống thằng bạn mình thế,nhưng nó toàn mặc đồ vải thôi.
    Hum trước đang lượn lờ trong Big C với quả quần ngố và a2d, quay sang 1 phát nhìn thấy 2 thằng học sinh, may mà bọn nó ko nói gì.
    Học sinh cá biệt à?Đối với mình ko có học sinh cá biệt, bởi vì bản thân mình cũng từng đc hỏi là "Mày vào SP có thành SV cá biệt ko?", mà mình thấy mình có đến nỗi nào đâu chứ. Mình đối xử với tất cả học sinh như nhau, nếu bọn nó nghịch mình chỉ nhắc và cười thôi, thỉnh thoảng còn trêu thêm vào, và mình thấy điều đó hiệu quả hơn hẳn những lời quát mắng, vì mình ko biết ra ngoài đường bọn nó thế nào, nhưng vào trong lơp lúc nào cũng ngoan, ít nhất là cũng ko fá fách mọi người.
    Nói thật là con trai SP mà bên kỹ thuật thì cũng nice lắm, chứ SP mà C,D (xin lỗi nếu có bạn nam nào bị động chạm nhé) thì quả thật cũng khó lắm. Lớp mình ngày xưa có 5 thằng, mà khi giáo viên vào hỏi bọn nó toàn nói có 2,5 thôi. Ai đời thấy bạn gái leo lên ghế để dán giấy vào cửa sổ lớp mà chỉ ngước lên hỏi "TA đang dán giấy à?" rồi ngồi luôn vào ghế thi còn gì để nói nữa
    Tất nhiên, chả có gì là 100% cả, con trai SP vẫn nhiều bạn hay lắm mà, chỉ tiếc là mình ko có cơ hội để yêu thôi (hic, tên nào cũng sợ mình)

Chia sẻ trang này